1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ mãi mãi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hơ đúng rồi. Hồi trước tớ cũng thích quyển này lắm, bây giờ nó để ở góc giá sách thỉnh thỏang vẫn lôi ra đọc lại.
    Hình như nó là quyển khởi đầu cho những cuốn về ''hạt giống tâm hồn'' sau này.
    Nhưng mỗi hôm đọc vài chuyện thì thấy hay, đọc nhiều cùng một lúc thì nhàm.
    Có nhiều chuyện cứ đọc đi đọc lại mãi vẫn thấy hay nhỉ. Cảm giác như lòng mình được xoa dịu nếu như đang buồn, thấy cuộc đời đáng sống hơn nếu chót có đang chán sống, thấy cần phải yêu thương mọi người nhiều hơn nếu cảm thấy lòng mình bỗng lạnh lùng thờ ơ với xung quanh.
  2. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua nhiều quá - mình có cảm giác - người ta mất dần sự quan tâm đến nhau.Thờ ơ dần và xa dần rồi mãi mãi không còn cảm thấy sự có mặt của nhau trong cuộc sống của mình nữa.
    Nhưng cũng ko có nghĩa là ko nên tha thứ - ko nên bỏ qua.
    Phải vậy ko nhỉ?
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, tớ cũng nghĩ vậy.
    Nên tha thứ, bỏ qua chứ, nhưng không phải cho qua một cách thơ ơ .
    Tớ sợ nhất là sự cho qua thờ ơ, giống như kiểu nói câu ''bỏ qua đi'', eo, nghe câu này sợ nhỉ
  4. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    thế mới biết ...để ko làm ai tổn thương..thật khó !
  5. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi tớ cũng chỉ dùng cái câu " bỏ qua đi" khi thấy không cần nói đến nữa, như một kiểu giận ngầm ấy.
    Tớ chỉ mong nhiều người tha thứ cho tớ thôi
  6. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    "Ví dụ như chuyện lock nick tôi, cản trở tôi xì pem "
  8. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ nz ko quên!
  9. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tha thứ kiểu gì nhỉ?
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    cái gì tha thứ được tớ nhất định sẽ tha thứ, nhưng sau khi tha thứ tình cảm và niềm tin giành cho người kia không còn trọn vẹn như trước nữa.
    Tớ rất ghét phạm lỗi rồi lại tha thứ ròi lại phạm lỗi. Tớ có ích kỉ quá không nhỉ??

Chia sẻ trang này