1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thác Bản Giốc(7-9/7/2006). Tường thuật, ảnh ọt - trang 5

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, Vịt ơi là Vịt.
    Anh đang định hỏi xem em hỏi súng của tư lệnh để bóp cái cò nào. Bóp cò súng của tư lệnh thì coi chừng teo!
    Còn mà định lấy súng của TL để doạ rồi lại không bóp cái cò súng ấy thì tư lệnh ko cho mượn là phải.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ủa? E tưởng mỗi súng chỉ có 1 cò? Sao rắc rối thế?
    Mà tốt nhất là ko nên chơi với súng, bác ạ. Ko muốn bóp nhưng táy máy nhỡ ... cướp cò 1 cái thì oan gia.
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Thì rõ là mỗi súng chỉ có một cò.
    Mượn súng của tư lệnh thì phải bóp cò tư lệnh. Tức là phải bóp cò súng của tư lệnh ý.
    Súng cũ của tư lệnh thì đã cũ. Cò đã gỉ. Cứ bằng vào tuổi với dáng vóc của tư lệnh là đủ thấy. Em cứ bóp thoải con gà mái. Chủ ý bóp còn chẳng xi nhê gì, nên chẳng lo chuyện nghịch chơi bị cướp cò đâu.
    Tư lệnh cũng mới sắm súng mới. Nhưng súng này phải chạy bằng pin, mà bắn thì cũng chỉ ra hơi thôi. Được cái kêu phành phạch cũng vui tai, liên hồi như máy khâu ý. Súng này cướp cò cũng không ngại. Toàn hơi mà lị.
    Nhưng mà teo ở cái chỗ là mượn súng thì tư lệnh không còn hàng để đem đi bảo vệ phu nhân khi đi Sapa. Có chuyện gì phu nhân tư lệnh lại trách. Thế thôi!
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hic. Bác nói in ít e còn có vẻ hơi hiểu hiểu, càng nói càng chẳng hiểu gì. Chắc tại ko đồng loại, hoặc bác - người, e - vịt, hoặc bác - vịt, e - người. Bác chọn cái nào?
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Này, hai anh chị ! Là tôi nói anh Cà sáy với chị Vịt đới, anh chị ra chỗ kin kín mà đong nhau nhá ! Ở đây đông người thế này mà 2 anh chị...
    Không được giả đò quên ! Chúng bay có kể cái vụ ấy không thì để TL vào kể đây này, lúc ấy thì sự thật trần trụi ráng mà chịu nhá !
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    @ time-emit: Dạ cũng có nhảm, nhưng không nhiều bằng các pác!
    Ke ke ke, 2 ông bà này thô quá, đong đưa giữa chốn công đường. Chẹp!
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Người ơi gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không
    Không chọn thì chắc không xong
    Nhưng mà khó quá đi tong anh rồi
    Nhớ em bồi hổi bồi hồi
    Đi thì không đặng, gặp phải trả lời khó ghê
    Hê.........hê......... dạo này mình rất có cảm hứng với đôi này, đạo văn đạo thơ cứ loạn hết cả lên
  8. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Đã thế em sờ pam phát nữa, TL "kể cái vụ ấy" cho em nghe phát đi. TL cứ lấp lửng xế này, kích động tính tò mò của em roài. Xem "cái vụ ấy" là cái vụ gì mà 2 ông bà này phải chơi trò "thằng bé âm thầm" thế.
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, thảm cảnh lắm ....... he........he........ thảm lắm em ạ
    TL mà kể ra, kiểu gì cũng bị ăn cà chua thối, chưa kể súng ống bắn pằm pằm ...... chết ngay
    TL bảo trọng nhé
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    TL mà kể ra, kiểu gì cũng bị ăn cà chua thối
    => TL điều động lính phòng không TS ra thì quân địch teo hết.
    chưa kể súng ống bắn pằm pằm ...... chết ngay
    => chẹp, có em. TL hay bà trẻ cứ chỉ cho em xem quân địch chuẩn bị xung phong ở đâu. Em vác pháo phản lực ra, phản xung phong, dập chít liền. Ke ke ke.

Chia sẻ trang này