1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Harridan, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Harridan

    Harridan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ...

    Tôi nghe có câu danh ngôn rằng : "Tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất". Tôi không biết có phải như vậy không, hay thực ra: "Tha thứ - sự cao thượng - thực chất chỉ là sự bế tắc của lòng ích kỉ" mới đúng? !!!
    Tôi cũng không chắc, nhưng khi tôi nghĩ rằng tôi đã quyết định tha thứ cho người đó, và cũng là cho tôi; về tất cả những gì đã xảy ra, thì hôm nay, khi đi qua cái nơi mà trước đây mỗi lần đến tôi đều rơi nước mắt, tôi đã không còn khóc nữa...
    Có lẽ tôi cảm thấy thanh thản...
    Mưa và buồn... Tôi biết tôi còn buồn bã lắm! Tôi cũng biết rằng tôi sẽ vẫn còn lang thang đi tìm kỷ niệm để muôn vạn yêu thương khổ hận chất chứa trong lòng theo đó có thể dần tan... Nhưng tôi đã quyết định tha thứ, và quyết định sẽ quên...
    ... Tha thứ... sẽ quên...
    ...Thời gian... sẽ quên...
    ... sẽ quên...
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ như thế này
    Tha Thứ cho người khác chính là sự giải thoát cho chính bản thân mình
    Khi ta tha thứ cho người khác phải chăng ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm
    Còn câu nói
    Tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất
    Tôi nghĩ rất đúng
    Ai cũng có một nơi gọi là Toà án lương tâm ,nơi này ẩn sâu trong cái thiện ,cái tâm cái phải cái đúng của bản ngã con người .Có lẽ sự tha thứ với người ta sẽ là một bản án cao nhất .Sự hối hận sự day dứt , sự xấu hổ với những hành động của mình ,sự cắn rứt lương tâm có còn bản án nào cao hơn thế.
    Tôi chưa hận ai , thù ghét ai để phải tha thứ ..Tôi coi những điều xảy ra trong cuộc sống đó là những khúc quanh , những ngả rẽ ccủa cuộc đời mà tôi phải vượt qua để hiểu bản thân mình hơn và luôn đứng vững .
    Tôi chẳng tha thứ cho ai ...vì tôi sẽ chẳng hận thù ai cả
  3. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng có lương tâm đâu bạn ạ, thậm chí có thể nói bọn vô lương tâm không phải là ít đâu. Nhưng ta trả thù để làm gì ? Có lấy lại được những gì đã mất mát không hay ta lại càng mất mát thêm ? Người ta có cắn rứt lương tâm hay không thì cứ mặckệ người ta, chẵng đáng để mình quan tâm nữa. Hãy phủi những kẻ đáng ghét ra khỏi cuộc đời mình như phủi những hạt bụi mỗi lần ta vấp ngã để còn có cơ hội mà yêu đời và yêu người, như trong bài hát của Trịnh Công Sơn "sống trên đời cần có tấm lòng để gió cuốn đi".

Chia sẻ trang này