1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ hay không nên?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bacsicodon, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacsicodon

    bacsicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ hay không nên?

    chào các bạn,
    Đây là lần đầu tiên tôi viết bài trên đây và mong đuợc các bạn chia xẻ và góp ý.
    ----------------
    Tôi quen nàng cách đây gần 5 năm trên mạng ttvnol này. Giờ đây, nàng chuẩn bị qua Mỹ đoàn tụ cùng tôi. Nàng vốn là nguời năng động nên nhiều bạn bè và thích công việc. Nàng có một nguời bạn đeo đuổi nàng (mặc dù biết nàng đã đính hôn) trong lúc tôi ở xa. Mối quan hệ này của hai nguời tôi đã cấm 1 lần trong lần về gần đây của tôi. Nàng chỉ nói đó là mối quan hệ thầy trò (nàng học đàn). Sau đó thì tôi tin tuởng nàng nên không nghĩ gì. Hôm qua tôi bất ngờ gọi điện buổi tối cho nàng. Lúc tôi hỏi "em đang ở đâu?" thì nàng nói đang ở nhà bạn và đang tám. Tôi thấy lạ lạ nên hỏi nàng vào nhà nói chuyện với bạn bè thử xem thì nàng cúp máy. Sau đó tôi gọi 4-5 lần (từ Mỹ) nhưng máy vẫn không có nguời bắt.

    Tình cờ tôi có đuợc số điện thoại của nguời đang đeo đuổi nàng và tôi quyết định gọi. Chuông reo và nguời đó bắt máy. Tôi hồi hộp và run khi hỏi "xin anh cho gặp X..giùm???" Nguời đó im lằng, tôi nghe giọng nàng trao đổi và nói " Em không biết ai..." Tôi nghe trời đất nổ tung vì biết đó là nàng và hai nguời đang đi với nhau. Tôi gọi điện đến nhà nàng và bạn để kiểm chưng thì đúng như vậy. Khi về nhà lên gặp tôi, tôi hỏi "Tối nay em đi đâu vậy?" Nàng bực bội trả lời " đi gặp bạn em.." và tôi hỏi tiếp thế nào thì nàng vẫn dối. Đến khi tôi chịu hết nổi và nói thẳng ra nguời gọi điện cho nguời kia chính là tôi thì nàng thú nhận.

    Tôi thật sự không ngờ vì nàng đối xử với tôi như vậy. Bấy lâu nay tôi rất tin tuởng nàng. Truớc kia lúc bắt đầu quen, nàng cũng đã dối tôi 1 lần ( hẹn đi cafe với bạn trai cũ), và tôi đã nói thắng nếu còn dối nữa thì sẽ chấm dứt. Giờ đây, chuyện lại xãy ra và nàng thú nhận là đã có đi vài lần với nguời sau này. Tôi hỏi múc độ thân thiết thì nàng chỉ nói là bạn bè và cafe thôi. Nàng cũng thú nhận là nguời kia có nắm tay nhưng nàng từ chối (??). Tôi giờ đây cảm thấy không còn tin nàng như truớc nữa. Lúc ngủ tôi bị ám ảnh rất nhiều về hai nguời.

    Hiện tại ba tôi đang rất yếu và có thể mất trong nay mai. Tôi thì đang học Bác sĩ với áp lực cực kỳ lớn. Tôi không biết nên làm gì trong truờng hợp này. Mong nhận đuợc ý kiến chia xẻ của mọi nguời.
    Xin cảm ơn
  2. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đi bác, mới yêu đã như thế, cưới về còn nặng nề đến thế nào nữa. Không ngửi được những thể loại nói dối không chớp mắt thế này
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 11/06/2007
  4. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    việc có bạn khác giới ngoài người yêu là chuyện bình thường, anh không thể cấm người ta chỉ có mình anh, nhưng để bạn bè đến mức nào mới là quan trọng.
    về bạn gái của anh, anh phải xác định rõ ràng, mối quan hệ với ng đàn ông kia là thế nào, nếu chỉ là bạn bè đơn thuần thì có thể bỏ qua vì ai chẳng có bạn. Còn nếu ng ta lừa dối anh thì chia tay là cách tốt nhất. Mai mốt lấy nhau mà nghi ngờ, không tin tưởng thì liệu có hạnh phúc không?
  5. bacsicodon

    bacsicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã quan tâm...
    ------------
    Tôi có hỏi về mối quan hệ này thì nàng nói chỉ là bạn bè. Nhưng nguời kia rất thuơng nàng và luôn tìm mọi cách để có nàng. Nàng thú nhận rằng vì đôi khi buồn và cô đơn quá.
    Hiện tại tôi rất khủng hoảng. Tôi đa phải xin tạm nghĩ chuơng trình nghiên cứu của tôi. Vài tháng nữa nàng sẽ qua tôi nhưng tôi không dám nghĩ nhiều về tuơng lai nữa. Cái tôi giận là nàng đã lừa dối rất hệ thống. Bắt đầu bằng việc đến nhà bạn, rồi kể chuyện nhung ai tham dự lúc đó .v....nếu tôi không trưng ra bằng chứng thì nàng có lẽ cũng không nhận.
    Tôi cũng hy vọng mình lầm và đây chỉ là mối quan hệ bạn bè, nhưng dối lần thứ 2 rồi và có hệ thống thế này thì tôi sụp đổ thật sự....
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    tôi nghĩ là bạn nên hõan chuyện đón cô ấy sang . K thể sai lầm nối tiếp sai lầm được . Nên giải quyết mọi việc cho rõ ràng ra đã , rồi mới tính tiếp . Giờ chuyện học của bản tạm dừng được thì cứ dừng , lo cho ba đến khi k lo được nữa thì thôi . Còn tôi nghĩ nếu k có cô ấy mình vẫn có thể sống tốt được cơ mà . Bi luỵ quá rồi sau này người gánh hậu quả là bạn ,và thậm chí là các con của bạn thì sao ?
    Chúc bạn sớm giải quyết những chuyện này ổn thoả ! ( Sau đó học lại tiếng V đi , sai chính tả be bét !! )
  7. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Giải Tán​
  8. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã lừa dối anh. Nếu là bạn bình thường thì chẳng có lý do gì dấu giếm cả.
    Việc quyết định là ở anh, không ai làm thay được.
    Nếu là mình thì thà đau 1 lần rồi thôi.
  9. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ý kiến của bạn này đúng đấy.
    Tha thứ chỉ được 1 lần thôi bạn ạ. Bạn chấp nhận tha thứ lần thứ hai là chấp nhận thua cuộc trước cô ấy rồi. "Sai lầm chỉ biến thành sai lầm khi nó không được sửa chữa". Bạn gái của bạn đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, và người bị tổn thương là bạn.
    Ý kiến của tớ là "bỏ không thương tiếc", nếu bạn không muốn chứng kiến những lần lừa dối tiếp theo của cô ấy nữa.
    Mong ba bạn chóng khoẻ, và bạn thì có được quyết định mà sau này không hối hận bởi quyết định đó.
    Bacsicodon à, nick của bạn nghe buồn quá, xin chia sẻ.
  10. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    minh thay hai ban nay noi dung, neu su viec da den nhu vay thi ban nen xem xet lai, dung don ban gai sang voi.
    Cuoc song la nhung kho khan, lan nay cung vay, chuc ban som vuot qua de vung buoc di tiep

Chia sẻ trang này