1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ hay ko tha thứ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UnfortunateLove, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eau

    eau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn còn nghĩ nặng nề về chuyện này, tôi khuyên bạn nên chấm dứt mối tình này ở đây. Bởi nếu không sẽ làm khổ cả bạn và bạn gái bạn. Khi yêu thật lòng, người ta không hề có từ THA THỨ khi xảy ra nhưng chuyện như thế. Tôi không hề ủng hộ chuyện quan hệ trước hôn nhân, nhưng làm sao mà biết được chữ ngờ! Ai cũng là người thôi bạn ạ, nhân cách con người không phải hoàn toàn ở chỗ đó. Tôi không đánh giá nhân cách của bạn gái của bạn ở đây, bạn phải là ngươi biết rõ nhất.
    Bạn nên xa cô ấy một thời gian, suy nghĩ lại xem bạn cần gì: một sự "trong trắng", một tình yêu đích thực, một người có nhiều tiêu chuẩn thành một người vợ tốt....Nếu vì tình yêu đích thực, tự bạn sẽ biết làm gì. Hăy làm gì mà mình thấy thoải mái nhất, thành thực với mình hơn và đừng vì một sự CAO THƯỢNG nào ở đây cả. Tôi không đồng ý với bạn là bạn nói "tha thứ", rồi lại "khó chịu" khi cô ấy nhẹ nhàng với bạn, rồi hành động "tha thứ" đó là "cao thượng" ... Vô hình, bạn đă đặt bạn vào vị trí trên so với cô ấy rồi đấy. Tình yêu thì không hề có chuyện như thế bạn ạ.
    Cuối cùng, mong bạn nên nhìn nhận sự việc một cách nhẹ nhàng hơn, như thế cuộc sống sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và khi có thể bỏ qua thì không bao giờ nghĩ đến chuyện đã qua nữa, như thế mới đáng mặt đàn ông.
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Dúng rồi dấy ko bit cai tác giả topic co dọc nưa hay chỉ viết dể dấy,,, À có ngưòi tham gia bàn luận nên Nhìn lại ý kiến quá dáng của mình.. phải như dồng chí này nè........
  3. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hà hà đọc chưa kỹ mà cứ đòi dạy người ta,hắn chẳng qua cũng chỉ là phát biểu lại í kiến của tui theo 1 cách khác mà thui
  4. UnfortunateLove

    UnfortunateLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn. Thực sự chuyện đó tôi không nghĩ quá nhiều. Nhưng tôi ko thể quên mối tình đầu của mình nó kéo dài 3 năm. Nên tôi rất lo cô ấy cũng ko thể quên mối tình của cô ấy. Tôi hàng ngày đều vào theo dõi lời khuyên của các bạn. Chân thành cảm ơn
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là không quên rồi, làm sao mà quên được và tại sao lại phải quên. Chả hiểu ông muốn gì, chịu.
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ừ há .. thế thì tuỳ bạn thôi nhưng mà bạn chăng nói gì thêm làm mọi người nhưmuốn cãi nhau đến nơi ý... Tớ stop ở dây mặc kệ ,, , ai bàn gi thêm thì bàn,,,, Quan diểm của tớ là ko thay dổi
  7. binhminhdiuem

    binhminhdiuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tham khảo những ý kiến tại đây. Tôi đa đoc va thay kha hay.
    http://vnexpress.net/Topic/?ID=2193
  8. phanbinh99

