1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thác Bản Giốc 3 ngày (4-6/4)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tottochan81, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    [/quote]

    Các bạn chú ý:
    Ngày mai, cho đến tầm 5h chiều mà trời vẫn mưa rả rích như bây giờ thì địa điểm ọp sẽ đổi thành bậc thềm Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô (Phía đường Trần Hưng Đạo). Bậc thềm khá rộng, có mái che và có đèn sáng. Chúng ta có thể ngồi bàn bạc thoải mái mà không bị ảnh hưởng bởi trời mưa.

    [/quote]
    Hi. Chẳng cần mưa hay không mưa. Chỗ đó là ok òi. Quyết định họp chỗ đó đi chị. Chị cho ra một tối hậu thư chị ná.
  2. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm có thể thay đổi còn thời gian vẫn vậy hử chị?
  3. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nhớ mang CMTND đi không lỡ bị sang Tàu còn có người báo, cảnh báo trước các em 9x chưa đủ 18 tuổi không nên lan man khi chưa được phép của chị Tút .
    Đề nghị các bác xế đầu tay bỏ chút thời gian thứ bảy này lên Ba Vì để luyện kỉ luật đoàn (400km đường đủ thể loại chứ không phải như đường HN đâu ), mà các bác xe khách phóng thì ẩu lắm
    Vì an toàn chung của mọi người.
    @duongbino: thời gian thì chắc là vẫn thế thôi bạn ạ, 5h thì làm sao đã đi làm về được mà đi off, còn chưa ăn nữa cơ, đói lắm
    Được thuonglong84 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 11/03/2009
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thế ngồi ko áh.???ngồi có muỗi thịt thì chết
    hay đi ăn gì đi??
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Bà con chuẩn bị tinh thần đến hôm đi là xuất phát lúc 12h trưa nhé, chứ không phải 2h đâu. Đường lên đó ô tô đi đã mất 4 tiếng rồi. Đường thì quanh co nhiều cua nguy hiểm nên không thể đi trời tối được. Giữa đường chúng ta đã nghỉ ở Thái Nguyên khoảng 30 phút rồi. Nên để đảm bảo an toàn nhất thì 12h xuất phát là rất hợp lý.
    Dự kiến đêm thứ 6 chúng ta sẽ nghỉ ở nhà nghỉ Toàn Dân. Ăn bữa tối ở nhà hàng Tám Cương. Buổi sáng hôm sau dậy sớm (5h). Tớ được nghe quảng cáo món bánh cuốn Bắc Kạn là đặc sản nổi tiếng, không giống với bánh cuốn Hà Nội đâu nên cũng muốn thưởng thức thử 1 lần cho biết. Cơ mà phải hỏi lại xem sớm thế người ta đã mở hàng chưa đã.
  6. HunterGirl18

    HunterGirl18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ Thái Nguyên hở chị ơi. Sớm thì vào chợ Thái nhé, vào đấy ăn chè ngon-rẻ khỏi nghĩ cả nhà ạ. Đợt trước em đi ăn cốc chè có 5K mà to vật, an no luôn. mí lại em vào mua kon dao nữa, lần trước quên ko mua.
  7. phunghoavn

    phunghoavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Máu quá rùi, mặc dù muộn nhưng cho e xin 1 chân nhé. CHiều mai e đi off với. Dưng mà chẳng bít liên lạc với ai bi giờ.
    Có ai để lại thông tin liên lạc để e hỏi thăm với ạ. hix
  8. nhung_ngay_thang_4

    nhung_ngay_thang_4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cái này là từ khi nào vậy bạn ? từ năm ngoái à :( . Bản Giốc cũng hay đấy
  9. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Ơ hình như pác này bị mất cái cảm giác bây giờ đang là năm 2009 thì phải hỏi câu lạ hoắc ah.. Trời chế này thì có mà mưa cả ngày roài.
    >>C H ơi: chuyển luôn địa điểm đi
  10. trange

    trange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    trời ơi cái thằng 9x này, chè với cháo cái giề, nhớ lần trước chị chú bị đau bụng gần chết không hử?
    tối đi ọp qua nhà thì nhớ mang balô qua cho chị lun với nhá
    @all:cả nhà mua dao giống thằng em tớ đi, lỡ sang Tàu còn '' chiến đấu"( nói thế có ********* quá không nhể?)

Chia sẻ trang này