1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi obakesama, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ sao đây???

    Em biết em đang tự làm khổ mình, nhưng dù anh có xin lỗi thế nào, em vẫn luôn nghi ngờ anh. Cho dù bây giờ em đã nói câu tha thứ cho anh, em xin lỗi vì đã hành hạ anh như vậy. Nhưng nếu anh không để chị kia ôm anh, anh không đưa đón chị ý, thì em sẽ không mất lòng tin ở anh thế này?
    Anh chị ơi cho em hỏi, liệu có bao giờ nói yêu một người mà vẫn chấp nhận sự quan tâm của một người con gái lạ khác không? Em luôn nghi ngờ anh ý từ sau biết chuyện anh ý lăng nhăng, anh ý còn đã từng hôn tay chị kia, thế chẳng phải là đồng ý tình cảm của chị kia hay sao? Bây giờ anh ý rất thành tâm xin lỗi và không liên lạc với chị kia nữa. Nhưng thỉnh thoảng em gọi điện thì lại mất sóng, tối nào cũng đi về muộn. Em mệt mỏi vì nghi ngờ quá. Em chưa thể tha thứ được. Liệu có phải là em đang thoả hiệp không?
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    khổ thân bác, vào chia sẻ tí thôi chứ em cũng chả giúp được gì.
    Đang mệt vì nghi ngờ đây ......
    Anh có thực sự yêu em ko ?
    Giữa anh và ng ta ko còn tcảm gì thật chứ ?
    v..vv....
    VÔ CÙNG MỆT MỎI
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Khô thân cô em. bị cậu ấy bắt cá 2 tay rồi.
    Sao mình ghét người bắt cá hai tay thế. đã bắt thì bắt cho đầy rỏ vào chứ, đằng này bắt có 2 con, như thế thì "ai ăn ai đừng" keke
  4. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Lòng tin đã bị mất đi thì cũng khó lấy lại đc nguyên vẹn, tuy nhiên vẫn có khả năng vớt vát lại đc.
    Bạn nghi ngờ là cũng đúng, chả có lý do gì ko nghi ngờ khi mình vừa bị phản bội, , đây cũng là quá trình bạn đang thử thách anh ta thôi.
    Hãy cứ tiếp tục thử thách, nhưng đừng kéo dài nó quá lâu, sẽ mất đi cảm xúc trong tình yêu.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  5. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    BẠn nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Trong tình yêu ko có chỗ dành cho sự chia sẻ. Dù chỉ là quan tâm.... Khi yêu nhau rồi, nhiều khi phải biết dừng lại đúng mực và để ý đến hành động của mình với người khác. Khi làm việc gì phải nghĩ cho cả hai người. Nếu bạn thấy tin tưởng đc thì tiếp tục ko thì thôi. /Yêu mà cứ nghi ngờ nhau thì ko còn là yêu nữa. Niềm tin là nền tảng của TY, nếu nó bị lung lay thì trước sau gì nó làm TY sụp đổ thôi..
    Bạn phải vững vàng lên. Biết là sẽ khó để qýett định khi người ta yêu nhau, nhưng mình cũng phải tỉnh táo lên.
    Nếu bạn vẫn thấy yên tâm khi thấy người yêu bạn bên người khác, người yêu bạn luôn khiến bạn bình an rằng duy nhất hạnh phúc tìm về của người ta là bạn thì hãy tự tin lên nhé...
    Người yêu tớ còn tán tỉnh các em ỉ ôi chán chê ra ý chứ..? hiiii...
  6. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa quần áo xe cộ bạn bè thì còn có thể chia xẻ được chứ tình yêu ai chia xẻ bao giờ
    " Chém cha cái kiếp lấy chồng chung "
  7. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là cậu nên dứt khoát. Nếu anh ta thực sự "hối cải" không tiếp tục nữa,mà cậu vẫn thấy yêu anh ta thì nên bỏ qua. Mà bỏ qua rồi thì đừng bao giờ nhắc lại nữa. Còn nếu vẫn lăn tăn về bất cứ điều gì thì bỏ đi thôi!
  8. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn đồng ý.Mọi thứ đều có thể chia sẻ đc,trừ người yêu.
  9. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng nghĩ như 2 bạn trên, ghét nhât cái thể loại ỡm ờ...
    bạn nói chiện thẳng với ngta
    một khi ko còn tin nhau được nữa
    một khi ko thể tha thứ được nữa...
    thì
    BỎ
  10. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Hik, khổ thân, mệt mỏi lắm phải ko em? Anh hiểu mà. Có khi tạm nghỉ 1 thời gian rồi tìm ty mới em à

Chia sẻ trang này