1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thác Bản Giốc(7-9/7/2006). Tường thuật, ảnh ọt - trang 5

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hơ. Cái đôi này. Đêm hôm khuya khoắt ko thèm đi ngủ còn ngồi tán nhảm. Lên giường đắp chăn cho nó hạ nhiệt hết đê ! Hâm quá rồi đấy.
    TL : híc. Còn vụ gì nữa đấy ạ? E đề nghị lần sau TL đi tham quan nên trang bị 1 quả kính râm + 1 mp3 kèm headphone. Chứ cứ giật gân thế này ... hại thần kinh lắm ạ.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Bà làm sao đới, bây giờ mà bảo đắp chăn quá bằng bảo chui vào lò mà ngủ .............
    @Linh: Em ạ, TL đứng chỗ sáng, cho dù có cả đội phòng không của chú Sơn lẫn em đứng yểm trợ bảo về thì TL cũng hy sinh thui
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    TL : híc. Còn vụ gì nữa đấy ạ? E đề nghị lần sau TL đi tham quan nên trang bị 1 quả kính râm + 1 mp3 kèm headphone. Chứ cứ giật gân thế này ... hại thần kinh lắm ạ
    -------------------------------------------------------------------------------
    Còn vụ em áp tai vào cửa nhà anh William Cohen ấy chứ vụ gì ! TL rút kinh nghiệm rùi, lần sau có đi đâu không rủ Xúy Vân nữa là yên tâm, nhỉ ?
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    wit : ơ, thế bình thường sốt cao người ta chẳng trùm chăn cho nó hạ nhiệt đấy là gì? Lảm nhảm thế thì tôi e là bà thân nhiệt 90 đến nơi rồi. Híc. Ngang với cồn đấy, đem mực áp "chảo" đảm bảo chín xoăn tít. Nhỉ?
    TL : thế thì e lại buộc phải nhắc lại 1 sự thật là lão nào đứng sau ... giật dây vụ này? Nói dại quả đấy cái cửa xập xệ sẵn ấy nó mà bung ra thì ...
    Hì, thì sao hả TL?
  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Ke ke ke, các bác cứ úp úp mở mở, em chả hiểu gì sất. Có gì thì các bác cứ huỵch toẹt ra xem nào. Hay là pác nào cũng dính chấu cả, cứ doạ dẫm nhau chơi thôi chứ chả bác nào dám nói cả.
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    TL : thế thì e lại buộc phải nhắc lại 1 sự thật là lão nào đứng sau ... giật dây vụ này? Nói dại quả đấy cái cửa xập xệ sẵn ấy nó mà bung ra thì ...
    Hì, thì sao hả TL?

    --------------------------------------------------------------------------
    Thì...chả sao hết ! Cái chính là em có đủ can đảm để kể ra cái vụ ấy không thôi, chứ còn ai liên quan, ai giật dây thì mọi người sẽ phán xét khi đọc, phải không ?
    Kể đi, không là TL kể đấy !
    @ ptlinh: Đừng sốt ruột chứ, em Xúy Vân không kể thì mấy hôm nữa anh kể cho mà nghe !
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ôi, đới, đới, em mới đi vắng có 5 ngày mà nhà cửa đã lộn phèo lên rồi, hôm ấy mà cái cửa nhà tắm nó bung ra thì hé hé, chúng ta sẽ được chứng kiến có thể là một màn bi hài kịch lẫn lộn vào cái khoảnh khắc đáng nhớ đó.
    @Vân: Hôm nào ra HN đới, ới lên đi cho bọn tôi còn chuẩn bị vụ live show "TL và các đàn em chứ"
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    TL : hì, theo e vụ này cứ hỏi ngay " kẻ trong cuộc" là chính xác nhất, tức kẻ đã sử dụng chiêu " tiếng hát át tiếng bom" đấy ạ?!
    Nhóc : bây giờ tôi đi. Chắc đầu tháng mùng 1 mùng 2 là về. Híc. Sung sướng quá, lần đầu tiên nó gọi mình chính xác tên mẹ đẻ, ko có mít vít gì hết. Mà bà bảo sao cơ? Nghĩa là tôi phải ... thưởng thức giọng ca của TL thêm 1 lần trong đời nữa? Huhu. Hihi
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Ke ke ke, em bít roài tiếng hát át tiếng... là gì roài. Ừm, có thế thôi mà các pác cứ phải giấu giấu giếm giếm. Có qué gì đâu nhẩy? Chỉ cười đau bụng thôi mà
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Em ạ, ở đời đôi khi cái gì cứ phải úp úp mở mở, kín kín hở hở nó mới hấp dẫn, chứ nói toạc móng heo ra thì còn gì mà hay
    Cơ mà nghĩ lại vụ đó vẫn thấy buồn cười, vui phết.
    @TL: TL đi tuần rồi thế nào? có bị dính mưa không?

Chia sẻ trang này