1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ nhưng làm sao quên ???Hay là chia tay cho xong

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetshusi, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Tha thứ nhưng làm sao quên ???Hay là chia tay cho xong

    Mình và bạn trai đã quen nhau 3 năm rồi , đã bên nhau những ngày gian khó nhất trong thời du học sinh . Về đến Vn mình và bạn ấy vẫn vui vẻ cho đến khi bạn ấy vào học trường mới , có nhiều bạn mới . Mỗi khi gặp nhau bạn ấy thường kể cho mình nghe về những người bạn ấy , rất xinh đẹp rất giàu có . Trước đây mình ko hề tự ti về bản thân nhưng mà giờ đây người ấy làm cho mình đôi khi mặc cảm về bề ngoài lẫn gia cảnh của mình . Rồi chuyện gì đến cũng đến , người ấy của mình yêu một cô bạn cùng học , cô ấy rất xinh đẹp và giàu có . Trong thời gian đó người ấy vẫn giữ liên lạc với mình nhưng thường gắt gỏng mỗi khi mình gọi điện thoại đến . Linh cảm cho mình biết là mình ko còn là người duy nhất nữa nên mình và người ấy nói chuyện dứt khoát và người ấy đồng ý chia tay .
    Dù chia tay nhưng bọn mình vẫn là bạn , vẫn thi thoảng đến nhà nhau chơi giúp đỡ một số việc rồi lại quay lại với nhau. Cho đến Tết nguyên Đán thì cả hai rất vui vẻ cho đến giờ . Nhưng cách đây khoảng 2 tháng mình đến nhà người ấy chơi thì được cô giúp việc nói cho mình biết thật ra người ấy đã ko còn yêu mình mà vì cô bé kia ko được gia đình hoan nghênh nên người ấy mới quay lại . Cô ấy còn kể cho mình hai người đã dắt nhau về nhà chăm sóc , vui vẻ thế nào . Và mình đã có hỏi người ấy chuyện đó có thật hay ko , nhưng người ấy bảo ko có . Và thề rằng chỉ yêu duy nhất một mình mình . Thật lòng mình cũng đã tự nhủ với lòng mình là hay quên chuyện đó đi nhưng mỗi khi bên cạnh người ta mình lại nghĩ đến chuyện cô bé kia . Liệu người yêu mình còn lừa dối mình ko ? Mình ko muốn chất vấn người yêu mình nhiều vì đã yêu thì phải tin nhau . Nhưng những cơn ghen cứ hành hạ mình , mình cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa , hai đứa đang vui vẻ mà chia tay thì mình ko nỡ nhưng mà cứ yêu rồi ghen trong lòng thật sự mình nghĩ có ngày chắc mình điên mất.....
  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, e là mẫu người iu lý tưởng đấy. Khi tìm được cô khác thì ra đi đến khi chán cô kia lại way về với em, giá như số fận đưa đẩy để a iui e .

