1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? Tỏ?ảNG NHAU

Chủ đề trong 'An Giang' bởi vnboy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Bốp..! Bốp..! He..he..Em vỗ tay đấy ạ...Bác làm thơ cũng hay qúa nhẩy? Hi..hi..Em xin làm tiếp nhé..
    --------------------------------------------------------------------------
    Mùa hè đến rồi phải không anh?
    Ve kêu vang điệu buồn sau vòm lá
    Sân trườn đó, giờ sao vắng lặng..
    Mùa hè_mùa thi_mùa chia ly...
    Em chẳng yêu mùa hè đâu anh..
    Bởi mỗi sáng trống trường không điểm nữa..
    Gió thổi miên man, đôi mắt nhung òa vỡ..
    Bởi mùa hè là ta mất nhau..
    Con đường nào anh và em chung bước..
    Thánh tư oi nòng, óng nắng chói chang..
    Con đường nào em sẽ lang thang..
    Lặng lẽ đơn côi dưới mù mưa tháng sáu..!
    Kỷ niệm bây giờ đồng nghĩa với niềm đau..
    Ký ức trôi đi, con nắng nào sót lại..
    Tiễn anh đi, bước chân nào ngần ngại...
    Ba lô nặng quằn nỗi nhớ không tên...!
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  2. lately22

    lately22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui cứ như dzì hoài thì chắc chủ đề này còn nhiều chuyện vui lắm đây phải không Wildcat....!?(bài thơ hay wá)
    Thoáng qua, lại nhớ bồi hồi,
    Xa rồi thì cứ bồi hồi là sao?
    Tháng ba thấp thoáng mưa rào,
    Tiếng ve êm ả với bao nỗi buồn.
    Xa người, xa cả mái trường,
    Cái nơi gần gũi còn vương tuổi hồng?
    Mà giờ xa cách mấy sông,
    Cũng không còn nhớ cũng không còn buồn....!
    Xa rồi mới nhớ sân trường,
    Một thời in dấu, theo đường tương lai...!
    Ngày mai rồi lại ngày mai,
    Em anh còn nhớ tháng ngày bên nhau?
    Một mai nếu có xa nhau,
    Vậy là đồng nghĩa với đau, với buồn....!
    Mùa thu vàng lá bên đường...!
    Em ơi em hỡi thương ai, mà sầu...?
    Mùa thu in dấu nơi đây...!
    Tháng ngày hai đứa vơi đầy có nhau...!
    Mà giờ ta đã xa nhau...!
    Mùa đông lại đến buốt đau cõi lòng....!
    Buồn thương sầu nhớ mênh mông...!
    Tháng ngày trôi mãi mõi mong chi buồn...?
    Nhớ người lệ khóc thầm tuôn....?
    Chỉ còn dĩ vãng đoạn trường trong anh.......!!!!!!
    Em ơi...! còn nhớ về anh...!
    Thì xin em hãy quên anh cho rồi....!
    Như mùa thu cũ lặng trôi,
    Cho mùa Xuân đến bồi hồi lòng ai.......!!!!!​
    (tò te hay hôn.... có gi` sai sót xin các sư huynh và các tỷ tỷ vui lòng khoan dung độ lượng bỏ qua cho em út nha....)

  3. lately22

    lately22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui cứ như dzì hoài thì chắc chủ đề này còn nhiều chuyện vui lắm đây phải không Wildcat....!?(bài thơ hay wá)
    Thoáng qua, lại nhớ bồi hồi,
    Xa rồi thì cứ bồi hồi là sao?
    Tháng ba thấp thoáng mưa rào,
    Tiếng ve êm ả với bao nỗi buồn.
    Xa người, xa cả mái trường,
    Cái nơi gần gũi còn vương tuổi hồng?
    Mà giờ xa cách mấy sông,
    Cũng không còn nhớ cũng không còn buồn....!
    Xa rồi mới nhớ sân trường,
    Một thời in dấu, theo đường tương lai...!
    Ngày mai rồi lại ngày mai,
    Em anh còn nhớ tháng ngày bên nhau?
    Một mai nếu có xa nhau,
    Vậy là đồng nghĩa với đau, với buồn....!
    Mùa thu vàng lá bên đường...!
    Em ơi em hỡi thương ai, mà sầu...?
    Mùa thu in dấu nơi đây...!
    Tháng ngày hai đứa vơi đầy có nhau...!
    Mà giờ ta đã xa nhau...!
    Mùa đông lại đến buốt đau cõi lòng....!
    Buồn thương sầu nhớ mênh mông...!
    Tháng ngày trôi mãi mõi mong chi buồn...?
    Nhớ người lệ khóc thầm tuôn....?
    Chỉ còn dĩ vãng đoạn trường trong anh.......!!!!!!
    Em ơi...! còn nhớ về anh...!
    Thì xin em hãy quên anh cho rồi....!
    Như mùa thu cũ lặng trôi,
    Cho mùa Xuân đến bồi hồi lòng ai.......!!!!!​
    (tò te hay hôn.... có gi` sai sót xin các sư huynh và các tỷ tỷ vui lòng khoan dung độ lượng bỏ qua cho em út nha....)

