1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ hay ko tha thứ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UnfortunateLove, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn [/nick]UnfortunateLove[/nick] đã bao giờ nghe bài " Xin được là tình cuối " do Cẩm Ly hát chưa?
    Nghe xong là hết ưu tư ngay í muh.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  2. UnfortunateLove

    UnfortunateLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời nói hoặc muốn mình là người cao thượng thật dễ. Nhưng để thực hiện được điều đó thật khó. Sự thật là cô ấy đối nhân xử thế rất tốt, rất thông minh và đảm đang. Là mẫu người rất tốt để lấy làm vợ.
    Nhưng việc cô ấy thú nhận thì ko hoàn toàn như vậy.Trong một lần nhậu nhẹt về say khướt tôi đòi quan hệ và cô ấy ko chống lại nên tôi mới biết.
    Sự thực tôi mang một nỗi hoang mang không biết là cô ấy và tôi sau này thế nào. Bây giờ thì cô ấy ân cân với tôi đến mức tôi phát cáu. Nếu như ko có chuyện đó thì tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất đời, nhưng.....
  3. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Kể ra là 1 người đàn ông mà gặp chuyện này thì cũng chả thể nào mà thoải mái được.Nhưng nếu đã yêu nhau thật sự thì sẽ chấp nhận được thôi.
    Còn chuyện bạn bảo là "...bây giờ cô ấy ân cần với bạn quá..." lại làm tôi nhớ đến Cổ Học Tinh Hoa đấy.Đừng suy nghĩ chủ quan như "người bị mất búa" trong truyện, bạn ạ.
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như U nói thì đó chỉ là sĩ diện của thằng đàn ông trong U thôi chứ chẳng phải cái mà U coi là " Quan niệm truyền thống" đâu.
    Xét về mặt nào đó thì U còn tệ hơn cả cô gái đó đấy.
    Tuy nhiên, việc quan trọng bây giờ không phải là phân tích xem lỗi thuộc về ai : về U, về cô ấy hay về tình yêu quá khứ của cô ấy mà là hiện tại. Con gái thường có suy nghĩ buồn cười lắm. Khi chưa yêu thì rắn hơn kim cương, khi đã đổ rồi thì mềm hơn cả bún. Đặc biệt sau một lần vất ngã, hụt hẫng vì sự đổ vỡ của tình cảm, họ như người chết đuối vậy.... Việc của bạn là tự hỏi lại bản thân mình xem cô ấy coi bạn như chiếc phao cấp cứu hay thực sự là chỗ nương tựa suốt đời...
    Và sau đó thì hoặ là dứt khoát hoặc là vứt cái sĩ diện hão của thằng đàn ông đó đi.
    Cheer.
  5. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Không phải là hàng bỏ đi như bạn nói đâu mà là hàng secondhand,hàng secondhand làm sao bằng được hàng đập hộp mà bạn san bằng thế.Thế bọn con gái các cậu nghĩ mình là ai
  6. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó lắm. Vì nếu bạn đã tha thứ cho cô ấy rồi mà bạn vẫn còn dằn vặt mãi thế này... Sẽ khổ cho hai người. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm và bằng phẳng thế. Đến một lúc nào đấy ko vui, bạn sẽ lại nói những lời không hay thì khổ cô ấy lắm. Tất nhiên tôi là phái nữ, tôi sẽ dễ tha thứ cho cô gái ấy hơn. Vả lại tôi cũng chẳng là người trong cuộc. Nhưng tôi khuyên bạn. Nếu bạn tha thứ được cho người ta rồi thì đừng tự dằn vặt mình, dằn vặt cô ấy thêm nữa. Quá khứ là không thể nào thay đổi được.Còn cảm thấy ko làm được điều ấy thì nên thôi... Đỡ khổ cho người con gái kia.
    Tôi thì cũng không tán thành cái việc kia... Nhưng biết thế nào được. Làm sao trách được quá khứ rằng đã đúng hay sai?!!!
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chăng có gi mà nghĩ là ai cả Chúng tôi cũng chẳng kém cạnh bọn con trai các người cho xã hội Lúc nào cũng kêu bình dẳng Bình dẳng mà thế àh . Thật là dược mỗi cái khẩu hiệu..... Ah thôi chăng nói nữa tối về nói tiếp lại phải di học mất rồi
  8. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ hơ,chẳng nghĩ mình là ai cả,hehe không dám khẳng định mình à.Bọn con trai chúng tôi cũng chẳng kém cạnh bọn con gái các người trong xã hội.Thế đã có ai thấy tổng thống hay ông ************* nào là con gái chưa,toàn để đàn ông phải lãnh đạo,đàn bà mà dây vào chính sự thì mất nước có ngày,cái gương Giang Thanh bên TQ vẫn tày đình đấy chứ đâu.Mà ai kêu bình đẳng nhỉ,chính là các bà chứ còn ai.
  9. foudetoi

    foudetoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    To UnfortunateLove
    chắc bạn cũng đã đọc hết những ý kiến của mọi người ở đây và cũng đã biết cần phải làm gì. Hãy chấp nhận những gì mình có, mà nói cho cùng những gi bạn có bây giờ đâu có quá tệ: một người yêu mình và tin mình san sẻ mọi chuyện.
    Ở địa vị bạn tôi sẽ quyết định như thế và ... đếch bao giờ quay trở lại chủ đề này nữa.
  10. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì khi bạn đã viết câu bạn phát cáu lên khi cô ấy ân cần với bạn thì bạn đã thể hiện cái tôi của mình quá lớn rồi.VÌ bạn biết cô ấy không còn trong trắng nên khi cô ấy ân cần bạn thấy như cô ấy có lỗi và như chuộc lỗi,chứ không phải là tình cảm rồi.Như thế chứng tỏ bạn cũng như những người khác thôi.Hơn nữa chuyện cô ấy không còn trong trắng không hẳn do cô ấy sống dễ dãi hay thế nào.vì chuyện đó có nhiều nguyên nhân.Hơn nữa bạn là người tỏ tình với cô ấy,với quá khứ 5 năm của cô ấy,đáng ra bạn phải đoán mọi chuyện rồi.Chuẩn bị tinh thần sẵn.Mà cô ấy cũng chẳng có lỗi vì có ai biết sau này sẽ ra sao?Sẽ thay đổi người yêu hay không?Trong lúc cô ấy xảy ra chuyện đó thì bạn hoàn toàn chưa xuất hiện,nên bạn không cần phải buồn hay gì cả.
    Bạn cũng đã nói là,cô ấy làm vợ rất tốt,thì tôi xin nói thẳng,những cô gái còn trinh đôi khi không phải người vợ tốt,vì sau đó nhân cách mới quyết định tất cả.Bạn có nên do dự nữa hay không tự bạn trả lời được,vì không có điều hoàn hảo.Nếu bạn biết một cô gái mở miệng ra nói mình không còn con gái thì khó gấp trăm lần nói ra điều bí mật nhất.
    Tôi mà là bạn gái của bạn,nếu biết bạn băn khoăn như thế,tôi sẽ chia tay,Vì như thế bạn sẽ đỡ buồn và day dứt và tôi cũng không việc gì phải quỵ luỵ như thế.
    Vài dòng ý kiến của cá nhân tôi.Mong bạn vui.

Chia sẻ trang này