1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi namtranhoang81, 18/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Từ "đàng hoàng" mới đúng với ý đồ nghệ thuật!
    namtranhoang81 thích bài này.
  2. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Chó con ơi nhớ em rồi đấy, giận dai quá.
    meongoc0311 thích bài này.
  3. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Nỗi nhớ dâng đầy trong anh
    Gương mặt em, nụ cười em, vòng ngực ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc
    Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy
    Chẳng có dòng sông nào mà biển nào ngăn cách.
    Mà sao? Mà sao? Anh không thể tới bên em?
    meongoc0311 thích bài này.
  4. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26

    Tình yêu đã đến, đến trong cơn mơ thật xa vắng
    Rồi cho ta dòng lệ đắng ... cay
    Tình tựa bão tố
    Dù có tàn uá, mộng đẹp xin giữ trong tim
    Hãy cho nhau nụ cười, dù nay mai có phai mau
    Về đâu em hỡi khi gối chăn, còn lại hơi ấm đêm nao
    Xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bạc đầu.
    meongoc0311HKAGZ thích bài này.
  5. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    14.11.2006
    Cuộc sống và tình yêu giống như nét gạch cuối mỗi từ đều có cảm nhận riêng của nó,thiệp chúc mừng sinh nhật cho cô gái đang say giấc nồng này, tôi ước gì căn phòng này được tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn áo não nhiệt ở bên ngoài. Một lần đổ vỡ làm cho tôi không còn chút tự tin nào nữa, để lại còn có thể bắt đầu một tình yêu.Tôi rất sợ lòng ích kỷ sẽ lại lấy đi ty của tôi, nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn muốn những ngày như hôm nay kéo dài vô tận.Tôi không biết là em có thể giúp tôi được hay không?có được không em?
    meongoc0311 thích bài này.
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đừng hỏi như vậy, you chỉ cần biết rằng trong tim của NN là you!
  7. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    meongoc0311 thích bài này.
  8. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Bao lâu rồi? Rất lâu rồi.
    meongoc0311 thích bài này.
  9. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    meongoc0311 thích bài này.
  10. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26

    Em hỏi tôi, phiến đá có tình yêu không?
    Em hỏi tôi, phiến đấ có linh hồn không?
    Linh hồn tôi nay là đá sỏi
    Nhưng đá nằm, khổ đau với tình yêu em.
    meongoc0311 thích bài này.

Chia sẻ trang này