1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sweet_kizz, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BristishCouncil

    BristishCouncil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác cho cháu hỏi, nếu cô bé trao hết những gì người đàn ông đó muốn rồi anh ta lại bỏ rơi cô bé thì sao bác nghĩ đó chỉ là "vết xước lòng" và có thể "giải thoát" được cái gì đó? Cô bé này khá cứng rắn vì đã giữ được bản thân trước khi phát hiện ra sự thật về người đàn ông đó. Cứ cho là mọi việc có thể giải quyết được nếu hai người đó thực sự yêu nhau. Nhưng dù sao thì người đàn ông đó đã nói dối 1 lần làm tổn thương cô gái và ai dám chắc là sẽ không còn lần nào nữa ? Khi đặt cả niềm tin vào người đó rồi mà còn bị suy sụp đến thế, giả sử cô bé đó hoàn toàn đi theo tiếng gọi trái tim, trao tất cẩ cho anh ta thì chắc đau đớn cả về thể xác khi phát hiện ra sự thực bác ạ. Nhưng nếu đây là tình yêu thực sự thì hãy xem cách anh ta giải quyết chuyện gia đình của anh ta êm xuôi rồi hẵng tiến xa hơn! tôi nghĩ lúc đó cũng chưa muộn, có điều cô gái phải thực sự cứng rắn, tìm đến những người bạn gái để tâm sự chứ không nên tìm một người bạn trai để lấp chỗ trống...chúc vui!
  2. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Suýt Kiss à
    Anh công nhận là bé tâm sự mà cư như đang viết tiều thuyết vậy ,bé có khiếu viết văn đó
    Còn chuyện của bé thì anh chẳng dám bình luận
    Chỉ khuyên bé một vài điều " Bản tính của đàn ông là chinh phục và ngự trị ,tuy nhiên một phần trong số họ rất ích kỉ và tham lam .Nhưng kẻ thành đạt đứng tuổi thì bị thu hút bởi những cô gái mới lớn trong trắng và ngây thơ Và bọn họ cũng có sức hấp dẫn rất lớn với các cô bé mới lớn như em Trong mắt các em những chú nhóc tầm tuổi (cùng trang lứa) thật củ chuối và trẻ con về mọi phương diện Họ quá từng trải để hiểu tâm sinh lý của chị em phụ nữ tầm tuổi em Do vậy để đốn gục một cô gái tầm tuổi em quả thật không quá khó Trong em đang có sự rằng xé giữa tâm hồn và thể xác ,giữa tình cảm và lý trí Và có lẽ em cũng đang phân vân nên thế này hay nên thế kia Nhưng anh tin là em đã có được sựa lựa chọn của riêng mình
    Hãy tin vào sự "nhận thức" của bản thân ,mạnh mẽ và cương quyết hơn trong hành động Đừng để những câu nói ngọt tựa đường phèn làm mờ lý trí (con gái yêu bằng tai mà)
    Mà có thể hỏi em một câu được không ?
    Em xấu ,đẹp hay bình thường ? (về mặt dung nhan)
    Em giàu hay nghèo ?
    Đừng thắc mắc tại sao anh hỏi hai câu trên nha ,bởi
    Một phụ nữ chỉ thực sự được yêu nghĩa lа được đối phương yêu chính bản thân họ khi họ không xấu không đẹp, không nghèo không giàu, bởi sắc đẹp thu hút những gã đаn ông háo sắc và tiền bạc hấp dẫn những tên đào mỏ
    Nếu em bình thường thì anh còn hy vọng rằng thằng cha củ chuối đó yêu em thật .Còn em xinh hoặc giàu thì anh cũng hết thuốc chữa với thằng cha đó
    Chúc em gái sáng suốt và tỉnh táo hơn trong chuyện tình cảm của mình
    TVP?
  3. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng cu TVP này, không nói được câu nào tử tế thì tránh ra một bên đi. Trẻ con chưa vợ, chưa người yêu mà cứ lảm nhảm sành điệu là làm sao.
  4. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có câu: " Trâu già ưa Cỏ non, mà Trẻ con thích dùng Đồ cổ ". Câu chuyện của Sweet Kizz rơi vào vế thứ 1.
    1. Theo quan điểm của tôi, tốt nhất bạn nên quên người đàn ông này đi. Bây giờ nó sẽ rất đau đơn nhưng tương lai của bạn sẽ tươi sáng. Đừng nghe lời Bác TanNg muh đi tong cả cuộc đời đấy.
