1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thác Bản Giốc 3 ngày (4-6/4)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tottochan81, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN​
    Ngày 1 (Thứ 7 ngày 4/4): 290Km
    Hà Nội ?" Thái Nguyên - Bắc Kạn ?" Cao Bằng
    + Hà Nội - Bắc Kạn (180Km). Đi từ Hà Nội lên Bắc Kạn mất khoảng 4 tiếng. Nghỉ ăn trưa ở Bắc Kạn.
    + Bắc Kạn ?" Cao Bằng (110Km): Buổi chiều từ Bắc Kạn đi Cao Bằng. Mất khoảng 3 tiếng đến Cao Bằng. Dọc đường đi có rất nhiều hoa, cảnh đẹp. Thích đoạn nào thì dừng lại chụp choẹt tí.
    Đêm thứ 7 nghỉ tại thị xã Cao Bằng
    Ngày 2 (Chủ Nhật ngày 5/4): 165Km
    Cao Bằng - Pắc Bó - Tổng Cọt ?" Trà Lĩnh ?" Trùng Khánh - Bản Giốc.
    + Cao Bằng - Pắc Bó (60Km):
    Trên đường từ Cao Bằng đi Pác Bó, cách khoảng 10Km ghé thăm mộ anh Kim Đồng. Đến Pắc Bó thăm Suối Lê Nin, Núi Các Mác.
    + Pác Bó ?" Trùng Khánh (80Km): Đoạn này hoa tam giác mạch bạt ngàn nhé, chỗ nào đẹp dừng thì lại chụp ảnh, nghỉ ngơi.
    Gần đến Trà Lĩnh, ghé thăm hồ Thăng Hen.
    + Trùng Khánh - Bản Giốc (25Km).
    Nghỉ đêm Chủ Nhật ở Bản Giốc
    Ngày 3 (Thứ 2 ngày 6/4): ~ 400Km
    Bản Giốc ?" Cao Bằng - Lạng Sơn ?" Hà Nội
    + Bản Giốc ?" Cao Bằng: 90Km
    + Cao Bằng - Lạng Sơn: < 150Km
    + Lạng Sơn ?" Hà Nội: 154Km (Đường đẹp, ngon nhất VN nhé)
    Kinh phí dự kiến: 350K
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 28/02/2009
  2. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận , sao mà rẻ thế hả chị Tốt, chắc là chưa tính tiền xăng rồi . Giờ là đi tu để tích tiền , âm nặng lắm rồi .
    Mà rút kinh nghiệm lần sau hẹn đi sớm tí, chứ cứ cao su thế này thì chết
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chỉ thế thôi. Đi Cao Bằng ăn uống rẻ mà em. Càng đông càng rẻ, hê hê .
    Vụ Mộc Châu còn chả hết 2 loét. Vụ này thế là xông xênh rùi. Tất nhiên, xăng xe ôm và xế tự lo. Trước nay vẫn thế.
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  5. alone1981

    alone1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    tot ơi trước sau bất nhất nhé
  6. behind_blue_eyes

    behind_blue_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vừa đi một chuyến Bắc Kạn - Cao Bằng (Bản Giốc, Pác Bó) - Hồ Ba Bể - Tuyên Quang (Thác Bà) - Phú Thọ về này, đi từ 14/2 đến 17/2 . Hành trình ngày đầu và ngày 2 của mình gần gần giống các bạn đấy. Đi từ Bắc Kạn đến Cao Bằng qua 4 con đèo, đường tốt phết, bọn tớ đi hơn 4 tiếng,đi đường đèo nên đi thong thả, dừng nghỉ nhiều, chụp ảnh nhiều lắm, cảnh rất đẹp.
    Không biết bạn tottochan81 định đi đường nào từ Pác Bó đến Bản Giốc, bọn tớ đi đường từ Thác Bản Giốc - Trùng Khánh (đường 206), Trùng Khánh - Trà Lĩnh (đường 211), Trà Lĩnh - Pác Bó (qua đường 210, 203), ngược với lịch trình của các bạn Tình hình là đường đi rất xấu đường đang làm, có chỗ sạt lở, có chỗ đang rải đá...nhiều chỗ đi 4, 5 km toàn số 1 thôi, dân thì rất vắng, ko có cây xăng, vì thế đi thì nên đổ đầy xăng or mang theo 1 chai xăng dự trữ xe cộ phải kiểm tra kĩ,nên để con trai lái cho chắc tay. đi xóc + bụi lắm đấy , nếu mà trời mưa thì...thôi rồi :)) Lúc mình đi thì chưa có hoa tam giác mạch thì phải, để ý mãi mà chả thấy. Đi mất khoảng hơn 5 tiếng, ko nhớ chính xác lắm, but làm vỡ kế hoạch of bọn tớ định đi từ Pác Bó - Hồ Ba Bể luôn, nên phải quay về nghỉ đêm ở Cao Bằng.
    Mình đi thác Bản Giốc thấy đang xây mốc biên giới, cảnh công nhận rất đẹp, but ko biết các bạn định nghỉ ở đâu, chứ mình có thấy cái nhà nghỉ nào đâu nhỉ
    Qua Lạng Sơn thì dừng làm chuyến hàng về xuôi cho đỡ phí công đi he he.
    Mới đi về, cảm xúc tràn đầy chia sẻ mấy lời, hì hì.
    Được behind_blue_eyes sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 01/03/2009
  7. bongtun

    bongtun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ở bản giốc, chị nhắc mọi ng mang túi ngủ và thuốc xịt linh tinh nhé
  8. mipug

    mipug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    cho tớ đăng ký 1 chân... không hiểu đường có khó không..tớ đăng ký ôm but nếu tình hình nhiều ôm quá thì vừa xế vừa ôm cũng ok....
    YM: ailenhaok6
  9. Zquascow

    Zquascow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Thế mà người ta cứ bảo con gái hiếm, tỉ lệ nam nữ chênh lệch
  10. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chị tot đã có lịch trình và kinh phí rùi ạ, thế cho e quăng 1 cục gạch 1 xế 1 ôm chị nhé..

Chia sẻ trang này