1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thác Bản Giốc(7-9/7/2006). Tường thuật, ảnh ọt - trang 5

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Ối............... những dòng trên là của Vân vịt đấy ư ..... mọi người viết hoành tráng quá ........... keke......... để tui post ảnh theo dòng nhé
    hôm qua về ngủ say như chết, đến bây giờ mới tĩnh tâm ngồi đọc bài mọi người được
    @bí: Chị biết rồi, chị đọc bài em rùi mà
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    [Seri ảnh về những con đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (còn nữa)
  3. spring_ecstasy

    spring_ecstasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng thứ nhất nhá: ôi, ông bạn của mình quyến rũ ác , thế mừ vẫn ế chỏng ế trơ
    Cái vàng vàng thứ 2 nhá: cái lão này điêu
    Quả này phải tóm cổ xử lý ông Tuấn, bỏ bạn tí tửng đi chơi , về rồi mà chả thấy quà cáp rì
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Thì em nó đã bảo là không còn ngây thơ ngờ nghệch gì cơ mà. Bây giờ thì đã hiểu tại sao em nó hỏi han nhiều như thế chưa?! Bỏ chữ vịt đi được rồi đấy nhỉ. Mà witchy kêu lão Đoành sang đây mà đọc cái cách em Vân viết đi, cho lão ý giật mình luôn thể.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hic... thế là hội đấy đã đi du hí về rồi đấy. Bực quá... không đi được nên bây giờ mới dám ho he vào xem thành quả.
    Mụ Witch bỏ bùa được giai bản nào thì nhớ báo cáo đầy đủ nghe chửa?
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ghen tỵ quá, nhưng em tìm mãi chả thấy hình chị witch đâu, sao toàn cảnh với cảnh thế chứ.
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chả ai coi bài tường thuật của mình nhể .
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2: Do tình hình nan giải là tới 6 mạng tranh nhau một cái nhà tắm (trong số đó có Vân "vịt" và Witch nổi tiếng vừa tắm vừa ngủ) cho nên con bé biết điều tự đặt đồng hồ dậy từ 5h sáng để đánh răng rửa mặt cho xong nghĩa vụ buổi sáng rồi còn vào ... ngủ tiếp . 6h30'' lại bị TL dựng cổ dậy đi ăn sáng , nghe quảng cáo phở Cao Bằng ngon lắm, cho dù tí nữa sẽ phải ngồi ô tô 89 km nhưng nó vẫn cố ăn xem sao. Lần đầu tiên trong đời nó được ăn một bát phở ko phải là phở gà hay phở bò mà là phở ... vịt quay . Ăn cũng chỉ gọi là tạm được nhưng nó kết món vịt quay, hic hic, mềm ơi là mềm, thơm ơi là thơm . Ngoài ra còn có món phở chua ăn với lạp xường và thịt quay, đặc sản của Lạng Sơn mà nó đã từng nghe bé Sói ca ngợi hết lời. Giá cả thì chả rẻ tẹo nào, đúng là vùng đất du lịch . 7h, xe đến rồi, lên đường thôi, chưa đi đã nghe TL doạ "đường hôm nay đi còn xấu hơn đường hôm qua" . Nó và Witch được đặc cách ngồi chen chúc trên cái ghế cạnh lái xe, cái xe nhỏ xíu tương ứng với cái ghế cũng nhỏ xíu, lúc đi hai đứa cùng thức để buôn dưa lê chí choét thì còn đỡ, chứ lúc về khi buồn ngủ rồi thì ko cần biết đứa bên cạnh mình là ai, ngồi cho sướng để ngủ, kết cục là cả nó cả Witch đều ê ẩm hết cả người
    Nơi đầu tiên nó vào thăm quan là động Ngườm Ngao, cảm giác đi bộ từ dưới lên động thật khủng khiếp, đến nỗi anh Hairy phải thốt lên:"chúng ta giỏi hơn trâu bò vì trâu bò nó đi lên đến đây là ... vãi hết cả ra ". Nóng bức khiến nó phát nản, nhưng chưa kịp nản thì đã lên tới nơi rồi, cảm giác đầu tiên khi bước chân cách cửa động khoảng 10m là như đang đi vào một hội trường lớn với một cái điều hoà công suất cực lớn, mát mẻ và không khí thì cực kì dễ chịu. Một tiếng tham quan động, với anh chàng guider nhiệt tình và vui tính, nó cũng khám phá ra vô số những điều hay ho, ví dụ như theo nhận định của Vân "vịt" thì cái mà anh guider giới thiệu là bàn tay Phật thì thực ra trông nó giống cái cánh gà hơn. Đẹp và hoành tráng, đấy là nhận xét cuối cùng.
    Bye bye Ngườm Ngao, lên đường đi thác Bản Giốc, đến nơi, hơi thất vọng vì cứ tưởng cái thác cao hoá ra thấp tè. Nhưng mà nước chảy thì mạnh thật, đứng cách thác khá xa mà nó cũng bị nước bắn tung toé hết vào người. Cố lội lõm bõm ra chỗ tảng đá ... gần nhất để làm cái ảnh cho con cháu đời sau ngưỡng mộ , suýt nữa thì nó bị lăn xuống thác, và khi TL kéo nó lên thì nó bị một cái cốc đầu vì tội nghịch . Sau bữa trưa, Tuấn "gà" đi bơi vòng quanh, Vân "vịt" ra thác chụp ảnh, Witch và anh Hairy thì leo lên đỉnh thác để cố bẩy cái cột mốc Việt - Trung sang phía Bắc vài mét nữa. Nó và TL ngồi trông đồ và sáng tạo nghệ thuật qua các bức ảnh, thật chán là đang chụp dở thì cả hai cái máy đều ... hết pin. Đoàn đi tranh chấp biên giới đã về, thất bại do trưởng đoàn chỉ có khả năng bơi xa ... 1 mét và đặc phái viên đi theo thì lại thích đối thoại chứ ko chịu đối đầu .
    Lên đường về nhà, mệt rã rời, sau bữa tối 6 anh em về ngủ lăn lóc, đến 10h thì nó bị TL dựng cổ dậy bắt nhậu, nhìn cái mặt thiểu não vì buồn ngủ của nó chắc TL cũng ko nỡ, đành tha. Lơ mơ trong giấc ngủ, nó vẫn nghe thấy TL đang cố thuyết trình cho Vân "vịt" một cái gì đó về vấn đề chính trị, và câu nói sau cùng nó nghe được là "Em chưa đủ tầm, anh ko nói chuyện này với em nữa ). Mai lên đường về rồi .....
    Chuyến đi này có vẻ anh Hairy bị thiệt hại nặng nề do Vân "vịt" có những câu nói ... mất ngủ kiểu như "vợ con anh để bạn thân cày " (trích thơ Chính Hữu)
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    @Cún :
    Mụ đã hỏi thì ta xin thưa
    Ta thì cũng muốn nhưng chưa anh zai(dân tộc) nào zòm
    He........he........ sau vụ đi thác này, hình như ta bị ngộ độc hay sao ấy, thở ra đều thấy thơ mới chả thẩn, hâm roài.
    @FJX: he......he..... em ới, ảnh có mặt chị xấu lắm, thế nên post ảnh cảnh cho nó có giải an ủi
  10. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    ít hình quá em witch141v ơi..
    Dù sao cũng tự hào quê hương mình thật

Chia sẻ trang này