    2. Bác TanNg thử giải thích xem thế nào là " một vết xước lòng" & " vết thương rỉ máu suốt đời".
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Không phủ nhận được là SK vẫn yêu anh chàng này, và tất cả những thứ xấu xa mà anh chàng này có hoàn toàn mới chỉ là "đoán", nhưng thực sự là SK cũng chưa hoàn toàn tin vào những cái xấu mà mình đoán. Đọc cả loạt bài xem, SK thể hiện sự nghi vấn nhiều hơn là tin cậy, sợ mất hơn là nghĩ tới cái được, tính xem mình được gì hơn là mình sẽ cho gì. Thế cho nên những cái xấu đó là thật hay không thật khó biết được lắm. Nếu SK liều mình dấn lên một bước thì sẽ có hai khả năng:
    - Một là những cái nghi vấn đó sai mà chỉ là SK chưa biết cách yêu. Trường hợp này thì ngon rồi, bỏ phí cơ hội thì rất đáng tiếc.
    - Hai là anh chàng này lừa bịp, mà lừa bịp thì sớm muộn cũng lộ ra. Không yêu được người này thì yêu người khác. Thà hiểu rõ mọi việc còn hơn lăn tăn hối tiếc trong nhiều năm sau. Đến với người sau bằng một trái tim ám ảnh bởi tinh yêu cũ còn tệ hại hơn nhiều so với việc đến với anh ta mà không còn trinh tiết.
  6. sweet_kizz

    sweet_kizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẳng biết nên gọi anh là gì nữa.1 kẻ lừa bịp?1 kẻ khốn nạn?Tôi biết những việc anh đã làm với tôi là vô cùng tàn nhẫn
    Có lẽ mọi ng` chưa biết,khi tôi quay lại với anh,tôi hiểu ra tình yêu tôi dành cho anh vô cùng lớn,lớn đến mức bản thân tôi cũng ko ngờ tới.Tôi yêu anh,tin tưởng anh tuyệt đối.Rồi trong 1 lần đi chơi với nhau,hơi rượu làm tôi choáng váng,chúng tôi ko kìm chế đc,chúng tôi đã...Tôi ko trách anh,tôi cũng chẳng hối hận gì,vì khi đó,tôi yêu anh,và tôi muốn trao gửi cả cuộc đời mình cho ng` đàn ông tôi yêu thương nhất,tin tuởng nhất
    Tôi dại dột,tôi cả tin?Dù sao mọi chuyên cũng đã xảy ra.Tôi ko hối hận.Tôi,thậm chí xác định rằng,tôi ko hề có ý định trói buộc anh phải có trách nhiệm với tôi sau tất cả những gì đã xảy ra.Tình cảm là 1 thứ tự nguyện,tôi ko muốn giữ ng` trong bản thân họ ko muốn mang lại hạnh phúc cho tôi ở bên mình
    Sau chuyện đó,tình yêu của chúng tôi vẫn rất tuyệt vời.Anh càng yêu tôi hơn và nói rằng,anh rất sợ mất tôi.Cả 1 thiên đường tình yêu và anh cùng anh ngập chìm trong đó.
    Tôi đã run đến từng ngón tay khi anh cầu hôn với tôi,nhưng tôi vẫn chỉ nói với anh rằng,khi nào anh có nhiều thời gian bên tôi hơn,chăm sóc tôi nhiều hơn thì hãy nghĩ đến chuyện lập gia đình
    Đùng 1 cái,mọi chuyện xoay ra thế này.Tôi đau đớn ,nỗi đau dù muốn mà tôi cũng ko thể khóc nổi,chỉ có cảm giác lòng mình đang bị xé nát.Sự sụp đổ khủng khiếp nhất với tôi là tôi đã mất hết niềm tin,mất hết niềm tin vào anh cũng như những ng` con trai khác.Tôi ko còn tin ai nữa
    Bây giờ ngày nào anh cũng gọi cho tôi,cũng nhắn tin xin tôi tha thứ và xin tôi gặp anh.Mà tôi thì vẫn còn yêu anh nhiều lắm.Tôi biết làm sao đây?Trc'' đây tôi yêu anh,tôi hoàn toàn ko biết gì về sự tồn tại của gia đình nhỏ của anh,tôi ko hề có lỗi.NHưng bây giờ,làm sao tôi và anh vẫn có thể tiếp tục mối quan hệ ấy.Tôi ko đủ can đảm phá nát đi 1 gia đình,tôi ko đủ can đảm nhìn 2 đứa con của anh nhìn cha mình với ánh mắt căm thù .Tôi còn trẻ,tương lai còn dài,tôi dễ dàng tạo dựng một cuộc sống mới.CÒn chị ấy,chị ấy sẽ ra sao nếu anh dứt bỏ gia đình ra đi?Thật kì lạ là tôi thương chị ấy rất nhiều,dù biết rằng sự tồn tại của chị ấy và 2 đứa nhỏ kia chính là nguyên nhân đẩy tôi vào con đường duy nhất tôi phải đi này.Những câu hỏi cứ quây lấy tôi,ong ong trong đầu tôi ko dứt
    Tôi đã lựa chọn sẽ bỏ tất cả,sẽ quên tất cả để làm lại từ đầu.Sự lựa chọn của tôi chẳng lúc nào đủ vững vàng.Lúc nào nó cũng rung rinh chỉ trực ngã.Tôi sợ tôi sẽ ko thắng nổi chính bản thân mình.Tôi giận mình tại sao vẫn yêu anh nhiều như thế dù biết rằng anh thật tồi tệ,anh đã lừa dối tôi
    Lúc này đây,tôi chỉ mong tìm đc cách tốt nhất để nhanh chóng quên anh đi,quên hết tất cả đi.Tôi phải làm sao để mọi chuyện ko còn ám ảnh tâm trí tôi từng ngày từng giờ nữa?
