1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ nhưng làm sao quên ???Hay là chia tay cho xong

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetshusi, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Quan trọng là bạn có cảm thấy vui vẻ khi bên cạnh người đó ko và tự bản thân có feel được người ta còn thương mình ko. Con gái rất nhạy trong vấn đề cảm giác. Cứ take time rồi bạn sẽ tự biết mình nên làm gì.
    Nói chung cũng đừng đặt nặng những gì he đã làm với bạn vì guys by nature là vậy. Cũng có cảm giác thích những cái mới khi feel bored với cái cũ. Nghĩ đơn giản sẽ giúp bạn take out hòn đá nặng trong lòng.
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại em ko coi trọng loại đàn ông thích tới thì tới, thích đi thì đi rồi quay về ko biết hổ thẹn .Đừng bảo sinh năm 84 hay 48, dù sao cũng quá tuổi vị thành niên rồi chứ chả còn con nít đâu mà đổ lỗi "vì anh ta trẻ con" blad blad blad. Chia tay vì gia đình ngăn cấm, vì hoàn cảnh ...nó khác với việc đổ vỡ vì 1 người phản bội, chạy theo tình mới .Bác có thể tha thứ nhưng ko thể quên và chính vì cái vết lam nhem khó tẩy rửa đó sẽ ko bảo đảm được là bác sẽ hạnh phúc vì cứ nghĩ đến nó hoài . Bác quyết định chia tay thì hãy chia tay đi, và đừng vì cái khoảng thời gian 3 năm mà ngần ngừ 1 khi bên anh ta, bác ko còn cảm giác tin tưởng, tôn trọng và yêu thương nữa
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    em ko phải là người ko biết tha thứ .Nhưng cứ nghĩ đến việc vì đến với người kia ko được nên mới chạy về với mình là em nổi cáu rồi .Hơn nữa lúc trước cũng nói rõ ràng và chia tay dứt khoát với mình, nghĩa là anh ta có ý định nghiêm túc với cô kia chứ ko phải chỉ qua đường nên ko thể nói là bản tính đã vậy được ,là à ơi chỉ 1 thời gian sẽ chán cô kia ...Mọi chuyện ko thành cũng vì gia đình ko cho, chứ thử họ tán đồng mà xem...Bác sweet cũng đừng có mặc cảm gì cả, trong tình yêu thì ai cũng thấy người mình yêu là đẹp nhất và ko dễ gì bị sắc đẹp kéo mũi đi đâu .Đàn ông nhìn gái đẹp là bình thường (em cũng nhìn đấy!) nhưng chuyện vì sắc đẹp mà bỏ đi tình yêu đích thực của mình thì sức đề kháng với cám dỗ quá kém!
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    ặ. Tỏằ> thỏƠy sweetsushi xinh 'ỏƠy chỏằâ
  5. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Kể ra mọi người mong muốn có được gf như sweetshusi cũng đúng. Vào hoàn cảnh của bạn, mình nghĩ cách tốt nhất là chia tay. Thực ra người kia yêu bạn nhưng trong lòng luôn tính toán, anh ta là gã tiều phu đi tìm một chiếc rìu kim cương trong khi trong tay đã có chiếc rìu vàng. Cô gái vừa xinh đẹp, nhà lại giầu kia chắc gì đã là đáp số cuối cùng trong lời giải của anh ta.
    Bạn nên dứt khoát trong tình cảm của mình với người kia, càng để lâu càng không có lợi cho bạn.
    Chúc bạn sớm tìm được ý trung nhân.
  6. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời .
    Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu. Chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu, mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất. Khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người thích hợp nhất trong suốt cuộc đời còn lại.
    Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất, và người và người thích hợp không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.
    ( nguồn trích từ loveland)
    Tớ thấy tớ cũng giống người con trai mà bạn kể. Tớ từng theo đuổi một người nhưng không có kết quả, trong lúc đó, bạn gái tớ bây giờ lại có cảm tình với tớ. Và cuối cùng tớ đã chọn cái mà mình có thể với tới , có thể lúc đó tớ có tư tưởng ko chính chắn cho lắm, nhưng càng về sau tình cảm của bon tớ càng sâu đậm, và bây giờ tớ yêu cô ấy thật lòng . Mình bị cáo dắt mũi rồi, cáo ơi anh yêu em lắm .
    Chỉ vì câu nói của người giúp việc mà bạn bỏ người bạn yêu có đáng không, hãy tìm hiểu kỹ càng trước khi ra quyết định.
  7. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Giờ lại thêm nàng vyhuynh
    Thế dek nào tớ mà cứ có lời hơi iu ái với em nào fát là vợ tớ lại lườm ngay, mà thế dek nào nếu vợ tớ ko thế thì tớ lại .. điên, thế chứ nị.
    Nói chung, nếu ko có sở hữu thì sẽ ko có thái độ giữ gìn. Tư bản nó chưa chết là vì thế, của nó nó fải giữ thôi.

  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chia tay cho xong!
    Muốn quên-------------->Nhờ thời gian!
  9. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thời gian cũng không ăn thua đâu ạ....
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Như em đây 3 tuổi biết đọc, 3.5 tuổi bắt đầu đọc truyện tình yêu, 4 tuổi xem phim ***, đến 4.5 tuổi đã biết yêu, 5 tuổi đã bị thất tình. Từ đó đến nay là 17 năm trời mà em vẫn còn nhớ như in cái cảnh thằng bé em yêu hun đứa bạn gái chung lớp mẫu giáo. Thời gian có ăn thua gì đâu?

Chia sẻ trang này