1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha Thứ:dễ hay khó?.............................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zero0612, 10/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tha Thứ:Dễ hay khó?.............................

    Trước đây có 1 lần tôi và người bạn thân cãi nhau,cô ấy bảo tôi dễ dàng tha thứ cho người dưng nhưng lại với những người tôi thương yêu và quan trọng với tôi thì tôi lại trăn trở,trằn trọc và nghi ngờ..............Tôi ko biết điều đó là đúng hay sai nhưng theo suy nghĩ của tôi nếu bạn ko yêu 1 cách nồng nhiệt thì bạn sẽ ko bao giờ có thể căm giận 1 ai,nhất là khi người đó lại là người bạn rất yêu thương và quan trọng đối với bạn.Tôi đã yêu cô ấy theo cách của tôi mặc dù tình cảm của tôi đã ko được đáp lại,tôi đã yêu hết mình nhưng ko hiểu sao tôi vẫn ko bao giờ có thể giận cô ấy vì đơn giản người luôn làm điều có lỗi với cô ấy lại chính là tôi.Vậy thì tôi có đáng được tha thứ hay ko?
  2. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hê hê, con người ta ai mà chẳng vậy. Đã là người mà mình yêu thương gắn bó, người ấy mới làm mình buồn được mới làm mình đau khổ được chứ ngưòi bình thường người ta nói người ta làm, mình làm gì phải đau khổ??.
    Tất nhiên trong phạm vi của hai cái....gọi là gì nhỉ, cái có đúng không, chẳng biết nữa......Tình bạn và tình yêu y'', tình bạn trong cả hai phía, nam nữ, nữ nữ, nam nam (tình bạn nhá). Còn trong tình yêu, yêu từ hai phía, yêu một phía, tình bạn lâu năm "phát hoả" thành tình yêu........Lúc nào cũng vậy, có tình bạn trường tồn, không bao giờ phai nhạt.....Nhưng có tình bạn bao năm gắn bó, rồi đến lúc có chuyện gì đó và ....không thể tha thứ ....rồi không "chơi" với nhau nữa. Tình yêu cũng vậy có đôi thì sẽ thành vợ thành chồng, nhưng có đôi thì thành cái....đinh dỉ.
    Úi nói năng luyên tha luyên thuyên rồi sếu ơi.......... Túm lại là tha thứ hay không tha thứ tuỳ thuộc vào tình huống, câu chuyện thôi. Câu chuyện của bạn thì mình chẳng thấy phải tha thứ hay không tha thứ gì cả. Chuyện "nhỏ như con thỏ, ăn cỏ, chui vào hang" .....rồi lại "chui ra"..Tha thứ cho nhau những "lỗi lầm nho nhỏ" đi.
    Chúc vui nhá!
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Không biết rõ những lỗi đó lớn không nên khó có câu trả lời cho bạn
    Theo tớ thì dễ ............. dù sao bạn cũng yêu ............. yêu chân thành
  4. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao tôi với thằng bạn thân của tôi chẳng bao giờ tranh chấp được lâu quá một ngày.Có những lần tưởng chừng không thể lành được,vậy mà cũng chỉ từ sáng đến tối lại đi nhậu vui vẻ với nhau được ngay,với lại cũng may hai thằng đi làm ở hai nơi xa nhau,cho nên thi thoảng mới gặp được nhau,chứ không thì cứ cãi nhau mà rồi tha thứ lại rồi trăn trở như u chắc không thể sống được.

Chia sẻ trang này