1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sweet_kizz, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Tân này xui dại con nhà người ta .
    Đồng ý yêu là hết mình, là ko hối tiếc . Nhưng ko có nghĩa là cứ nhắm mắt mà yêu để hoặc là sung sướng hoặc là đau khổ . Mỗi lần yêu là mỗi lần sung sướng, đau khổ đôi khi hối hận đi kèm nữa ấy chứ, cả một quãng thời gian - một quãng sống của đời chứ có phải roẹt cái xong đâu . Bác này chắc mới yêu một lần - hay chưa yêu lần nào
    Trường hợp của SK thì khá rõ rồi còn gì mà phải nghi ngờ . Người đàn ông tử tế đã có vợ rồi, dù có yêu người khác thì chí ít cũng phải có tí dằn vặt lương tâm cho cả vợ lẫn bồ (vì anh ta dấu bồ mà ) chứ , rồi còn đủ thứ rõ ràng khác , chẳng qua SK vẫn yêu anh ta nên ko muốn tin . Cái này phải tự SK thôi, hoặc là dứt khoát (chắc phải có bạn giúp thêm ) hoặc là cứ vừa yêu vừa dằn vặt cho đến khi mệt mỏi hoặc có chuyện gì thì sẽ thôi; sau đấy lại mất một thời gian dài để chữa lành vết xước lòng của bác Tanng . Tôi thì tôi khuyên
    1. Dứt khoát vì chả có tương lai gì cả (bạn còn thương cả vợ anh ta nữa mà)
    2. Nếy vẫn tiếp tục yêu thì quẳng mẹ tất cả dằn vặt đi, "hết mình" - ở đây thì bác Tân đúng - khi nào thôi là thôi - thanh thản hơnnhiều
    Túm lại: đừng bao giờ nên tin lời đàn ông
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi cô Tonic này nghe nói chỏc phỏÊi yêu nhiỏằu lỏĐn lỏm rỏằ"i rỏằ"i 'úng không, kinh nghiỏằ?m rút cỏằƠc là gơ, chỏng phỏÊi cỏằâ lao vào yêu bỏằôa thơ khỏc có kỏt quỏÊ tỏằ't hay sao.
  3. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    to SK: Hình như bạn không đọc hết lời lời khuyên của mọi người và ban chẳng quan tâm đến việc mọi người khuyên bạn như thế nào? Nếu quan tâm thì trong đây có 2 ý kiến đối lập nhau, 1 ủng hộ việc bạn sẽ nối lại sợi đây tình củm với anh chàng kia và 1 khuyên bạn nên rời xa anh ta như hiện nay. Mặc dù vậy, bạn vẫn viết tiếp câu chuyện của mình, mặc kệ mọi người. Mọi người đến với box này mong đưọc mọi người hiểu và bản thân mình cũng hiểu và thông cảm với nỗi đau của người khác để cuộc sống của ai cũng tốt đẹp hơn lên với những câu chuyện có thực và lời khuyên của nhiều người đứng từ nhiều góc độ khác nhau. Từ đó họ nhận ra con đường họ nên đi.
    Còn bạn? bạn có như thế không nghĩ.
    Đôi khi người ta cũng tự hỏi mình 1 câu vớ vỉn nào đó rồi lại nhận ra mình ....
    Dù sao thì mình vẫn mong bạn dứt khoát đừng gặp anh ta nữa, vì như thế chỉ khổ cho bạn thôi. Bạn còn quá trẻ, đừng tin vào mật ngọt của người đàn ông từng trải.
    Tặng bạn 2 câu nói, mong bạn hiểu được ẩn ý đằng sau nó:
    Trái tim người đàn ông chỉ có 1 căn phòng lớn cho 1 người duy nhất bước vào, nhưng lại có những phòng bên cũng ít khi nào trống vắng.
    Kẻ nào không có sẵn tiền trong túi thì nên có mật ngọt ở mồm

