1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thác Bản Giốc(7-9/7/2006). Tường thuật, ảnh ọt - trang 5

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một kiến nghị nữa là mụ Vân mit này nhớ nhầm roài, tôi ko nhậu ngay từ đầu trong buổi nhậu thứ hai, nguyên nhân là vì cơn mệt và buồn ngủ từ lúc trên thác đã quật ngã tôi ngay sau bữa cơm tối. Hè hè, ko gọi là bà chị cũng đúng thôi, mit mà lị
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    TL : híc. Thỉnh thoảng lại lấp lửng 1 câu làm e giật mình thon thót.
    Nhoc : ờ thì có " chỉnh sửa" 1 tí cho nó xuôi. Có bao giờ thấy ai để mặt mộc chụp ảnh ko? Cũng phải ... mông má 1 tí chứ?
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mà bác Hairy làm chứng cái kiểu gì đấy? E chẳng thấy tình nghĩa của bác đâu cả. Hỏi con bò bạn e á? Thế thì quá bằng : " Thề với mày, tao mà chửi thằng đấy thì, TSB nó chứ, tao ..... " Híc.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Bác hỏi e có hay viết lách cái gì ko? Dạ. E có. Và đã viết. Bác lại hỏi e có thơ thẩn gì ko? Dạ. Cũng có. Và bây giờ là thơ. Hì. Mong là ko đến nỗi vịt lắm, có hơi sến 1 tí.
    ------------------------------
    Anh đã lắng nghe chuyện tình thuyền và biển?
    Câu chuyện tình yêu bát ngát giữa trời mây
    Chuyện kể biển thầm yêu con thuyền nhỏ
    Để ngày đêm cuộn sóng cứ vơi đầy.
    Em chẳng dám ước mình là biển lớn
    Ôm trọn anh vào lòng biển dịu dàng
    Thuyền dẫu có lênh đênh hoài năm tháng
    Vẫn vỗ về giữa sóng cả mênh mang.
    Nếu được ước em xin là dòng suối
    Nghiêng mình dưới chân anh - vách núi đại ngàn
    Núi hùng vĩ giữa đất trời bát ngát
    Suối nhỏ hiền hòa thấm đẫm chứa chan.
    Núi lạnh lùng lặng lẽ đứng trầm ngâm
    Nhưng suối biết những niềm đau nhức nhối
    Len lỏi dưới vòm đá đầy tăm tối
    Suối hiểu những điều mà núi nghĩ suy.
    Che chở cho nhau qua những hiểm nguy
    Khi sợ hãi suối luồn trong động đá
    Để lúc bình yên lại vui cùng ngàn lá
    Lại róc rách reo ca dưới ánh mặt trời.
    Cũng có lần núi để suối chơi vơi
    Suối trượt ngã vỡ tung thành bọt trắng
    Lòng chỉ còn những hoang tàn trống vắng
    Suối gầm lên nỗi giận dữ tột cùng.
    Lao ầm ầm dữ dội giữa không trung
    Nước tàn nhẫn đổ sầm vào vách đá
    Nhưng núi có biết cũng vì yêu quá
    Bọt sóng ngầu lên mà quay quắt đớn đau?
    Nhưng rồi tháng ngày vẫn quyến luyến bên nhau
    Suối chảy êm đềm ấp ôm lấy núi
    Núi ấm lòng trong vòng tay gần gũi
    Xanh lại càng xanh rạng rỡ cả đất trời.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Chậc........chậc ..........
    Mít em thôi đã thôi rồi
    Mây thì ngơ ngác
    Thơ làm.. bồi hồi lòng anh
    Nhớ ngày ở Cao Bẳng thủa trước
    Em với anh đi uống nước cùng nhau
    Thế mờ về HN em biến đi đâu
    Để anh nhớ.... chao ôi...... thôi ....anh nhớ
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    TL : híc. Thỉnh thoảng lại lấp lửng 1 câu làm e giật mình thon thót
    -----------------------------------------------------------------------------------
    He...he, cô em đừng có đánh cái trống lảng ! Em chả vờ chứ quên thế quái nào được cái vụ áp tai vào cửa....nghe "tiếng hát át tiếng bom" ! Sau đấy lại còn định bắt chước Ép-bi-ây tông cửa xông vào "bắt tội phạm" nữa chứ ? Hơ...hơ, cái này chắc do ảnh hưởng của phim action Mẽo đây !
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ko thể ngủ nổi. Ko trả thù được vụ này thì ... ọc nước bọt mà chết mất.
    Wit ơi thôi đã thôi rồi
    Tai lợn đã hỏng còn cố ... nhồi, thảm thương
    Tớ có bảo tham ăn là ... tốt
    Ăn cho béo quay, ôm nó cũng đầm
    Nhưng ko phải là xực vô tội vạ
    Cũng phải ngửi, dòm xem quá đát hay chưa.
    Heheh
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hờ...hờ....
    Tin nhắn của anh, Mít đã nhận được chưa?
    Trong đó chứa đựng bao điều anh muốn nói
    Những vụ buôn dưa lẻ, những vụ cafe nè
    Anh đều muốn được cùng chia sẻ....
    Anh đã cố quên đi khoảng cách đã xa xôi
    Và thời gian trôi nhanh chỉ bằng ...... đôi chớp mắt
    Không thể quay trở lại, chẳng thế kéo được dài
    Anh sẽ save as vào góc tim .... kỷ niệm
    Mít ơi, chơi chủ đề lãng mạn đê
    Ặc......ặc........ mai tập trung đi sớm, mà giờ này vẫn còn cố ngồi bịa thơ với thẩn
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thế nhưng thủ phạm chính đứng sau vụ này là ai nào? E đã lơ đi thì chớ bác lại cứ thích đào xới lên. E cũng ko ... nể nữa đâu nhé. Bà con nghe tớ xướng tội TL Đoành đây :
    1. Lợi dụng sự ngây thơ, trong trắng của 1 bé gái để xúi giục cô bé có những hành vi suýt ... vượt quá giới hạn. Cũng may là bé gái đã quá tuổi vị thành niên.
    2. Xâm phạm sâu sắc vào đời sống riêng tư của người khác, cụ thể ở đây là đời sống tinh thần văn hóa văn nghệ và suýt phá hủy hoàn toàn cơ quan ... bài tiết của nạn nhân, gây tổn thương nghiêm trọng cho quá trình ... tiêu hóa.
    3. Bóp méo sự thật, đi ngược lại tiêu chí viết hoa trong lời BH dạy : " khiêm tốn, THẬT THÀ, dũng cảm".
    ..............................
    Có ai bổ xung gì nữa ko nhỉ?
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Con mụ wit tai quái này. Gãi đúng ... chỗ ngứa của mình. Tôi nói bà nghe, ừ thì " Cá cắn câu biết đâu mà gỡ " nhưng mà " Chim vào ***g biết thủa nào ra", thôi thì " bao giờ trạch đẻ ngọn đa " vậy. Huhu.

Chia sẻ trang này