1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ->sự cao thượng??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 01/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drama_queenX

    drama_queenX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa tôi!
    Cả 2 điều đó đều không tồn tại trong iem .
    DrQX thích sự SÒNG PHẲNG.
  2. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Tò mò hỏi một cái. Bác thấy người cần tha thứ ở đây là nó hay thèng kia thể ?
  3. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ là tha đi một số ..thứ...giữ lại làm j nhiều cho nặng..nhỉ?
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ... trước đây mình có thể như thế, tha thứ cho mọi điềuko hay!!!
    nhưng rồi!!!
    1 lần vấp ngã mới iết đau nhiều hơn!!!
    khi tha thứ cho người ta thì ai thương mình??? Tha thứ lần 1 sẽ có lần 2 lần 3 và sau đó là n lần!!!!
    Đã từng bị lừa dối đã từng tha thứ để bây giờ nhận ra được 1 điều tất cả chỉ là giả dối, mình đã bị lừa dối bởi một kẻ là kẻ lừa đảo vĩ đại!!!
    Tôi căm ghét hắn!!! Khinh bỉ và coi thường!!!
    nhưng giờ cảm thấy thương hại !!!
    Bùn!
  5. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể hiều được nó! nếu là mình mình cũng làm như vậy thôi. Yêu mà đối sử lạnh nhạt thì mình yêu làm gì? Yêu là phải cho nhau những điều hạnh phúc nhất, chứ không phải yêu là để cắm cọc! thế nên cái người lạnh nhạt ( mình tạm gọi là thứ 1) đó cũng đáng trách lắm, vì yêu đâu phải là để cắm cọc ở đấy, đâu phải là xí chỗ. Đối xử lạnh nhạt với người ta thì còn kêu gì nữa. Còn cô bé kia cũng đáng trách lắm cơ. Nếu mà đã cảm thấy không thể tiếp tục thì nói thẳng luôn với người ấy. Chia tay luôn rồi đến với người thứ 2 kia! lúc ấy sẽ không có chuyện gì xảy ra cả! chỉ tội nghiệp nhất là anh chàng thứ 2. Mình mà là anh chàng thứ 2 mình sẽ tha thứ cho cô ấy! vì trong tình yêu nên có sự tha thứ cho nhau. Và quan trọng nhất là mình yêu cô ấy và cô ấy cũng có tình cảm với mình.[​IMG]
    Anh yêu em và sẽ làm tất cả mọi điều vì em
  6. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Đun nhỏ lửa, liu riu, thỉnh không quên mở nắp nếm thử , thêm chút bột nêm cho vừa đủ với lượng gia vị mất do bay hơi...nếm thấy chín vừa đủ thì nhấc ra ..chénĐoán thế
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói với người ta, tin rằng nếu tc của ng ta với bạn nhiều thì việc tha thứ là bình thường!!!
    hãy làm theo những gì con tim mách bảo!!!
    Phải trân trọng những cái bạn đang có và hãy giữ khi ta có thể!!!
    Hãy yêu và trân trọng gìn giữ khi còn bên nhau!
  8. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    Em kể cho các bác nghe 1 câu chuyện hén!
    Nó yêu anh lâu rồi và anh cũng yêu nó lắm!NHưng cái cách anh thể hiện tình cảm của anh nhiều khi nó ko cảm nhận được!Rồi dần dần nó quen!Dần dần tc trở nên nhạt nhẽo!Đúng lúc đó một người khác xuất hiện trong đời nó!Nó bị người đó cuốn theo những điều mới lạ!Người đó có những thứ anh ko có!Người đó dịu dàng,ấm áp chứ ko "lạnh như băng giống anh"!Rồi anh biết!Anh bắt gặp nó đi chơi với tên kia,khi anh ngồi chờ ở cửa nhà nó!Rồi họ đánh nhau!Cả hai người con trai đánh nhau vì nó mà ko vì sự tức giận vì nó nói dối cả hai!Anh đã gào lên đau đớn vì nó!Chưa bao giờ nó cảm thấy đau đớn thế!Nó biết là nó vẫn còn yêu anh nhiều lắm!Nhưng có lẽ thế là hết rồi!Hai người lần luợt nói chuyện với nó!Nó vẫn lạnh lung!Nước mắt ko sao trào ra được!No đã hứa với lòng mình ko bao giò nhỏ nước mắt trước mắt con trai vì nó ko muốn mình yếu đuối!và lúc này cũng vậy nog biết đã hết nhưng nó ko khóc ko muốn khóc!nó mất hết rồi chăng?????
    Vậy bạn có nghĩ nó được tha thứ ko????
    ________________________________________________________

    Tôi nghĩ mọi chuyện cũng dễ thông cảm thôi. cò thể đây là một giai đoạn, môt thử thách của TY, bất cứ ai cũng trải qua giai đoạn này.nhiều khi nó như cơn gió thoảng qua. và khi hai nguời yêu nhau người ta vẫn có quyền lựa chọn và so sánh, dể chọn ra người phù hợp với minh nhất, dể sem đó đã phải là một tình yêu thật sự hay chưa? nếu vượt qua đc những cảm súc này TY sẽ thêm phần nồng cháy và vững chắc.
    Nhưng NÓ(cô gái) cũng có điều đáng trách là đã ko khéo léo,biết giữ những cản súc của mình dể sảy ra những điều ko hay. cách tốt nhất là cứ để một thời gian, khi mọi chuyện lắng lại, tự cô gái sẽ biết mình cần và phải làm gì.
  9. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ? Công nhận rằng nếu bạn yêu người ta thật sự thì bạn có thể khoan dung hơn với người bạn yêu (dù bạn có là con trai hay con gái..Thật luôn nhé!)
    Nhưng sao anh chàng thứ 1 ấy dã man nhỉ, oánh nhau luôn mà ko cần xem xét chuyện gì cả.Giải quyết bằng chân tay như thế thì chả hiểu mấy tuổi rồi, hay quay lại thời trung cổ ??? Tóm lại một anh chàng như thế, lại còn lạnh như băng nữa...hic, cũng nên đưa ra xem xét lại rồi. Với cô bé, tôi nghĩ cô đáng được tha thứ thôi.(và cả 2 người kia nữa.)Nhưng tha thứ thì cũng chỉ có giới hạn thôi, nên nhắn giùm cô bé hộ tôi, hãy suy nghĩ cho kĩ, chọn lựa đi.Đừng dây dưa lâu mà kẻo cô bé lỡ mất cơ hội, cũng như sau này mang tiếng thì khổ thân.Thế nhé!
  10. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Sự tha thứ nhiều khi bao hàm cả sự coi thường. Không nên lạm dụng quá nếu không muốn coi thường chính bản thân mình hoặc người khác

Chia sẻ trang này