1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? Tỏ?ảNG NHAU

Chủ đề trong 'An Giang' bởi vnboy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Lấy cảm hứng viết tiếp:
    An Giang bát ngát ruộng đồng
    Mỗi khi gặt lúa, chuột đồng chạy rong!
  2. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng bác Cọp
    Xuống sông, câu cá lòng tong
    Lên núi, Thốt Lốt ngọt trong mát người
    he he he he
  3. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    Có phải em vừa đánh mất?
    Hay là biển cất đi đâu
    Mà sao tìm hoài không thấy
    Để buồn con sóng miên man
    Để buồn em lang thang
    Nghe mặn tràn khóe mắt
    Nào có ai đánh cắp
    Sao cứ
    Tuột khỏi tay?
  4. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Hương bồ kết năm mười bảy
    Mưa cuối hè
    tà lụa mỏng
    nụ cười giấu trong bím tóc
    vấp tiếng guốc trên đường vào lớp
    cô gái của những giấc mơ niên thiếu
    Anh lại bồn chồn như năm mười bảy
    tiếng cười dòn cuối hành lang
    nhờ ai khâu dùm chiếc cúc áo vừa rơi
    khi cúi xuống tóc đuôi gà bồ kết
    mùi thơm của tỉnh lẻ
    đã bắt đầu inh ỏi tiếng ve
    theo gió về cuối chân trời
    nơi anh đi hoài không tới
    Gió đã hong khô tà lụa mỏng
    nhạt một chút má hồng trời đã sang thu
    anh nào biết những bài thơ năm mười bảy
    bây giờ có khác ngày xưa?
  5. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Cóc già trong góc nhảy ra
    Kêu lên 3 tiếng hò la ông trời
    Ông trời nghe thấy chỉ cười
    Gọi Hugo bảo trả lời cóc đi
    Hugo lập tức xông phi
    Vào bụng của Cóc bảo đi về nhà
    Cho chừa cái tính la cà
    Sớm say chiều xỉn la đà khắp nơi
    Quen làm thơ nhái rồi hôm nay sang AG làm phát tho cóc chơi. Có gì không phải mong các bác đại xá
    Hugo +100gold vào bài viết này nhé
  6. tatsuyalam

    tatsuyalam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cuối Hè ...
    [​IMG]
    Mưa cuối hè sao hanh mùi nắng ?
    Ngỡ gió về mang khúc hát yêu thương.
    Ve vắng bóng cho nàng thu thức giấc
    Bé trở mình đón hơi ấm thân quen ...
  7. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    An giang là an giang
    An giang kô phải an giang thì là gì
    An giang vẫn là an giang
  8. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Mưa cuối hè sao hanh mùi nắng ?
    Ngỡ gió về mang khúc hát yêu thương.
    Ve vắng bóng cho nàng thu thức giấc
    Bé trở mình đón hơi ấm thân quen...
    Mưa cuối hè cơn mưa bất chợt
    Thoảng qua như một cơn gió mát
    Hạ đã sang thu gần đến
    Bé có còn thương mến anh ko?
  9. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Lá khô rơi ngập tra?n trên lối
    Xa?o xạc bay trong gió vội va?ng
    Thu sắp qua gió đông chớm lạnh
    Anh có co?n giưf nô?i mu?a thu?
  10. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0

    Chiều Sài Gòn mưa giăng khắp lối
    Nhớ miền Tây những buổi trưa hè
    Quê tui đâu có còn ở nơi đó
    Mùa lũ về có nhớ đến tui không.

Chia sẻ trang này