  4. bighero

    bighero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Bà con có ai đi coi "SV với sự nghiệp bảo vệ TQ" ko?
    tui thấy wildcat cứ cái gì mà nhỏ nhỏ to to, nên tui cũng làm thơ to nhỏ như dzị đêêê...
    Trên online to to
    có An Giang nho nhỏ
    trong An Giang nho nhỏ
    có một big hero
    trên hero to to
    có mèo hoang nho nhỏ
    trên mèo hoang nho nhỏ
    là anh boy VN
    trên anh boy VN
    là Thắng ú to to
    dưới Thắng ú to to
    có TC nho nhỏ
    ATC nho nhỏ
    có quyền lực to to
    nhiều lúc muốn nhỏ to
    nhưng ko sao to nhỏ
    (huhuhuhuhu
    Úi tui muốn khóc to
    nhưng lại ra tiếng nhỏ)
    nhỏ nhỏ lại to to
    to to xin nhỏ nhỏ
    ôi cái chuyện nhỏ to
    cần chi mà to nhỏ.​
    (hì hì, đặc biệt tặng riêng cho wildcat, ê tui làm thơ được chứ?)
    [green]Mùa Đông em đi hái hoa, rùi mùa xuân em lại về nhà./[green]
    Bighero
  5. bighero

    bighero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Bà con có ai đi coi "SV với sự nghiệp bảo vệ TQ" ko?
    tui thấy wildcat cứ cái gì mà nhỏ nhỏ to to, nên tui cũng làm thơ to nhỏ như dzị đêêê...
    Trên online to to
    có An Giang nho nhỏ
    trong An Giang nho nhỏ
    có một big hero
    trên hero to to
    có mèo hoang nho nhỏ
    trên mèo hoang nho nhỏ
    là anh boy VN
    trên anh boy VN
    là Thắng ú to to
    dưới Thắng ú to to
    có TC nho nhỏ
    ATC nho nhỏ
    có quyền lực to to
    nhiều lúc muốn nhỏ to
    nhưng ko sao to nhỏ
    (huhuhuhuhu
    Úi tui muốn khóc to
    nhưng lại ra tiếng nhỏ)
    nhỏ nhỏ lại to to
    to to xin nhỏ nhỏ
    ôi cái chuyện nhỏ to
    cần chi mà to nhỏ.​
    (hì hì, đặc biệt tặng riêng cho wildcat, ê tui làm thơ được chứ?)
    [green]Mùa Đông em đi hái hoa, rùi mùa xuân em lại về nhà./[green]
    Bighero
  6. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Trùi..Thông minh đột xuất dzậy em? he..he..hay lắm BỐP..! BỐP..! Vỗ tay đấy nhé..he..he..đừng có kêu là chị tát em..oan lắm em ạ..hi..hi..
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Trùi..Thông minh đột xuất dzậy em? he..he..hay lắm BỐP..! BỐP..! Vỗ tay đấy nhé..he..he..đừng có kêu là chị tát em..oan lắm em ạ..hi..hi..
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  8. aya

    aya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dành cho em một chỗ buổi chiều
    Dành cho em một chỗ tình yêu
    Dành thêm một chỗ cho em dứng
    Bên cạnh đời anh lúc quạnh hiu
    Em thì hổng có biết làm thơ, có bài này em chép của người ta, hay hông máy bác???
    Em thấy hay quá trời , miễn bình lựng
    [marquee] phia truoc luon la bau troi
    Được sửa chữa bởi - aya vào 28/04/2002 17:27
  9. aya

    aya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dành cho em một chỗ buổi chiều
    Dành cho em một chỗ tình yêu
    Dành thêm một chỗ cho em dứng
    Bên cạnh đời anh lúc quạnh hiu
    Em thì hổng có biết làm thơ, có bài này em chép của người ta, hay hông máy bác???
    Em thấy hay quá trời , miễn bình lựng
    [marquee] phia truoc luon la bau troi
    Được sửa chữa bởi - aya vào 28/04/2002 17:27
  10. lately22

    lately22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    thơ chép mà cũng hay lắm...! mà đây là bài hồi âm đây....!
    Thời gian ai có cho không?
    Tình yêu ai biết đếm đong sao vừa?
    Sau này còn nhớ hay chưa?
    Làm sao định được mà chừa phần em?
    Tình là nỗi nhớ trong đêm,
    Tình là dĩ vãng êm đềm thoáng qua...!
    Mai sau hai đứa chia xa,
    Nào ai biết được có đau đón lòng?
    Nên giờ vẫn chỉ như không,
    Và rồi tất cả còn không hỡi người...?
    Hay xa mỗi đứa một nơi...!
    Hận nhau mãi mãi không rời trong tim....?
    à ha..........................................!
    TUAN ANH

Chia sẻ trang này