  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng kêu tình yêu thế này,thế kia,nếu gặp thất bại,nhưng chính bản thân con người đó tự chui đầu vào rọ để rồi đến lúc đó lại ca thán,sự việc này nó đã chỉ rõ ra cho bạn biết đâu là lựa chọn tốt,nhưng chính bạn đã băn khoăn chọn lựa là có quay lại hay không,nếu bạn quay lại,tôi tin bạn sẽ thất bại,người đó nói chỉ có mình bạn ,chẳng qua lúc này người đó đang trống vắng nên lấy bạn làm cái chỗ lấp cho sự việc đó,với lại đàn ông đôi khi thường bị chính cái sự gắn bó lâu dài nó giữ lại,bạn và anh ta chí ít ra cũng có một thời gian dài như vậy rồi mà anh ta lại có thể quay ngoắt lại để đi yêu một người giầu có hơn bạn,đẹp hơn bạn,cho nên tôi nghĩ anh ta rất tồi.
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết hơi mà cũng chỉ hiểu láng máng . Thêm cho vài cái dấu chấm và dấu cách đi bạn ơi....
    Còn anh bạn của bạn chủ topic, có vẻ thực dụng trong tình cảm, không đáng tin đâu. Trong topic này cũng có người ước có người iu giống bạn kìa......
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cái avatar ở trên là bạn sweetshusi đó à? Xinh thế?
    Xinh thế thì không nên điên, không thì chết với bọn đàn ông.
    Đề nghị không điên!!!
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cái avatar ở trên là bạn sweetshusi đó à? Xinh thế?
    Xinh thế thì không nên điên, không thì chết với bọn đàn ông.
    Đề nghị không điên!!!
    [/QUOTE]
    Em Tới Hạn sao nặng lời với em cụ du học sinh sweetshusi như thế. Cũng có gì nghiêm trọng đâu mà điên với chết chóc với bọn đàn ông.
    Trở lại trường hợp của em sweetshusi, cái mà tác giả định nghĩa là tình yêu hơi phiến diện.. nói một cách chính xác hơn đó là sự "mê mệt vì một kỹ năng nào đó từ cái thằng kia".. anh nhận thấy rằng đôi khi các cô-chú trong BOX này, quá lạm dụng và bôi bác 2 từ cao qúy TÌNH YÊU. Thậm chí có một vài cá nhân bị đối tượng liệt vào.. dạng bệnh nhân nhiễm bệnh truyền nhiễm xã hội. Thế mà họ vẫn ráng dùng bông băng quấn lại, chống nạng đứng khập khiễng trước mặt người ta.. lại còn la lối lớn tiếng là vì TÌNH YÊU.
    Tác giả thật có lỗi với chính bản thân và gia đình mình, được thúc phụ-mẫu nuôi dưỡng khôn lớn.. lại được học hành tận trời Tây. Thế mà chỉ gì cái thằng đấy mà tự ti về bản thân và gia cảnh của mình. Thật ra cái thằng được gọi là người yêu của tác giả không hề có lỗi.. lỗi là chính do tác giả tự nộp mình.
  7. saovangdatviet1234

    saovangdatviet1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
  8. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi xem cho mình với , cám ơn bạn rất nhiều vote bạn 5 * luôn nhé :
    -Mình 24/10/1982 sinh lúc 6g sáng
    -Bạn trai mình 20/10/1984 lúc 11g đêm
    Mình tìm thấy cái này của sweetshusi ở bên topic xem tử vi,nhẽ nào....Mọi người kết tội bạn trai sweetshusi là đểu,là kẻ lừa đảo chưa chắc đã chính xác.Theo tôi đơn giản vì cậu ấy vẫn còn trẻ,chưa thực sự có ý định nghiêm túc trong tình yêu,và tình yêu còn mang nhiều cảm tính ,vậy thôi.Tiếp tục hay chia tay chắc sweetshusi cũng tự thấy hết cái được và cái mất rồi còn gì,đơn giản là có đủ kiên quyết để quyết định hay không thôi.
  9. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của mình là bạn sweetshusi nên bỏ qua đi
    Đây cũng có thể coi là 1 thử thách với 2 bạn, với lại mình thấy cậu kia cũng chưa làm gì gọi là sai trái
    trong trường hợp này, bạn nên để con tim chứ không phải là trí óc quyết định
    mà mình đoán là con tim bạn không hề muốn chia tay với cậu kia (ít ra là trong thời điểm này)
    PS : sống thế nào thì sống, miễn mà mình và mọi người thấy vui vẻ là được thôi mà
  10. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cái avatar ở trên là bạn sweetshusi đó à? Xinh thế?
    [/QUOTE]

    ặc ặc ảnh đó hình như là Lưu Diệc Phi đấy chứ bác
    chứ bạn ấy đã bảo là mặc cảm về ... mà

Chia sẻ trang này