1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? Tỏ?ảNG NHAU

Chủ đề trong 'An Giang' bởi vnboy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nick kia đã vắng bóng người
    Web kia đã mất chỉ còn một tôi
    Thơ người chẳng thể sóng đôi
    Thôi tôi đành viết đôi câu muộn màng
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Trùi..hehe..Lâu ngày không vô, box mình nhiều nhân tài nhỉ? Các bác tập hợp nhé, wildcat sẽ tranh thủ tổ chức một buổi offline (*_*)
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 02/11/2005
  3. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Sông xưa cũng đã xuôi dòng
    Thuyền xưa rời bến đừng mong đợi chờ
    Kiếp mình là kiếp bơ vơ
    Thân mình là một gã khờ ngu ngơ
    Sao biết yêu nhau mãi.
    Thy đổi đâu có ngờ
    Bạn này hãy đến bên đây
    Để tôi còn kể đôi lời đắng cay
    Rằng đây có một gtã say
    Hềt đời chỉ sống như vầy mà thôi
  4. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Box bây giờ vắng lặng
    Chỉ còn mỗi tôi vào
    Người xa người cách mặt
    Có ai còn xôn xao ?
  5. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    lonely !!!
    mỗi sáng vào internet
    yahoo chẳng kẻ online
    webside dạo tìm gối mỏi
    mouse lim dim mắt mệt nhoài
    ngày ngồi office chín tiếng
    nhìn quanh chẳng biết làm gì
    mỗi ngày cũng công việc cũ
    ai mà không chán...đôi khi
    nhớ lại thưở xưa trốn học
    dạo tìm một khách tri âm
    chẳng biết giờ đâu hết cả
    bỗng nghe một thoáng buồn thầm ...
    chốn quen giờ đà xa lạ
    web mênh mông chẳng điểm dừng
    chiều về phố quen hối hả
    lối nào tìm bước chân chung ...
    (HTST)
  6. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Long Xuyên vấn vương
    Nhớ thương người ấy
    Mình dù đôi phương
    Vẫn thương mãi,.....mãi .....thương.

    (thơ mới lượm)
  7. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    An Giang bạt ngàn
    Bên đồng lúa chín
    Bên núi cao cao
    Nào bè đấy cá
    Thương sao quê mình.
  8. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt thành viên NNTĐ và GS xin có đôi dòng tặng bác hugo
    Khá khen cho lão Hugo
    Không sờ pam nữa bày trò làm thơ
    Chắc hẳn là lão đang mơ
    Kiếm vài cô gái phòng hờ (khi) cô đơn

    Lượn thôi keke
  9. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Long Xuyên ta đẹp dễ tè
    Trên cầu Hoàng Diệu có xe lôi thùng
    Dưới sông nước chảy lùng đùng
    Chiếc xuồng ba lá bập bùng trên sông.
    Thơ hông fải của tui
  10. tatsuyalam

    tatsuyalam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Biển ...
    [​IMG]
    Biển giận hờn ...
    Biển buồn ...
    Trắng xóa ...
    Va vào bờ xóa hết nổi đau ...
    Ai hay bảo biển bao la bất tận ?!
    Chẳng cần ai bảo bọc, bao dung
    Ai có biết
    Biển cũng cần che chở
    Giữa mưa giông, bão tố, cuộc đời ...
    Biển yếu mền khi xa luồng gió mát
    Hay những khi trăng sáng vội tàn.
    Tựa ký ức mãi in bờ cát trắng
    Có tiếng cười
    Trong sóng biển ... giòn tan ...
    Biển cứ thế
    Sống cùng năm tháng.
    Nỗi cô đơn mỗi lúc lại đầy ...
    (Tặng Biển, Sài Gòn, 08/09/06)

Chia sẻ trang này