  7. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bác TanNg chỉ giỏi xúi bậy. Đã nghi ngờ anh ta là kẻ lừa dối rồi mà cứ nhất quyết phải chiều theo ý anh ta thì hoá ra mình là kẻ ngốc nghếch. Cứ cho trinh tiết là không quan trọng đi, nhưng cũng phải trao nó cho một người mình cảm thấy xứng đáng, và tôn trọng mình.
    Theo ý mình thì SK cứ bình tĩnh mà gặp gỡ anh chàng kia. Xem anh ta giải quyết chuyện vợ con như thế nào. SK bảo anh ta đã cầu hôn, thì cứ nhận lời, xem anh ta tiếp tục ra sao. Nếu cảm thấy yêu anh ta thật, mà anh ta cũng lớn tuổi rồi thì kết hôn đi, chứ có phải trẻ trung phấn đấu gì đâu mà tạm thời chưa cưới, chỉ quan hệ ********. Còn nếu anh ta ngụy biện là không thể ly dị vợ vì con cái gì đó, thì rõ ràng anh ta là kẻ lừa đảo rồi. Trong trường hợp này mà vẫn quan hệ với anh ta thì vừa vi phạm pháp luật, vừa vi phạm đạo đức, không ai thông cảm cho đâu.
    Tìm được người để yêu cũng khó, nhưng không yêu được người này thì yêu người khác, lo gì. Chẳng việc gì phải chạy trốn và dằn vặt bản thân.
  8. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Cô E_T_C này chả để ý gì cả. Nếu biết chắc là kẻ lừa dối rồi thì còn nói khỉ gì nữa, cái khó là mình không thể biết được, mà nhiều khi chính sự không tin tưởng của mình khiến cho mình đánh giá sai một cách thậm tệ. Mà càng hồ nghi, càng thử tìm hiểu xem ngưòi ta có lừa đảo hay không thì lại càng không đem lại kết quả gì. Nên cách tốt nhất là vứt hết nghi ngờ sang một bên và cứ thế là lao vào, đến khi nào biết chắc là không ổn thì rút và tìm anh khác mà yêu. Cuộc đời thiếu gì người để yêu, người này không nhận tấm lòng của mình thì trao cho người khác.
  9. BristishCouncil

    BristishCouncil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hì thế là rõ cô bé này chả lăn tăn gì chuyện trinh tiết đâu bác TanNg ạ, cô ấy lo cái to tát hơn...sợ phá vỡ một gia đình... hì bó tay với trường hợp này! ông kia thì tham quá thích phở mà không muốn bỏ c... còn SK thì trẻ và chưa có gia đình, sẽ còn nhiều sóng gió nếu tiếp tục duy trì mối quan hệ này... bỏ thì thương vương thì tội...
  10. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cái tớ định nói là nên "cho" ấy, không phải là trinh tiết đâu, mà là "cống hiến hết mức",
    Câu chuyện sợ phá vỡ một gia đình nó cũng không thật sự real lắm, nhiều khi nó xuất phát từ một chút illussion mà ra. Nhưng mà nói thật mấy đoạn cuối của cô này hơi có nét "sáo", không còn tràn trề cảm xúc thật như mấy bài đầu. Có điều việc đó không quan trọng, quan trọng là mọi người trao đổi quan điểm với nhau thôi.

Chia sẻ trang này