1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi obakesama, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    nếu đã có cảm giác mình bị lừa dối thì rất dễ gạt bỏ vì họ đâu còn giữ chút ấn tượng tốt đẹp nào với mình nữa .Nhưng nếu chị chủ topic còn hy vọng, còn biết day dưa ko dứt khoát thì nghĩa là vẫn bị chữ tình khoả lấp sự tỉnh táo và vẫn tiếp tục tìm lý do biện minh cho đối phương mà thôi. Em nói thật, chẳng thà đàn ông của mình tán tỉnh hẳn thì còn dễ chịu hơn cái kiểu cứ phải nghi ngờ họ rồi suốt ngày dằn vặt mình
  2. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    tại sao bạn ko là 1 chỗ dựa trước
    khi hoàn toàn tin tưởng bạn thì sẽ ko có chàng trai nào muốn xa bạn và làm j đó có lỗi với bạn
  3. anhthao

    anhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chết thôi, hóa ra những người làm gì có lỗi (ở đây là phản bội tình yêu) đều có nguyên nhân là do đối tác làm họ ko tin tưởng được hay sao? Cái này có khi phải xem lại, nhỉ?
  4. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    tớ í à, j thì j, điều duy nhứt hok bao h tha thứ là sự fản bội T_T đau lòng nhắm nhưng sau này hok bao h quên đc cảm giác ng ta lừa dối mình
  5. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tỉnh táo và nhìn thẳng vào sự thật khi anh ta nói "cứ coi như ko có anh bên cạnh" tức là anh ta đã chẳng tha thiết gì bạn rồi. Thật ra con trai ko như con gái. họ rất ko muốn nói ra từ chia tay một cách thẳng thừng, nhưng hành động của họ biểu hiện thì phải hiểu được rồi! anh ta xin lỗi cũng chỉ qua quít cho hay thôi chứ nếu anh ta sợ mất bạn đã ko biểu hiện thế. Ko hiểu sao mình thấy nhiều bạn nhận được câu kiểu như "can đảm và cứng cỏi lên khi ko có anh nhé" lại còn lưu luyến. Xin lỗi chứ nó chả cần mình mình lại phải yếu đuối vì thiếu nó àh, cần tình yêu hay tình thương đây? tự trọng và tự kiêu của con gái ở đâu? có chăng hậm hực, căm tức vì mình đã trao nhầm tình yêu và lòng tin cho kẻ phụ bạc, nhanh thay lòng, hoặc lăng nhăng thì nên chứ đừng yếu đuối mếu máo nói: mình vẫn yêu anh ây!! chuối lắm! thế nên mới có mấy boys sở khanh ngồi hỉ hả khoe với bạn bè em này em kia lưu luyến tao lắm, ko dám bỏ, , rồi khi đi tán đứa con gái khác lại bải ngày xưa chả yêu j mấy đâu nhưng mà cứ bị tán, giờ nó khóc sướt mướt nhưng gặp em anh mới nhận ra ty đích thực !!mất hết thể diện của đám con gái!
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    khổ, bạn này giống tớ thật đấy.
    Nhiều lúc tớ mệt mỏi chỉ muốn hỏi thẳng zai, sao anh ko làm em tin tưởng, cứ thế này thì cm sẽ chả đi đến đâu,...bla..bla..
    Có lúc còn nói Hay chúng ta chia tay nhé ... Mệt mỏi........
    Nhưng em cứ nói thế là zai lại ỡm ờ, zai lại hỏi lại " Em muốn như thế à, cứ như là em luôn sẵn sàng cho điều đó ý ..."
    Thật ra chỉ vì em quá mệt mỏi thôi..
  7. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như ấy, sau đó anh ta còn xin tha thứ và năn nỉ đủ trò, tớ cũng bảo tha thứ, nhưng ấy ơi, thật sự khó mà tha thứ nổi lắm, vả lại đôi khi tớ nghĩ, lăng nhăng là ăn vào bản tính rồi ( thích được nhiều người theo đuổi chẳng hạn ), bây giờ đã thế, sau này lấy nhau thì biết thế nào? Ấy qua đọc bên Hạnh phúc gia đình mà xem, bao nhiêu chị lên than thở chồng đi lăng nhăng rồi...Thế nên, anh ấy phải thật sự hối cải ( thử thách lâu lâu một chút), và ấy thật sự có thế quên hoàn toàn ( hoàn toàn la 100% ấy) thì ấy hãy tiếp tục, không thì chia tay nhau đi, và không gặp anh ta nữa, là tốt nhất, tớ nghĩ thế, ấy ạ.VUi lên nhé.
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường trách, sao con trai ko nói thẳng thắn ra.
    Nếu muốn đẩy ng con trai tới sự thẳng thắn, chính bạn có thể chủ động có quyết định cho mình khi cảm giác tin tưởng ko còn. Đừng dằn vặt ng khác và tự làm khổ mình nữa.
    PS: Có bao h bạn đặt mình ở vị trí người bạn trai.
    Có bao h bạn đặt mình ở vị trí người con gái kia yêu] anh ấy
    Có những cảm giác đau đớn ko dễ hiểu được đâu.
    Được soleilsolitaire sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 13/07/2007
  9. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến chữ" chia tay" sao mà đau lòng quá...
    Buồn!
  10. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới yêu. Mình cũng nghĩ sẽ không thể tha thứ cho sự phản bội. Tuy nhiên, trong tình cảm thì không thể chỉ trả lời YES/NO.
    Minhg hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên. Khi không còn tin tưởng vào người mình yêu, mình đã nói thẳng với anh ấy :"Chiếc bánh niềm tin không còn tròn chĩnh, nguyên vẹn như ban đầu nữa. Nếu thực sự anh mong muốn ta còn có thể bên nhau, anh hãy cố gắng hàn gắn lại nó".
    Chúc bạn sáng suốt.

Chia sẻ trang này