1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thác Bản Giốc 3 ngày (4-6/4)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tottochan81, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mưa đã tạnh, xăng đã tăng, ngày mai chúng ta lên đường, keke
  2. chongmocngoc

    chongmocngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Muon qua nhung cung mao muon xin phep duoc tham gia cung moi nguoi, minh tham gia voi nha
    minh la xe chua co om
    ban chu xi de lai so dt hoac YM nhe
    mobil: 0917 . 835 . 184
    YM: s.phuong
  3. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    bác liên lạc với ôm trange xinh gái ngay nhá, chị ấy bị mất xế, nếu chị ấy đi thì chắc bác đc tham gia đó, số chị ấy là 0912087698, cố lên trange
  4. HunterGirl18

    HunterGirl18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bà chị trang-ghẻ ngon nhé! Có người quen làm xế thì thôi rồi. Vote cho chongmocngoc, lâu lém rùi AE mình hem gạp nhau nhỉ, có khi từ hồi đi cái "Thác mưa rơi" của lão ltcd1986 í nhỉ!
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    tối nay vừa đi chùa,,,đặt tiền lễ cùng danh sách,lich trình,cung đường
    vì hôm mồng 1 nhớ nhầm ngày,,cơ mà ko phải tại em,cái ngày nhà mình trên đầu chị tot ko sửa làm em nhầm
    híc,,,lúc vào chùa mấy bác cảnh vệ còn hỏi đi hỏi lại đi đâu,,,cứ như mình đi ăn cắp ýh.
    Sau khi đặt lễ bái,,,nói chung là đã thoải mái về tâm linh rồi,,,em xin cho đoàn mình đi bình an về bình an,,,đi cười về cười,,,an làng trên chuyến đi cho cả đoàn
    Ấy là em thấy thoải mái trong lòng rồi
    11tiếng 30 phút nữa nhà mình đi,,,,chúc nhà mình an lành,,,chúc các xế vững tay lái,,vững lập trường
    chúc các ôm dẻo tay,,,ôm chặt xế
    chúc ôm và xế đồng lòng,,,mà đồng lòng thì biển Đông còn tát cạn được thì chuyện gì mà ko làm được nhỉ.???
    Chúc chuyến đi hoàn thành tốt đẹp.!!!!
    Đếm ngược thôi
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cần tuyển gấp 1 xế cho 1 ôm rất xinh.
    Bạn nào đi được liên hệ gấp với tớ: 0988272591
  7. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Từ bây giờ đến trưa mà không có ai thì khéo em ở nhà mất
  8. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thuốc men, y tá, xế y tá đã rất sẵn sàng roài ạ..còn 5h nữa nhà mình sẽ khởi hành...mau mau lên nào keke
    @ chi tot: chị ơi, cuối cùng thì Trange có đi ko ạ để e bit còn chia đồ y tế?
  9. candyvn123

    candyvn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ik ik, thế mà không thông báo sớm. Candyvn có một bộ đồ First Aids đầy đủ, tưởng là nhà mình okie hết rùi, chả đem theo nữa, hay dư này lại fải quay lại mang theo vi hình như nhóm 3 cũng chưa ai fụ trách Y tế há ?
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Trange có đi em ạ.
    Đã tuyển xong xế, hê hê, may thế chứ.
    Tình hình là tớ đã dặn 1 hàng phở chua nổi tiếng ở chợ Bắc Kạn rồi nhé. Sáng mai đúng 6.30 cả nhà tập trung ở đó ăn sáng.
    Phở chua Bắc Kạn rất ngon. Đến đó phải thưởng thức 1 lần cho biết.
    Ngoài ra giờ đang mùa măng. Có cả măng khô và măng tươi. Măng Bắc Kạn ngon lắm chứ không chua loét như những thứ măng bạn hay mua từ những hàng khô ở Hà Nội thường được người ta mua làm quà gửi biếu khắp nơi. Vì vậy nếu có thể và có dịp ghé qua Bắc Kạn, bạn đừng quên đem về ít măng làm quà nhé.

Chia sẻ trang này