1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi obakesama, 11/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Em thực sự thấy hoang mang vì không hiểu nổi anh. Sao anh không sống thật với chính mình, không chịu nói ra tình cảm của anh. Chỉ cần anh nói, em sẵn sàng giải thoát cho anh. Nhưng em không thể nói ra từ "chia tay" với anh được. Bạn em bảo em đang tự đặt mình vào thế bị động. Có phải em ngốc lắm không anh???
    Em không hiểu vì sao anh ý vẫn nói yêu em, nhưng cả ngày không hề một tin nhắn để em biết anh ý nhớ em. Sao em cứ tự làm khổ mình thế này? Em phải làm sao, anh chị ơi?
  2. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tớ là giai và tớ dám khẳng định với bạn là bf của bạn luyên thuyên. Bỏ đi. Bỏ nhanh cho đỡ khổ!
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cái này ko phải là vì anh ấy có yêu bạn hay ko mà là do bạn đã có cái tính đa nghi từ nhỏ rùi
    mình có quen 2 đứa bạn chúng nó là 1 đôi , cô bé kia rất hay ghen còn thằng kia là 1 thằng đào hoa , chúng nó phải nói là rất yêu nhau nhưng cứ mỗi lần xích mích là lại lôi mình đi uống rượu hết thằng này rùi lại đến con bé đó , thật tội .
    giờ chúng nó chia tay rùi , ko phải bởi vì chúng nó ko còn yêu nhau nữa mà vì thằng bạn mình cảm thấy thật ngột ngạt mỗi khi ở bên cạnh cô bé đó , nó thương con bé lắm nhưng vẫn phải quyết định thôi . đến giờ thỉnh thoảng bọn nó vẫn gặp nhau mỗi lần gặp nhau xong về mình thấy thằng bạn nó buồn lắm , chắc chắn con bé kia còn buồn hơn nó , sao cứ phải làm khổ nhau thế
    giờ mình nghĩ bạn nên quán triệt 2 quan điểm thế này , nếu yêu và có thể tha thứ thì phải biết tin vào tình yêu , còn nghi ngờ thì chỉ khổ mình khổ người chi bằng hãy ai đi đường nấy tự tìm cho mình 1 hạnh phúc khác
    chúc vui
  4. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em đã quyết định chúng mình xa nhau một thời gian, không biết là bao lâu, không biết có đúng đắn không. Nhưng bây giờ em chỉ biết yêu anh và nghi ngờ thôi. Nếu anh không hờ hững, không thể hiện như thể thương hại em, thì chắc em cũng không đủ can đảm để rời xa anh thế này.
    Em thực sự muốn hiểu anh đang nghĩ gì? Vì sao anh lại nói em hãy mạnh mẽ lên, hãy coi như không còn có anh ở bên cạnh em. Phải chăng anh đã quá mệt mỏi và muốn rời xa em rồi???
    Em cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng em. Nhưng em cũng quyết kiên cường hơn, chỉ có điều em không thể hết băn khoăn về tình cảm của anh ý bây giờ dành cho em là thế nào? Bạn oldalley bảo rằng anh ý chỉ "luyên thuyên" thôi, vậy là sao nhỉ???
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Hỏi thẳng thắn để mình đỡ mệt mỏi . Nói chuyện nghiêm túc nếu còn lăn tăn . Còn nếu vẫn lăn tăn thì :
    1. Đủ can đảm hãy chia tay để đầu óc mình thanh thản .
    2. Im lặng và chiụ đựng
    Chỉ có 2 cách đó cho bạn thôi . Chúc may mắn !
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    2 đưa bạn mình quyết định như bạn đấy , tại thời điểm chúng nó chia tay . cho đến giờ thì dường như khoảng thời gian thử thách đó vẫn còn kéo dài mãi chưa dứt đấy
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    chị ơi! e cũng hiểu chị đang ntn! vì e cũng từng như thế! chị nên nói thẳng ra những gì chị nghĩ và những gì chị muốn trong tình iu! em bjt là nếu chia tay bi h, cả 2 sẽ buồn! e cũng thế! chia tay ng` iu khi 2 đứa đang iu nhau! có buồn nhưng ,....e kòn trẻ kon nên vui ngay chị ko nên để như thế! là kon gái là phải kiêu mà chị! có gì đâu!
