1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ hay ko tha thứ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UnfortunateLove, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eau

    eau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nếu suy nghĩ như bạn này thì tốt nhất là không nên tiếp tục. Nên làm gì đó cảm thấy mình chịu được thì hãy làm. Thật đáng tiếc là còn nhiều bạn trai suy nghĩ nặng nề về chuyện này quá, chính vì thế mà nó làm lu mờ hết tất cả các giá trị thực sự.
    Thôi, tôi cũng xin rút lui thôi, cái gì muốn nói đã nói hết rồi, không còn gì để nói ở đây nữa!
  2. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hic, theo dõi xem mọi người nhận định ntn về vấn đề này...
    Mình có ý kiến nhỏ: Bạn tạm thời chia tay người bạn gái một thời gian đi. Và trong thời gian đó hãy suy nghĩ cho thật kĩ, thử xem tình cảm của mình ra làm sao, có quên được người bạn gái đó không ??!! (Và tôi cũng không hi vọng rằng trong thời gian đó cô bạn của bạn có nhiều anh chàng đeo bám bên cạnh...)
    Nhưng nói chung, tôi thấy bạn vẫn phải lăn tăn nhiều quá (thực ra suy nghĩ của bạn cũng không phải quá khác lạ so với mọi người đâu... ), mà tư tưởng còn chưa clear thì sau này sẽ khổ đấy.
    Một khi đã chấp nhận, là sau này nhất quyết ko được nhắc lại nữa. Kẻo sẽ thành đàn bà đấy....
    Ah, mà tôi muốn hỏi bạn một câu: Bạn bảo là bạn không quên được mối tình đầu 3 năm là sao ?? Thật chả hiểu nổi bạn nữa. hic hic
  3. tender

    tender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ...UnfortunateLove thân mến, nếu thật sự yêu , còn nhiều thứ rất quan trọng ở phía trên cả những nguyên tắc của mình. Tha thứ cho người cũng chình là cho mình một cơ hội. Cô ấy thật can đảm và muốn tiếp tục tình cảm với bạn một cách chân thành và thật lòng. Được thì đi tiếp không được thì ngừng lại.
    tất cả đều phù du ...những gì còn lại là tình cảm mình dành cho nhau bây giờ và mai sau. Quá khứ đã ở sau lưng rồi.
    Mong bạn tiếp tục gìn giữ tình cảm của mình, con đường bạn đi se thêm nhiều ý nghĩa.
    Chúc bạn thanh thản và yêu hết mình để đón nhận cuộc sống mới cho bạn và cho cô ấy.
    Chúc 2 bạn hạnh phúc .
    Hạnh phúc thay khi có thêm một ngày để sống và thưong yêu.
  4. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ồ sao bạn bảo quên nó nhẹ nhàng thế.Bạn chỉ nói được những lời đơn giản như thế thôi à,nói như bạn thì ai chẳng nghĩ được.Vết thương không bao giờ biến mất,hoặc là bạn sẽ chết vì vết thương,hoặc là nó sẽ lành,nhưng nó không lành hẳn,nó để lại sẹo.Tùy theo vết thương to hay nhỏ,bé hay to mà vết thương có rõ hay là không.Còn lúc trái gió trở trời nó tái phát thì cũng đừng bảo chồng bạn là đàn bà,người ta có ai là cây cỏ....
  5. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Quả thật chuyện của bạn cũng khó nghĩ. Bạn gái của bạn đã có một mối tình 5 năm, đấy là một khoảng thời gian không nhỏ. 5 năm đấy, họ đã đi với nhau đủ mọi nơi, có với nhau không biết bao nhiêu kỷ niệm, trao cho nhau không biết bao nhiêu nụ hôn cháy bỏng. Có thể nói mỗi con đường, mỗi hàng cây đều có dấu ấn của cuộc tình của họ. Gần như cả tuổi thanh xuân của cô ý hiến dâng cho người tình cũ. 5 năm đấy, họ đã có khoảng thời gian không nhỏ thân thiết với nhau như vợ chồng. Họ đã biết về nhau đến tận chân tơ kẽ tóc. Và không biết bao nhiêu lần họ nằm bên nhau, thủ thỉ với nhau chuyện tương lai.
    Tha thứ cho cô ý ư? Cô ý chẳng có lỗi gì cả, bạn là người đến sau cơ mà. Họ yêu nhau lâu thế, cô ý không giữ được mình là điều dễ hiểu và chẳng có gì đáng trách cả. Con người chứ có phải là thánh đâu. Bỏ qua chuyện quá khứ ư, có thể lắm chứ. Nhưng rõ ràng bạn cần thời gian để cảm thấy yêu cô ấy, để cảm thấy cô ấy không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Cô ý cũng cần thời gian để cảm thấy yêu bạn, thực sự thấy chuyện tình cũ đã lùi xa vào dĩ vãng. Làm được điều này chẳng dễ.

Chia sẻ trang này