Tha thứ cho mình Có ai đôi khi làm những việc ngu ngốc, khó hiểu, thiếu kiểm soát mà không thể tha thứ cho mình? Hôm nọ bị dằn vặt vì một hành động kì quặc, kì quặc đến nỗi chính mình cũng bàng hoàng. Nó chỉ làm xấu hình ảnh của mình 1 chút, lại ở nơi cần tạo cho mình một hình ảnh dễ chịu hơn. Buồn nhưng vẫn tự nhủ "hãy tha thứ cho mình"
Hành động kì quặc là hành động gì? Nói rõ thì mới xem có tha thứ được ko chứ? Ít ra là để người đọc cười chơi? Cái topic này cũng có vẻ kỳ quặc khó hiểu đấy
Ném đá tí ......... ai cũng có lỗi mà nina , quan trọng là coi như mình không có lỗi gì là xong .....hêhhhehehehhe
chuyên ko cười đc mà để 5 cái mặt nhen nhở...ko tha thứ cho mình thì làm đc cái j` nữa...cứ tha thứ cho mình đi nhưng nghĩ xem cách lấy lại h/a mà mình mất đi đó ntn???
cuộc sống là 1 chuỗi những hành động kỳ quặc,nếu o có những hành động kỳ quặc,cuộc sống chả còn gì là thú vị,tẻ nhạt !
uh, cơ mà cuộc sống này khó hiểu lắm, nhiều khi phải tha thứ cho chính mình,, Mình còn đến nhà bạn gái còn bị gia đình nhà người ấy chỉ tay tận mặt, hôm ấy mình càng cố gắng lịch sự bao nhiêu thì hiện thực xảy ra cũng khiến mình bàng hoàng bay nhieu... Nói chung thời gian vừa qua mình làm nhiều việc đều có linh tính mách bảo là chưa thể, hoặc chưa tới lúc...oai; biết bao giờ mới đến lúc đây??