    Cố lên chị ná! phải can đảm dũng cảm thử thack với bọn chuym
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    hoàn cảnh của em còn tệ hơn bác chủ topic nữa! Nếu là 1 đứa con gái khác có lẽ em chả cần ghen đằng này đó là ex và từng có những mối ràng buộc chặt chẽ mà có lẽ em ko thể và ko có gan tạo nên .Cô ta lại chẳng chịu buông ra bao h. Vì muốn cô ta yên tâm lo công việc nên anh ta ở cạnh cô ta nhưng em ko muốn vậy . Cũng như các bác bảo :" Có thể chia sẻ nhà cửa, tiền bạc và bạn bè nhưng ko thể chia sẻ người yêu đc" và em đề nghị phải dứt khoát . Rồi hôm nọ bảo giải quyết xong rồi nhưng tình cờ chui vào blog lại thấy anh anh em em ngọt xớt (họ bằng tuổi nhau, nếu dứt khoát rồi thì đâu gọi nhau tình tứ thế đúng ko ạ) . Em nản quá nên làm mọi cách để vứt bỏ cho rồi .Niềm tin đã ra đi thì khó mà lấy lại đc, nhất là khi họ năm lần bảy lượt dối trá mình .
  9. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh, trước đây tớ cũng có một học sinh (học ĐH)lâm vào tình cảnh như bạn đấy và vì đã thỏa hiệp mà nó mất 4 năm trời chẳng ra sao...
    Người yêu nó làm ở VN Airlines, lại cũng thành đạt nên gái HKhông chẳng em nào chịu bỏ qua cả. Mới đầu chỉ là một chị...là ôm là hôn tay..Nó biết, đau khổ nhưng tha thứ vì cả hai họ nhà trai nhà gái đều biết nhau, chúng nó chỉ đợi con bé ra trường là cưới thôi mà. Thế rồi chị thứ hai, cũng ôm cũng hôn.Cuối cùng sau rất nhiều tháng mệt mỏi, ủ dột học hành sa sút, nó quyết định chia tay. Sau này nó bảo tớ chia tay làm nó thấy nhẹ cả người và nói sao nó không chia tay sớm hơn, nó đã để mất quá nhiều cơ hội đến với mình. Có thể mình cực đoan nhưng mình nghĩ bạn nên chia tay thôi. Bạn àh, với fụ nữ Sự Nghiệp là Yêu, với đàn ông Sự Nghiệp là Chinh Phục đấy
  10. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói chuyện nghiêm túc với anh ý nhiều lần, nhưng anh ý là vậy, luôn luôn lấp lửng vì vậy mình mới hoang mang, không biết nên làm gì? Có lẽ hơi kì quặc, nhưng mình tin, chỉ cần anh ý nói rõ là muốn chấm dứt, mình sẽ đủ can đảm và đồng ý. Nhưng anh ý không rõ ràng, khiến mình sợ sau này phải hối tiếc vì bất cứ quyết đinh nào quá vội vàng. Hơn nữa gia đình anh ý rất tốt với mình. Thực sự là mình rất khó khăn để đưa ra quyết định.
    Và bây giờ khi quyết định cho nhau một khoảng lặng, không biết là bao lâu, nhưng mình biết là sẽ dài, phải đủ dài để anh ý nhận ra anh ý đã làm mình buồn nhiều thế nào thời gian qua, anh ý quá vô tâm mà. Có lẽ đây cũng là cách mình ra đi nhẹ nhàng nhất, vì mình không thể nói chia tay anh.
    Liệu mình có nên dứt khoát hẳn để thêm can đảm rời xa anh ý? Hay cứ lấp lửng thế này chứ, đúng là bản thân mình không hiểu nổi mình muốn gì nữa?

Chia sẻ trang này