1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? VIỏ?ắT Tỏ?ảNG V?,N

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi aphilong, 01/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    PhiLong, Meohoang rat cam on nhung loi khen tang ma Philong da danh cho Meohoang...Mot dieu lam Meohoang rat ngac nhien..la Philong rat si tinh ..(co Van nao do..hi.hi..) Va tho cua Philong thi ..khoi phai ban! Tran tre cam xuc...Neu Meohoang la co Van, thi to se chay ngay den ben ban va khong bao gio roi xa ban nua...Meohoang tang ban mot bai nhe...cu nghi day la bai ma co Van viet tang cho ban..duoc khong?
    -------------------------------------------------------------------------
    GIẤC MƠ...ĐÊM QUA !
    Hôm qua em bật khóc
    Nước mắt tràn rèm mi
    Anh vội bước chân đi
    Không quay đầu nhìn lại...
    Em giật mình tỉnh dậy
    Ôi! chỉ là giấc mơ
    Mà nước mắt còn rơi
    Trên gối đơn _ lẻ bạn
    Nỗi nhớ không vơi cạn
    Cuốn hồn em đi xa
    Nơi trái tim nở hoa..
    Nơi em về có nắng...
    Anh không còn trống vắng
    Em không còn đơn côi..
    Phải không anh? hi..hi...
  2. VN_lover

    VN_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lỗi là tại tớ, bị đá là đáng đời, không trách người ta được.
    aphilong@
  3. hiepsi76

    hiepsi76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự xúc động khi đọc những bài thơ của Aphilong. Hãy tiêp tục xúc động hồn thơ để ngọn bút có thần nhé. Luôn ủng hộ và chờ đợi những dòng thơ mới của bạn
  4. Irisvân

    Irisvân Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    anh philong viết hay quá..
    ..những giọt tuôn trào..
    thật sung sướng cho người con gái cùng tên với em đã được anh yêu..tại sao cô ấy lại ra đi như loài hoa không tên trong buổi chiều tím hoàng hôn đổ trên cây ấy ..
    anh philong ..
    Irisvân
  5. u_tequyen

    u_tequyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em thích cái cách bác Long dùng cái chữ "ai" trong bài "Nhớ ai". Chữ "ai" được láy đi láy lại nghe thật khắc khoải, da diết. Nhưng bài em thích nhất là bài Buồn, sao lần này không thấy bác post bài ấy lên?
  6. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bài Mất hồn rất rất rất hay anh Long ạ. Alcatel cũng xúc động khi đọc những vần thơ tha thiết của anh. Chúc anh một năm mới vui vẻ hạnh phúc.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi

Chia sẻ trang này