    phanbinh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ tha thứ nếu như Ban ko muốn ân hận cả đời ...
    Tôi cũng đã roi vào trường hợp như bạn và Tôi đang phải trả giá về điều đó ...
    Hãy từ bỏ nếu chưa quá muộn !
    Khi người con gái ko còn Trinh trắng nữ thì Họ cực kỳ hiểu Đàn Ông ... Họ sẽ làm cho Bạn cực kỳ hài lòng về Họ ... Nhung điều đó ko phải là tất cả ... Khi Bạn đã chấp nhận Họ ( Có nghĩa là Cưới ) lúc đó Bạn sẽ thấy cuộc sống của Bạn là địa ngục hay thiên đường ... ? Còn nếu chấp nhận để mà yêu thôi thì sẽ chẳng có điều để nói ... Quá tuyệt vời ... Nhưng để Cưới thì ... Ko ... Ngàn lần ko ...
    Dây là những lời chân thành từ đáy lòng của Tôi ...
    Tôi ko muốn Bạn cũng sẽ như Tôi ... Luôn dằn vặt và tự làm khổ Mình mặc dù Tôi có đầy đủ tất cả ...
    Khi đã yêu ai chẳng có chút ích kỷ ...
    Bạn cảm thấy thế nào khi vừa ân ái xong . Bạn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và hài lòng về Cô ấy .. Chợt một ý nghĩ len lỏi trong tâm thức của Bạn : Ngày xưa Cô ấy cũng đã làm hết mình như vậy với 1 ********* nào đó ....
    Nếu những lời này ko lọt tai Bạn thì coi như Tôi chưa nói nhé !
  9. tranngan

    tranngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    theo tớ chuyện đó khó bỏ qua lắm mà bạn là người truyền thống thì càng khó bỏqua được,tốt nhất là nên chia tay,
  10. co__may

    co__may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã nói thế này tôi nghĩ tốt nhất là bạn chia tay đi , bạn có thành thật yêu người ta đâu mà đòi hỏi này nọ .
    Bạn đã yêu cô ấy một thời gian , cô ấy cũng có mối tình đầu và bạn cũng thế , vậy mà bạn lên đây để gào lên " có nên tha thứ hay không ? ", rồi bây giờ lại lòi ra rằng không quên được mối tình đầu và sợ người yêu mình cũng như thế . Tôi nghĩ khi đã yêu phải tin vào tình yêu của mình , người yêu mình , nếu hai thứ đó không có phải tin vào chính bản thân mình chứ . Bạn ko tin hai thứ trên chẳng lẽ ngay bản thân mình có xứng đáng được yêu hay không cũng không có nốt ah ?
    Trong cuộc sống có bao nhiêu người lấy được mối tình đầu của mình ? Chẳng lẽ tất cả mối tình sau đều là hư ảo à ? Mối tình đầu không thành nó chỉ là kỷ niệm của riêng mình , chứ nó ko phải là vật để mang ra so sánh . Bạn nên nhớ khi bạn yêu cô bạn gái đầu tiên , cuộc sống của bạn đã khác bây giờ rất nhiều . Thời gian càng qua đi , cuộc sống càng phưc tạp hơn , hoàn cảnh nó cũng khác đi . Bạn có chắc người yêu cũ của bạn cũng đang mong nhớ về mối tình đầu nư bạn không ? Hay cô ấy cũng coi đó là kỷ niệm và sống yên ổn bên người yêu mới .
    Nếu đã như bạn nói tôi nghĩ chia tay là tốt nhất , bạn hãy giải thoát cho người yêu bạn . Cô ấy không đáng bị đối xử như thế .
    Cô ấy không nên phí hoài thời gian , tình yêu , niềm tin vào 1 người đàn ông vừa ích kỷ , vừa không có niềm tin ở ngay chính bản thân mình như bạn . ( xin lỗi nếu làm bạn phật lòng )
    To : một số bạn khác , tại sao cứ bênh người con gái nào ko còn nguyên vẹn là hư hỏng à ? Khái niệm đạo đức nào nêu rõ con gái không còn trinh thì là hư hỏng ? Ở đau nói con gái không còn thì giỏi dụ dỗ đàn ông và hiểu ý đàn ông hơn ? Thật là vớ vẩn ? Chỉ có thằng hèn mới ngủ với vợ mình xong lại nghĩ trong đầu ko biết nó có ngủ như thế với thằng nào khác không .
    " cái màng mỏng ấy nó không phải là thước đo giá trị con người " . Mỗi con người có cách sống và suy nghĩ khác nhau , nên chẳng có gì khác giữa 1 người còn và mất . [/blue]
    Được co__may sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 13/05/2004

Chia sẻ trang này