1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ hay không nên?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bacsicodon, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ người yêu anh có thể là bắt cá 2 tay rồi anh ạ .. bắt cá 2 tay thì mới phải nói dối như thế , chứ bạn bè bình thường thì chẳng có gì phải giấu diếm cả .. em khuyên anh 1 câu duy nhất và có thể biết rõ mối quan hệ của 2 người nhất : anh gọi điện thẳng đến cho người bạn trai của chị ấy ở đây , hỏi rõ là biết ngay , nếu là thằng đàn ông chân chính thì anh ta cũng sẽ thẳng thắn nói sự thật cho anh biết .. chứ anh đừng hỏi bạn bè của chị ấy vì có thể bạn bè sẽ giấu diếm cho nhau mà .. còn chuyện " anh gọi điện cho chị ấy vào 1 buổi tối và chị ấy nói đang ở nhà bạn và đang tắm rồi dập máy " ---> thì anh cũng nên xem xét lại về người yêu mình , chắc chắn làm điều gì mờ ám , kô minh bạch mới như thế .. và anh nên hoãn việc chị ấy sang với anh lại .. cái gì cũng phải rõ ràng .. yêu nhau mà đã nói dối thế sau này lấy nhau về thì như thế nào ??????????????
  2. lananhlover

    lananhlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác phải có cuộc gặp gỡ cô GF của bác đi, nói cho rõ ràng. Chứ kiểu này cũng khó nói lắm. Gặp mặt đối chất thì ra mèo trắng mèo đen ngay. Trong lúc chưa gặp thì bác tìm vài spy đi, để thu thập thêm tình hình quân địch quân ta
    Dứt khoát nhưng phải chắc chắn, đo mới là đàn ông
  3. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thôi, càng tha thứ càng như đâm đầu vào đống bùn. Thông cảm là em kia buồn, cô đơn, thèm giai, nhưng chỉ có bọn Tây mới chấp nhận chuyện "xơi tạm" này, người Việt khó bắt chước lắm.
  4. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Cay mũi cho nó lọ axit vào mặt để hết lăng nhăng bác ạ .gặp em thì không phải chỉ vào mặt mà còn vào một số chỗ ...khác nữa cơ ,cho nó tịt luôn ( Nghiêm túc đấy!)
  5. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
  6. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cũng như ý kiến của nhiều bạn khác, mình nghĩ bạn nên tạm hoãn việc đưa bg sang đoàn tụ.
    Mình cũng là con gái và cũng có người yêu ở xa như bạn,bọn mình cũng yêu nhau được gần 5 năm rồi,chỉ khác điều là mình đi du học còn bạn trai mình ở VN. Bên này mình chơi thân với 1 nhóm bạn và trong đó có 1 người rất có tình cảm với mình,ng đó cũng là 1 ng rất tốt và chân thành,ng ấy cũng biết là mình đã có ng yêu,đó là 1 nhóm bạn chơi rất thân nên nhiều lúc cả nhóm tổ chức đi chơi hay ăn uống và những lúc như thế ng bạn trai đó luôn tỏ ra quan tâm đặc biệt đến mình là điều k thể tránh khỏi,bởi tình cảm con ng,làm sao mình ép ngta đừng nghĩ đến mình nữa,điều quan trọng là cách cư xử của mình đối với họ thế nào để k bị hiểu lầm. Bạn trai mình ở Vn cũng biết chuyện và luôn cảm thấy k vui mỗi khi biết mình đi chơi với nhóm bạn đó.Bf bảo "anh rất tin tưởng nơi em nhưng cứ nghĩ đến em có người bên cạnh quan tâm chăm sóc trong khi anh là ng yêu mà k làm được điều đó là anh lại thấy khó chịu nhưng đó là cảm giác của anh và anh nghĩ ai cũng vậy thôi". Nhiều lúc sợ bf buồn, khi nhóm bạn đó rủ đi shopping chơi ,có khi đúng lúc anh ấy đt hay nhắn tin,lu''''''''c đó minh đã nói dối là đi với mấy đứa bạn khác,bf đã rất yên tâm và vui vẻ. Nhưng rồi khi về đến nhà,lúc đó cũng là 3,4h sáng VN rồi mà bf vẫn online đợi mình về để hỏi han đi chơi có vui k etc..khi đó cảm giác có lỗi kinh khủng,mình chỉ giấu được 1,2 câu đầu,rồi bắt đầu " em nói thật điều này nhưng anh k đc giận em nhé.." thế là khai tuốt ra thôi. Mình nghĩ khi ng con gái yêu thật lòng và yêu trong thòi gian lâu như vậy rồi thì chắc sẽ khó có thể nói dối đc ng mình yêu vì như thế cảm giác như là đang lừa dối chính bản thân mình, trừ khi tình cảm của mình chưa đủ lớn thôi.
    Biết là con gái thì đôi khi hay yếu mềm,cần 1 bờ vai ấm áp khi buồn cũng như vui nhưng khi đã yêu thật lòng và quyết tâm chờ đợi thì cần can đảm và cứng rắn hơn,còn nếu k làm đc thì nên từ bỏ luôn đi chứ đừng mập mờ như thế.Ng yêu bạn lại năng động,thiếu gì các mối quan hệ bạn bè thân thiết đâu mà cứ nhất thiết phải đi chơi riêng với anh chàng kia làm gì???
    Mình nghĩ là bạn nên tìm hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng, khi yêu ở xa thì niềm tin và sự chân thành là quan trọng nhất để duy trì va` nuôi dưõng TY,trong trường hợp này thì bạn gái của bạn hình như đã dần làm mất đi 2 thứ đó.
    Mình kể chuyện của mình chỉ là muốn để bạn hiểu rõ hơn cảm giác của ng con gái khi yêu ng ở xa. Mình viết hơi dài dòng 1 chút, bạn nào đau mắt thì bỏ qua luôn nhé, chúc Ba của bạn mau chóng bình phục, những lúc hoàn cảnh gia đình bạn đang thế này,mình nghĩ ng yêu bạn hơn ai hết phải hiểu, thông cảm va` biết chia sẻ hơn là khiến bạn đau lòng và rối trí hơn
    Được winter_sad sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 15/06/2007
    Được winter_sad sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 15/06/2007
  7. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mình thì khuyên bạn nên suy nghĩ cẩn thận rồi hãy quyết định. Bạn có thể trách GF của bạn nhưng mình nghĩ bạn cũng nên thông cảm cho cô ấy khi mà bạn ở quá xa cô ấy như vậy. có thể cô ấy là một người yếu đuối, những lúc cần thì k có ngy bên cạnh nên việc cô ấy có một ng bạn thân thiết để chia sẻ là chuyện bt. còn chuyện cô ấy nói dối bạn về mối quan hệ đấy thì cũng dễ hiểu thôi vì liệu khi cô ấy nói thật ra cô ấy với đồng chí kia chỉ là bạn thân thì bạn có thể tin cô ấy k? có thể chấp nhận đc mối quan hệ đấy đc k? Mình nghĩ bạn đã từng cấm đoán cô ấy về các mối quan hệ của cô ấy thì việc có ngày cô ấy nói dối bạn sẽ là tất yếu thôi.
    còn chuyện phán xét cô ấy có fải là ng hay nói dối hay k thì bạn hãy là ng quyết định vì bạn đã có cả một thời gian dài để hiểu cô ấy rồi. chứ nếu chỉ qua một chuyện thế này mà đã vội vàng kết luận thì mình nghĩ hơi vội vàng.
    chúc bạn có đc quyết định đúng đắn nhất.

Chia sẻ trang này