1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? VUI! Tỏ??I SAO KH?"NG???

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vietcuongmh, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Bài này em tìm thấy trên mạng. Hơi bậy chút, nhưng đọc thấy buồn cười nên mời các bác cùng chia sẻ với em .
    Chuyện nhà hàng xóm của một cặp vợ chồng tuy chưa già nhưng cũng chẳng còn son
    Đầu tiên là tiếng chị vợ :
    Vai năm tấc rộng để làm chi
    Suốt ngày ăn no lại ngủ khì
    anh ơi tỉnh dậy chiều em tý
    Đi......
    Tiếng anh chồng đang ngái ngủ :
    Suốt ngày bận bụi chuyện đề tài
    Đau cả xương sường mỏi cả vai
    chuyện ấy em ơi xin để lại
    Mai......
    TIếng cô vợ chì chiết :
    Đã hẹn hôm nay lại ngày mai
    Bỏ cả vợ con chỉ đề tài
    Đã thế từ nay em cho biểt
    Bye.......
    Ông chồng tức quá đáp lời :
    Nằm chung mới khó chịu làm sao
    Muốn được ngủ yên vợ cứ gào
    muốn sướng thì ông đây cho sướng
    Nào........
  2. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chát chít cả ngày
    Gần cưa đổ được một bầy girl xinh
    Thế mà tối vẫn một mình
    Cô đơn ngủ với ... thùng thình cái chăn
    Trong mơ bỗng thấy băn khoăn
    Khi mười girl đẹp quây quần ở bên
    Tiếc là có mỗi cái ... (t)im ...
    ..............................................
    VC​
  3. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    TỰ TRÀO 3
    Ngẫm chuyện tương lai chợt bật cười
    Ngày 10 tiếng ngủ 9 tiếng chơi
    Vẫn mơ bỗng chốc thành Bill Gate
    Xứng với tài năng, sánh với đời!!!

  4. becon_va

    becon_va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hiiii cũng vui đấy chứ, box Thica này hoá ra dân chủ ghê cơ . Tặng một bài hơi vui vui nha.

    Khi anh vừa sinh ra
    Oe Oe dăm tiếng khóc
    Lúc ấy em ở đâu
    Làm sao mà anh biết
    Hai nhà ở hai nơi
    Cách nhau nghìn cây số
    Mẹ vẫn biết anh buồn
    Nên sinh anh từ đó...
    (còn tiếp nhung toi buon ngu qua bua khac viet tiep)
  5. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Cường ta đi học chẳng mang cái gì
    Trong quần mỗi cái bút chì
    Và thêm 3 cái ... ừ thì ... ừ thì ... condom...
  6. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cóc có gì vui
    Thế là lòng cứ bùi ngùi nhớ vơ (vợ)
    Trời Nam mỏi mắt mong chờ
    Thương chồng cô quạnh bơ vơ chốn này
    Ước gì có tấm thảm bay
    Ngồi lên một phát về ngay Hà Nồi (Nội)
    Đêm ngày hạnh phúc chung vui
    Bên nhau đến tận bạc đôi râu cằm...
    ...............................................
  7. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay mua được đôi giầy
    Trượt patin xịn ở quầy... second hand
    Vậy mà khi trượt cóc quen
    Ngã oạch một cái đau mềm cả mông
    May mà... súng chẳng gẫy nòng.....
    .............................................
  8. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Mình ơi anh nhớ mình nhiều
    Vắng mình anh quá cô liêu chốn này
    Ước gì ngủ giấc thật say
    Tỉnh ra đã thấy ở ngay ... cửa mình!
    (A quên, "cửa... nhà mình" chứ)
  9. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần cóc được đi chơi
    Mà phải làm việc đứng cười nhe răng
    Cũng zdui cái việc bán hàng
    Nhất là khi tiếp mấy nàng xinh xinh
    Mỏi răng mỏi mắt cười tình...
    .....................................................
  10. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quen một cô gai (gái)
    Dáng hình yểu điệu tóc dài như chân
    Chao ôi khuôn mặt thiên thần
    Làn da trắng mịn vạn phần hoa mai
    Môi son miệng ngọc mắt nai
    Hoa cười rạng rỡ làm phai hoa đào
    Làm ta lòng rất xuyến xao
    Cái... (t)im xúc động vươn cao lên trời...
    .........................................

Chia sẻ trang này