1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? Tỏ?ảNG NHAU

Chủ đề trong 'An Giang' bởi vnboy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không nói lời yêu
    Con tim dường cũng thiu thiu ngủ gà
    Rồi em cô Tấm hiện ra
    Rồi anh chàng Lía, vượt qua chính mình
    Mắt em sao sáng lung linh
    Nụ cười tươi tắn, sóng tình hồ thu
    Lời em dìu dặt như ru
    Dáng em như gió vi vu cuối chiều
    Đã lâu không nói lời yêu
    Nay anh sẽ nói thật nhiều - riêng em.

    TG : lx_origin
    Được lx_origin sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 09/10/2003
  2. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác thơ tôi không rành. Tôi chỉ chú ý đến những bài thơ "gây ấn tượng" (nhiều nghĩa, cả đen lẫn bóng). Tôi muốn nhờ các bạn tìm hộ các bài thơ có chữ "ngày xửa ngày xưa" hoặc "ngày xưa ngày xửa ". Cám ơn nhiều


    Tre xanh Việt Nam


  3. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác thơ tôi không rành. Tôi chỉ chú ý đến những bài thơ "gây ấn tượng" (nhiều nghĩa, cả đen lẫn bóng). Tôi muốn nhờ các bạn tìm hộ các bài thơ có chữ "ngày xửa ngày xưa" hoặc "ngày xưa ngày xửa ". Cám ơn nhiều


    Tre xanh Việt Nam


  4. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em ạ NGÀY XƯA vua nước ****
    Kén nhân tài mở hội đăng khoa
    Vua không lấy trạng vua thề thế
    Con **** vàng tuyền đỗ thám hoa
    Vua bèn gọi gả con gái yêu
    Nàng đẹp như em, chã nói điêu.
    Vua "cưng" hai vợ chồng phò mã
    Cho nhỡn xem hoa sớm lại chiều
    .................
    Ngày dài với bao mong chờ, ai hay niềm nhớ...
  5. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em ạ NGÀY XƯA vua nước ****
    Kén nhân tài mở hội đăng khoa
    Vua không lấy trạng vua thề thế
    Con **** vàng tuyền đỗ thám hoa
    Vua bèn gọi gả con gái yêu
    Nàng đẹp như em, chã nói điêu.
    Vua "cưng" hai vợ chồng phò mã
    Cho nhỡn xem hoa sớm lại chiều
    .................
    Ngày dài với bao mong chờ, ai hay niềm nhớ...
  6. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì một phần bài thơ của bạn. Ban có thể cho mình biết tên bài thơ, tác giả và ... phần còn lại của bài thơ không ? Một lần nữa cám ơn bạn.


    Tre xanh Việt Nam


  7. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì một phần bài thơ của bạn. Ban có thể cho mình biết tên bài thơ, tác giả và ... phần còn lại của bài thơ không ? Một lần nữa cám ơn bạn.


    Tre xanh Việt Nam


  8. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tên Bài Thơ : Không Nhớ
    Tác Giả : Còn ai ngoài Nguyễn Bính
    Khúc sau : hì hì ...sory nhe quên gòi, đại khái là sau này vợ chồng **** sẽ hoá thân thành Nguyễn Bính và Vợ... nghe hay lắm...
    Ngày dài với bao mong chờ, ai hay niềm nhớ...
    Được lx_origin sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 10/12/2003
  9. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tên Bài Thơ : Không Nhớ
    Tác Giả : Còn ai ngoài Nguyễn Bính
    Khúc sau : hì hì ...sory nhe quên gòi, đại khái là sau này vợ chồng **** sẽ hoá thân thành Nguyễn Bính và Vợ... nghe hay lắm...
    Ngày dài với bao mong chờ, ai hay niềm nhớ...
    Được lx_origin sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 10/12/2003
  10. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    "Hạnh phúc đến đều là giọt mật
    Khác nhau chăng hương vị sau cùng"
    Tại sao là "hạnh phúc đến đi" mà không phải là "hạnh phúc đến" ?.
    Hì, bạn này mãi chơi game mà bỏ quên cả bạn bè

Chia sẻ trang này