1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? VUI! Tỏ??I SAO KH?"NG???

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vietcuongmh, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toilaai

    toilaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu em xin anh đừng cưới .......
    Lấy tên em đặt cho con gái anh
    Sau này anh nhớ dặn nó rằng ...
    Đừng yêu thằng nào ..Sở Khanh .. như ...Bố ...
  2. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Xinh chi xinh lạ xinh lùng
    Xinh mỹ mãn đến tận cùng cái xinh
    Người xinh cái ấy cũng xinh
    Người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn
    Người sao ngon thật là ngon
    Chín mươi sáu chục lại tròn... chín mươi
    Chời ơi là cái nụ cười
    Làm khô héo cả bao người và tui
    Yêu người đến... khát mất rùi...
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    oài ... trước em chưa có dịp đọc topic này ... tưởng bác VC lào ... hoá ra bác Việt Cường này ... haha
    em cáo lão bác vì em cúp cua trốn học , em nghe huớng dẫn đồ án mah to đầu quá nên chỉ đọc được của bác mới 2 tờ tờ
    .
    Nhí nhố vài dòng thơ vui
    Cho thêm tí mắm tí mùi máu me
    Chưa gì mod đã nhăm nhe
    vừa thôi tụt hứng lưng chừng ... rồi thôi
    .
    em luợn khỏi vuontho một thời gian ... ngoảng đi ngoảng lại bác lặn mất làm ko ai quậy thơ nhí nhố với em . Ủng hộ bác cái tinh thần ... sau ủng hộ các thứ khác sau

    hs
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 26/04/2004
  4. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong bốn bức tường vôi
    Cô đơn gặm nhấm và... tôi nhớ nàng
    Nhớ nàng cười đổ nhân gian
    Nhìn xiêu cả những anh chàng khác tôi
    Nghĩ thêm mà bực cả người
    Gầm trời ai được tuyệt vời như tôi
    Thế mà nàng cũng chỉ cười
    Với tôi như với những người khác thôi
    Liệu nàng có hiểu cuộc đời
    Không tôi nàng sẽ thiệt thòi lắm không?
    Kiếm đâu ra được ông chồng
    Đảm đang mọi việc, thuỷ chung nhất đời
    Mong nàng nghĩ lại đi thôi
    Kẻo tôi đổi ý là... rồi duyên nhau!!!
    VC​
  5. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cí này Cường "tối tác" từ khi còn là SV ở VN để trào lộng nhân cí birthday của mình! Post lại lên đây vài khổ đầu phát để "word masterbation" bản thân cái!!!
    TỰ TRÀO
    Vóc người kinh điển, kính giắt tai
    Cũng tuồng trí thức xịn như ai
    Thịt da thì đượm màu sương gió
    Tuy thế nhưng mà vưỡn... đẹp giai!
    Tính tình thì hắn cũng lơ mơ
    Đôi khi cao hứng hắn ... mần thơ
    Trào lộng chính mình, trêu thiên hạ
    Văn chương... vô địch... chẳng dễ ngờ!
    Có lần hắn muốn giống Nguyễn Du
    Viết ra tuyệt tác tặng thiên thu
    Nhưng sau nghĩ lại đành thôi vậy
    Chẳng nên tranh chỗ cụ ... Tố Như!
    Rồi hắn định như Hồ CHí Minh
    Bôn ba tuổi trẻ khắp hành tinh
    Sài Gòn bỏ lại người yêu đợi
    Nhưng thế thành ra lại... phụ tình!!!
    Một lần hắn thấy hắn là Bill (Clinton)
    Sống trong Nhà Trắng sướng như tiên
    Uy quyền nghiêng ngả toàn thiên hạ
    Tỉnh ra mới biết... giấc mơ điên...
    Vĩ nhân hắn cũng muốn như ai
    Nhưng sao thiên hạ lắm... thiên tài???
    Hậu sinh hắn chẳng thèm ganh tị
    Kẻo không thì lại hoá ... thiên tai...!!!
    Nhưng giờ thì hắn vưỡn Sinh viên
    .............................................................
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Trời, đọc quá đã, quá đã
    Tình yêu trên net
    Yêu đương trên net lắm éo le
    Tình trong như đã, chat còn e
    Cố ý nài hoa, hoa chẳng chịu
    Vô tình ép liễu, liễu OK
    Nhào vào VietChat tìm em lạ
    Chạy đến Yahoo đón vợ về
    Thỏ thẻ cô dâu hôm đám cưới
    "Đêm nay,
    anh nhớ bật IE"

  7. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì...
    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai mà chẳng được sinh ra từ ... từ
    Cho nên cứ phải thư thư
    Kiểu gì rồi nó chẳng dừ nồi khoai
    Lại đây cùng tớ lai rai
    Kiểu gì rồi cái nồi khoai chẳng dừ
    Cho nên cứ phải thư thư...
    ......................................................​
  8. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ làm sao cứ nhớ nhau
    Nhớ nhau quằn quại suốt đêm thâu
    Phút giây nồng đượm ngày xưa ấy
    Nhớ quá, chời ơi, ... nhớ nhức đầu!!!

  9. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Sau khi "tình chị duyên em" phải gá duyên mình với Kim sinh cho Thuý Vân, Kiều nhi đau đời lắm, chẳng tránh khỏi oán than tiếc nuối vừa mất duyên vừa thiệt của rằng:

    Trăm nghìn gửi lại tình quân
    Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi
    Phận sao phận bạc như vôi
    Tơ duyên chẳng được lại... mất toi... trăm ngàn

    Khá thương thay cho thân phận nàng Kiều!!! Hic hic! VC
  10. lovedoer

    lovedoer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trò Game này hay và hấp dẫn lắm đấy!
    TẬP KÍCH THÀNH
    Nòng pháo giương cao trước cổng thành
    Cửa thành hé mở tiến vô nhanh
    Vô trong trơn quá đành lui lại
    Lùi lại tiến lên... bắn ... oành oành!
    Mới bắn hồi thôi đạn hết rồi!
    Pháo nòng gục xuống rút lui thôi!
    Rút về ngơi nghỉ lau khí giới
    Chờ thêm tiếng nữa tiếp cuộc chơi!!!

Chia sẻ trang này