1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? Tỏ?ảNG NHAU

Chủ đề trong 'An Giang' bởi vnboy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnboy

    vnboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    THặ TỏảNG NHAU

    Lately22 làm biếng quá ..Bắt Vnbot post bài dùm nè...!!
    (ai đọc có chửi thì chửi Lately nghe..Vnboy không có chịu trách nhiệm à...!!)

    DĨ VÃNG CHÂN TÌNH


    []Đông qua Xuân đến Thu Tàn
    Tim tôi giờ đã héo tàn cùng mây..!!! ( Dữ...dữ...)
    Tình ta chấm dứt từ đây
    Còn anh ôm mối tình này vào tim
    Và....em cứ việc đi tìm
    Cho môi khỏi héo cho tim khỏi tàn
    Xa xa cuối bến dương gian
    Người xưa vẫn đợi em sang bên này ....!!







    Được sửa chữa bởi - wildcat vào 22/04/2002 12:17
  2. lamuyen

    lamuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác lately22 nhà ta không biết là học ở đâu hỉ? Post chủ đề trước đọc chẳng hiểu cái rì ra cái rì cả....Giờ lại đến thơ thẫn nữa...Thơ bác ( hay của ai khác...có trời mới biết)hay quá chừng, có ai trong box học ở khoa Van không " Bình...loạn" giùm bài thơ nì coi....Bác tính đợi cô í đến chừng nào dzậy, tim bác tàn rùi sao bác sống wa "con trăng" ni` đây, tụi nghịp bác wa' chừng...vote cho bác 1 sao nhen....
  3. lamuyen

    lamuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác lately22 nhà ta không biết là học ở đâu hỉ? Post chủ đề trước đọc chẳng hiểu cái rì ra cái rì cả....Giờ lại đến thơ thẫn nữa...Thơ bác ( hay của ai khác...có trời mới biết)hay quá chừng, có ai trong box học ở khoa Van không " Bình...loạn" giùm bài thơ nì coi....Bác tính đợi cô í đến chừng nào dzậy, tim bác tàn rùi sao bác sống wa "con trăng" ni` đây, tụi nghịp bác wa' chừng...vote cho bác 1 sao nhen....
  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Các bác biết là em hay..thơ thẩn..mà cứ gãy ngay chỗ ngứa thế này làm sao em chịu nổi..he..he.. Thui thì để em..làm Tặng các bác một bài nhé.Đặc biêt là tặng Anh Hai của tui
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em bảo rằng cuộc sống lắm buồn vui
    Ta loanh quanh đi hoài không mỏi mệt
    Để một hôm gió chợt về se thắt
    Trái tim buồn thổn thức ngân vang
    À... thì ra ta vẫn nợ em
    Chút tình yêu, chút duyên thừa sót lại
    Em chợt đến rồi lại đi vội vã...
    Trá tim ta bỏ ngõ đợi em về..
    Em bảo rằng trời chợt nắng chợt mưa
    Ta ghét lắm ngọn gió hè rát bỏng
    Ghét cả những cơn mưa day dứt
    Cứ vờn bay hôn lên tóc buông dài..
    À..thì ra ta vẫn hờn ghen..
    Với gió với mây, với mưa rào mùa Hạ.
    Bởi ta có em mà sao xa cách qúa
    Ta cười mình, sao lại qúa yêu em...

    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  5. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Các bác biết là em hay..thơ thẩn..mà cứ gãy ngay chỗ ngứa thế này làm sao em chịu nổi..he..he.. Thui thì để em..làm Tặng các bác một bài nhé.Đặc biêt là tặng Anh Hai của tui
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em bảo rằng cuộc sống lắm buồn vui
    Ta loanh quanh đi hoài không mỏi mệt
    Để một hôm gió chợt về se thắt
    Trái tim buồn thổn thức ngân vang
    À... thì ra ta vẫn nợ em
    Chút tình yêu, chút duyên thừa sót lại
    Em chợt đến rồi lại đi vội vã...
    Trá tim ta bỏ ngõ đợi em về..
    Em bảo rằng trời chợt nắng chợt mưa
    Ta ghét lắm ngọn gió hè rát bỏng
    Ghét cả những cơn mưa day dứt
    Cứ vờn bay hôn lên tóc buông dài..
    À..thì ra ta vẫn hờn ghen..
    Với gió với mây, với mưa rào mùa Hạ.
    Bởi ta có em mà sao xa cách qúa
    Ta cười mình, sao lại qúa yêu em...

    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  6. lately22

    lately22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mà phải công nhận rằng ở đây có nhiề bác cũng rành thơ wa' he....!
    Trong Nhân thế chuyện tình là thế đó
    Có ai hay? ai hiểu được chuyện tình?
    Còn ai biết là tình yêu...? chỉ nhất...!
    Hỡi không gian sao lặng mãi không thôi?
    Gió thương ai? gió trôi mãi không ngừng?
    Trăng thương gió với ân tình dĩ vãng...!
    Còn thời gian thấp thoáng trôi vội vã..!
    Và đường tình muôn ngã biết về đâu?
    hỡi các bác trao đổi thơ với nhau để biết thêm nhiều điều đi ha............!
    TUAN ANH
  7. lately22

    lately22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mà phải công nhận rằng ở đây có nhiề bác cũng rành thơ wa' he....!
    Trong Nhân thế chuyện tình là thế đó
    Có ai hay? ai hiểu được chuyện tình?
    Còn ai biết là tình yêu...? chỉ nhất...!
    Hỡi không gian sao lặng mãi không thôi?
    Gió thương ai? gió trôi mãi không ngừng?
    Trăng thương gió với ân tình dĩ vãng...!
    Còn thời gian thấp thoáng trôi vội vã..!
    Và đường tình muôn ngã biết về đâu?
    hỡi các bác trao đổi thơ với nhau để biết thêm nhiều điều đi ha............!
    TUAN ANH
  8. vnboy

    vnboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhé Wildcat ..Thơ hay quá..Đọc xong "cảm động đậy" quá..hichic.......... Thôi thì tặng Em một bài trả lễ nhé..........
    Bài này có tên là " Tình Yêu Để Bụng"...!! Hahha
    Thương em chẳng dám nói ra
    Mà sao dạ cứ ấp a bồn chồn ....?
    Nói ra thì sợ em buồn
    Mà không dám nói thì lòng anh đau..ha ha...!
    ( Dữ chưa...... Vắt Óc Suy Nghĩ Nữa Tiếng Đó..))

  9. vnboy

    vnboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhé Wildcat ..Thơ hay quá..Đọc xong "cảm động đậy" quá..hichic.......... Thôi thì tặng Em một bài trả lễ nhé..........
    Bài này có tên là " Tình Yêu Để Bụng"...!! Hahha
    Thương em chẳng dám nói ra
    Mà sao dạ cứ ấp a bồn chồn ....?
    Nói ra thì sợ em buồn
    Mà không dám nói thì lòng anh đau..ha ha...!
    ( Dữ chưa...... Vắt Óc Suy Nghĩ Nữa Tiếng Đó..))

  10. vnboy

    vnboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bài này tặng em LamUyen..!!
    ( e...hèm.... Đặt tên gì đây ta......à..à..có Rồi ..... "Ngôi sao cô đơn"...!!!!! Nghe nhé.......)
    Trời đêm đẹp nhất vì sao
    Tình yêu đẹp nhất khi trao ân tình
    Khổ khi em chỉ lặng thinh
    Và em chối bỏ ân tình anh trao .........!!!!!!! hehhe
    ( Đau khổ quá xá..... Đau lòng qua' cở........!!!)

Chia sẻ trang này