1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi obakesama, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    trời, lại còn nghĩ cho người thứ 3 này nữa thì có mà thánh.
    cảm giác đau đớn thì sao ? thì fải thông cảm và chia sẻ, kể cả ng yêu à ?
    KO.
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    OK!
    Câu trả lời rồi đó
  3. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chắc bây giờ bạn đã tìm lại sự vui vẻ dù không có anh chàng kia ở bên. Bạn thật can đảm. Bây giờ mình cũng đang xa anh ý, nhưng mình không dám nói chia tay, mình chỉ nói là muốn cho nhau một khoảng lặng thôi. Nếu biết sẽ phải xa anh ý mãi mãi, mình luôn thấy bất an, và sợ, còn cả nuối tiếc nữa. Mình biết là mình ngốc. Nhưng làm sao để mình có đủ cản đảm, đủ tỉnh táo như bạn đây???
    Cảm ơn bạn đã vào chia sẻ với mình.
  4. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình không trách cô gái kia, bởi mình không biết liệu cô ý có phải nạn nhân của anh ý không. Kể cả anh ý nói anh ý đã cho cô ý biết anh có người yêu rồi. Tôi còn giận anh và mắng anh không được đổ lỗi cho cô gái đó.
    Chỉ có điều tình cảm mà, nó ích kỉ lắm. Vì mình đặt vào hoàn cảnh của anh ý nên mình mới đề nghị anh ý sống thật và nói thật đi, đừng sống vì tình nghĩa. Vậy nhưng con trai bản chất là rất tham, bạn ạ. Biết làm sao khi biết vậy, mà vẫn yêu chứ???
  5. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu vượt lên cả "cái tham" cái tự ái và cả cái ích kỷ.
    có người sẽ ko tin.
    Nhưng có những lúc. Nó là thực.
    có tình yêu nào ko đau đâu.
    khi bạn xác định được chắc chắn tình cảm của bạn. bạn sẽ ko lúng túng và... có thể... ko còn phải chia sẻ trên đây nữa.
    Trong vài phút giây, mình có nói ra vài điều ko phải.
    Mình cũng rất mong bạn sớm tìm lại được niềm vui và những điều xứng đáng trong chuyện tình cảm của bạn.
    Thân ái.
  6. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì đã vào đây để chia sẻ với mình.
    Mình đã quyết định nên làm gì, chỉ có điều mình có đủ can đảm hay không thôi.
    Cảm ơn tất cả mọi người.

    Obakesama
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    đọc từ tragng 1 rút ra kết luận
    ông ăn chả thì bà ăn lem , nên chuẩn bị đường lui cho mình
    chỉ có tình yêu mới quên được tình yêu
  8. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, buồn nửa ngày rùi, bỗng thấy mình dở hơi quá. Tha thứ được rùi, thì đừng nghĩ nữa, người ta cũng đang cố gắng mà. Tại sao cứ nghĩ nhiều, cứ tự hỏi, tự tạo những nỗi lo vô cớ, cứ nghĩ nhiều làm gì???
    Anh à, em mới học được một điều 10/90. Anh có hiểu là gì không. Hoàn cảnh tác động đến cuộc đời chúng ta chỉ 10% thui, và đến 90% còn lại là do cách nhìn của chúng ta như thế nào, để rồi ta sẽ hành động như thế nào. Nếu em tha thứ được cho anh có nghĩa em cũng giải thoát được cho em, anh ạ.
    Em tự hứa rằng, nửa ngày còn lại, em sẽ phải vui vẻ, và vui vẻ từng phút một.
    Liệu có đến một ngày em thực sự yên bình yêu anh như ngày xưa không anh? Liệu có không anh?
    Em có nên đánh cược cả cuộc đời này để chờ đọi xem có ngày đó không anh?
    Mong sao, sẽ có ngày anh sống thật với chính mình, cho em biết cảm xúc thực của anh, để em có thể thực sự nhẹ lòng mà bước đi.
    Thui nào, vui lên nhé! Sống phải có tình yêu, hì hì, nhưng không chỉ có tình yêu với anh thui đâu nhé! Em sẽ yêu thật nhiều thật nhiều, để lại yêu đời như em ngày xưa, như ngày em chưa gặp anh đó!!!!!
  9. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bạn cao thượng quá, với tôi cái gì cũng chia sẻ cho người khác được, người ta đói, tôi có thể chia bớt phần ăn của mình, người ta gặp hoạn nạn có thể tôi sẽ dang tay ra giúp đỡ dù tôi cũng chẳng giàu có gì, nhưng với tình yêu ko bao giờ tôi có khái niệm chia sẻ. Tôi ích kỷ chứ ko cao thượng được như ai đó mà nghĩ đến cho người con gái kia, nghĩ cho người kia liệu ai sẽ nghĩ cho tôi.
    Nói chugn tôi chúa ghét những tên bắt cá hai tay, và thật sự cảm giác của tôi với bạn trai của bạn y như thế. Người yêu tôi hiện giờ bất cứ khi nào tôi gọi đều có thể ở bên cạnh tôi, chưa bao giờ tôi có cảm giác bất an cả, ko phải tôi tự tin, nhưng tôi tin vào tình yêu của anh ấy dành cho tôi.Cũng có vài hiểu lầm, ko phải lúc nào cũng hạnh phúc, nhưng cái gì cũng có thể tha thứ được còn chuyện phản bội thì ko. Còn bạn, bạn đang nghĩ liệu anh ấy có yêu mình ko, liệu anh ấy có lại phản bội mình nữa hay ko? Bạn có thấy mệt mỏi khi phải yêu như vậy, trước đây cũng đã quen 1 người, anh ta đào hoa lắm, cũng thử tha thứ 1 lần vì anh ta thật sự hối lỗi quá, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, tật này khó bỏ lắm
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, ko có cái khổ nào bằng sống trong nghi ngờ, lòng tin bị sụp đổ 1 lần thì khó mà khôi phục y trạng ban đầu. Đúng là bây giờ chỉ còn dựa vào chút niềm tin còn sót lại trong bạn thôi, nếu thấy điều đó là quá sức thì bạn nên có hướng giải quyết khác hơn là tự dằn vặt mình thế này.

Chia sẻ trang này