1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? Tỏ?ảNG NHAU

Chủ đề trong 'An Giang' bởi vnboy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnboy

    vnboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bài này tặng em LamUyen..!!
    ( e...hèm.... Đặt tên gì đây ta......à..à..có Rồi ..... "Ngôi sao cô đơn"...!!!!! Nghe nhé.......)
    Trời đêm đẹp nhất vì sao
    Tình yêu đẹp nhất khi trao ân tình
    Khổ khi em chỉ lặng thinh
    Và em chối bỏ ân tình anh trao .........!!!!!!! hehhe
    ( Đau khổ quá xá..... Đau lòng qua' cở........!!!)

  2. bighero

    bighero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu, mấy bác ui, tui ko biết làm thơ, làm sao đây?
    tui chỉ có một bài sưu tầm thui, nhưng là ca chứ ko phải thơ:
    Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo
    Cô thương cháu vì cháu to nhất trường
    To nhất trường mà học ngu nhất lớp
    Ngu nhất lớp mà được đi nước ngoài!
    là lá la la là là lá la la
    hay chứ nhỉ
    Mùa Xuân em đi hái hoa, rồi mùa đông em lại về nhà!!!!
    Bighero
  3. bighero

    bighero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu, mấy bác ui, tui ko biết làm thơ, làm sao đây?
    tui chỉ có một bài sưu tầm thui, nhưng là ca chứ ko phải thơ:
    Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo
    Cô thương cháu vì cháu to nhất trường
    To nhất trường mà học ngu nhất lớp
    Ngu nhất lớp mà được đi nước ngoài!
    là lá la la là là lá la la
    hay chứ nhỉ
    Mùa Xuân em đi hái hoa, rồi mùa đông em lại về nhà!!!!
    Bighero
  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Trùi...Cậu xàm qúa xàm rùi đó nhé..Mà vui , mấy bác nhẩy? he..he..
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  5. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Trùi...Cậu xàm qúa xàm rùi đó nhé..Mà vui , mấy bác nhẩy? he..he..
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  6. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    "Cho em một ngày...."
    Câu hát ấy vò tim ai thổn thức..
    Tình anh, tình em..tình chết tự bao giờ...?
    Một ngày buồn, thời gian mãi miết trôi..
    Ai đi vội, dẫm mặt trời đến tội
    Anh đi vội, cho ngáy phai nắng rọi..
    Em thẫn thờ..xin lại "một ngày " thôi..
    !
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    "Cho em một ngày...."
    Câu hát ấy vò tim ai thổn thức..
    Tình anh, tình em..tình chết tự bao giờ...?
    Một ngày buồn, thời gian mãi miết trôi..
    Ai đi vội, dẫm mặt trời đến tội
    Anh đi vội, cho ngáy phai nắng rọi..
    Em thẫn thờ..xin lại "một ngày " thôi..
    !
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  8. lately22

    lately22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận là wildcat làm tho hay cực kỳ luôn.....!
    mà em cũng xin đáp lễ đây...!
    Thời gian đi có bao giờ trở lại?
    Tình đã phai ai lại giữ lafm chi...?
    Tuy đã biết là xa nhau vẫn nhớ...!
    Nhưng nhớ chi tình đã lỡ làng rồi?
    Không còn nhớ cũng không còn mong mõi.
    Cũng không chờ không đợi bóng hình em,
    Xa là nhớ nhưng gần nhau thì khổ,
    Chỉ khổ đau...! đày đọa nỗi mong chờ..!
    Hay không....?
    TUAN ANH
  9. lately22

    lately22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận là wildcat làm tho hay cực kỳ luôn.....!
    mà em cũng xin đáp lễ đây...!
    Thời gian đi có bao giờ trở lại?
    Tình đã phai ai lại giữ lafm chi...?
    Tuy đã biết là xa nhau vẫn nhớ...!
    Nhưng nhớ chi tình đã lỡ làng rồi?
    Không còn nhớ cũng không còn mong mõi.
    Cũng không chờ không đợi bóng hình em,
    Xa là nhớ nhưng gần nhau thì khổ,
    Chỉ khổ đau...! đày đọa nỗi mong chờ..!
    Hay không....?
    TUAN ANH
  10. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Bốp..! Bốp..! He..he..Em vỗ tay đấy ạ...Bác làm thơ cũng hay qúa nhẩy? Hi..hi..Em xin làm tiếp nhé..
    --------------------------------------------------------------------------
    Mùa hè đến rồi phải không anh?
    Ve kêu vang điệu buồn sau vòm lá
    Sân trườn đó, giờ sao vắng lặng..
    Mùa hè_mùa thi_mùa chia ly...
    Em chẳng yêu mùa hè đâu anh..
    Bởi mỗi sáng trống trường không điểm nữa..
    Gió thổi miên man, đôi mắt nhung òa vỡ..
    Bởi mùa hè là ta mất nhau..
    Con đường nào anh và em chung bước..
    Thánh tư oi nòng, óng nắng chói chang..
    Con đường nào em sẽ lang thang..
    Lặng lẽ đơn côi dưới mù mưa tháng sáu..!
    Kỷ niệm bây giờ đồng nghĩa với niềm đau..
    Ký ức trôi đi, con nắng nào sót lại..
    Tiễn anh đi, bước chân nào ngần ngại...
    Ba lô nặng quằn nỗi nhớ không tên...!
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY

Chia sẻ trang này