    Được Liklak sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 01/07/2004
  4. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua post bài rồi thì mới thấy bạn viết đoạn này. Nói thật là tớ thấy sáo rỗng và đạo đức giả quá. Yêu đàn ông có vợ cũng không sao, nếu như anh ta đã ly thân và sắp ly hôn. Chắc gì vợ anh ta cần sự thương hại của bạn? Chỉ sợ là cả bạn và vợ anh ta đều là người đang bị lừa dối, lúc đó thì nên thương hại chính bản thân của mình thì tốt hơn. Tình yêu làm gì có chỗ cho sự thương hại. Nếu anh ta còn yêu vợ thì không có chỗ cho bạn chen chân vào, còn nếu anh ta đã hết yêu vợ thì không có bạn sẽ có ngay người đàn bà khác. Nếu bạn thật lòng yêu anh ta, chấp nhận tính cách của anh ta, thì phải tìm cách giữ lấy anh ta. Vợ anh ta mà được giải thoát khỏi tình cảnh hiện tại, sau này nghĩ lại còn phải cảm ơn bạn đấy chứ.
    Nếu câu chuyện của bạn là thật thì sớm muộn gì bạn cũng quên anh chàng lăng nhăng này. Mình chỉ yêu, tiếc, nhớ cả đời người tử tế, chứ người mà đã lừa gạt mình, thì sau những giây phút yêu điên cuồng, ngớ ngẩn, minh chỉ thấy hối tiếc, chẳng bao giờ còn muốn nghĩ đến nữa đâu.
  5. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Cái gì thế này? Rượu à? Không kìm chế được à? Đã... à???
    Rồi, xong.
    Thất vọng tràn trề. Mình lãng phí lòng tin rồi.
    Em làm anh buồn quá. Anh đã nghĩ em thật thà, anh đã nghĩ em sụp đổ, và anh chìa vai của mình ra cho em một chỗ dựa. Anh chỉ muốn em đứng lên, đứng thẳng lên mà không cần phải cúi đầu. Vậy mà em đã nói dối anh, nghĩa là sao? Anh có yêu cầu gì đâu? Chỉ cần em nói thật thôi mà? Sao em lại đối xử với anh như thế?
    Đến lượt anh đi uống rượu đây.
  6. The_King

    The_King Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vững lòng mà sống.Vứt mk nó mấy lời khuyên kiểu sáo rỗng đi.Anh hiểu em và luôn tin em sẽ vượt qua được.Em chẳng việc léo gì phải buồn cả.Cứ coi như gặp hạn đi.Từ từ khoai mới nhừ.Mai anh về ,đi chơi nhá,giải hạn cho em luôn
    Tóc Bù Xù - Con của lửa thiêng - Kẻ biết cách làm nồi cơm khê nồng nặc nhất[/sign]
    Được The_King sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 08/07/2004
  7. ngo_oi

    ngo_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao chị đã có linh cảm câu chuyện của em diễn biến như thế nào ngay bài đầu tiên của em. Và quả đúng như thế cho nên chị không đủ kiên nhẫn để đọc hết.
    Những người đàn ông kiểu như thế này bây giờ nhiều lắm. Chị không tin vào những lời nói yêu của họ. Chị đã trải qua kinh nghiệm thực tế rồi em ơi. Nếu em chỉ xác định là cặp bồ với anh ấy thì OK, đằng này em trong sáng thế...
    Lời khuyên duy nhất cho em lúc này là "HÃY QUÊN ANH CHÀNG HỌ SỞ NGAY LẬP TỨC". Điều đó chắc chắn rất khó cho em bây giờ nhưng nó mới chính là quyết định đúng đắn đấy.
  8. mymy_mymy

    mymy_mymy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0


    Thôi rồi một con nhạn ngây thơ đến khờ khạo. Bạn đã biện minh cho mình cũng khá nhiều khi bị trượt dài trên con đường đen tối này. Tình yêu bản thân nó không có tội chỉ đáng thương là bị đặt sai chỗ. Những kẻ lọc lừa ái tình thường dùng chiêu bài than thở về một gia đình không hạnh phúc để làm mủi lòng các cô gái nhẹ dạ. Bạn cũng là một trong số đó. Hãy tránh xa hắn ta ngay nếu bạn còn nghĩ đến tương lai phía trước của mình. "Chàng trai" của bạn sẽ chẳng chết vì thiếu bạn đâu. Cứ mê muội nữa sẽ thành kẻ ngốc và ''tình cho không biếu không" đấy. Không khéo còn bị vợ hay biết đâu cô bồ nào của ổng dạy cho bạn một bài học nhớ đời đấy.
  9. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    cái topic này viết nhiều wá, dọc mỏi cả mắt mà mới hết có nửa trang... sợ wá.
    Tôi cũng đóng góp 1 chút chi thi vị vậy (1 câu chuyện tình cực ngắn):
    Tôi có 1 ông bạn (wuen lấu lắm rồi...và đi tầu suốt cũng khá lâu rồi):
    Anh ta quen rồi yêu 1 cô giá (xinh, hiền, ngoan, học giỏi, nhà mặt phố, bố làm to, anh chị đầu gấu....) . Sau 5 tháng cô ta có baby 4 tháng... Anh ta không nhận:
    Cô ta gọi điện làm công tác tư tưởng đối với gia đình người yêu và người yêu... nhưng anh ta vẫn không chịu nhận. Cô ta chửi rủa và doạ sẽ xé...x..á..c anh ta ra... ôi tôi r..u..n wá.
    Nhưng anh ấy nói mỗi một câu: "Bây giờ mày nói gì tao cũng nghe" ---- > quá chuối... thế là tịt luôn 100% hết hò hét...
    thế đấy.... khi người đàn ông(hoặc đàn bà) không ra gì thì cũng chẳng vớt lên hoặc kéo xuống mà làm gì? chỉ lên đi hát KARAOKE mà thôi
  10. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi may quá em chưa để cho thằng mất dạy nó ăn thịt. Nó là thằng đểu.

Chia sẻ trang này