1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thác Bản Giốc(7-9/7/2006). Tường thuật, ảnh ọt - trang 5

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    15
    Gà : time_emit_82. Hihi nhưng mà chị có bao giờ vào YM, cai chat rồi.
    TL : Híc híc e đang sợ bị tẩn mẩn quá, may là cô witch có vài nhời gọi là. Thiếu chi tiết ấy ạ? Sợ luôn!
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    TL : Híc híc e đang sợ bị tẩn mẩn quá, may là cô witch có vài nhời gọi là. Thiếu chi tiết ấy ạ? Sợ luôn!
    -----------------------------------------------------------------------------
    Phải rùi ! Thiếu rất nhiều chi tiết "gợi cảm", ví dụ thế này nhá :
    Khi ngồi hóng mát trước cửa Ngườm Ngao, bỗng nghe tiếng bò gọi bạn.
    Time_emit bèn đố:
    - Ai biết con bò nói gì ?
    Và thằng ku Hải-cà sáy dịch ngay thành:
    - Bò nó gọi Vân ơi !
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chẹp, TL ngày xưa đạn 152 ly Tàu còn không coi ra gì, thế mà ngày nay...
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    15
    Hihi. Có chi tiết này à? Sao e ko nhớ tẹo nào nhỉ? Bác có nhầm nhọt gì ko đấy?
    Mà e thấy bác Hairy cũng ... trưởng thành ra phết rồi ấy chứ? Vẫn bị liệt vào hạng " ku" hả TL?
    chiang : hihi. Phải chứng kiến tận mắt cái vẻ mặt của TL lúc đấy mới ... sướng cơ ạ. Bàng hoàng, thảng thốt đến ... cực điểm. Mất sổ gạo hồi xưa cũng chỉ đến thế là cùng.
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi là trời, Vân vịt đây ư, thật ngạc nhiên, he he, mà tôi thấy bà theo ngành kiến trúc nó cứ thế nào ấy, sao bà lại ko theo ngành văn chuơng nhể . Bao giờ thì bà ra HN để chúng ta đi ọp ẹp cái nhỉ.
    @TL: TL thấy thiếu gì nữa thì bổ sung đi ạ .
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    15
    Nhoc quá lời rồi ở đây toàn " thợ", tớ vung vẩy nghịch rìu 1 tí thôi. Văn chương hả? Hihi. Bảo ăn tục nói phét thì còn tạm tạm chứ.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hê.......hê........ TL, em tưởng theo đúng kế hoạch thì hôm nay TL phải đi hóng gió trên Sapa với TL phu nhân chứ, sao lại vào đây buôn dưa?
    @Vân mít: tôi làm chứng là cái vụ bác Hairy phiên dịch tiếng bò thành "bò nó gọi Vân ơi" là đúng sự thực, k sai tẹo nào
    Mà cuối tuần này bà ra HN chưa, để còn xử lý nốt khoản xiền thừa, chứ cứ để tôi cầm xiền thế này mệt lắm, nóng tay bỏ xừ
    @Sơn: Cưng ơi, thời gian phải làm TL thay đổi chứ, hí......hí...... TL bây giờ đâu có phải là TL của chục năm trước đâu ..... he..........he........ ...... TL bây giờ zà rồi
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ảnh trong động Ngườm Ngao (tiếp)
    Đây là cây San hô to to như bạn Vân đã miêu tả, là khu vực trung tâm của động, rộng rãi, nước chảy mát lạnh
    [​IMG]
    Còn đây là suối trắng da (anh hướng dẫn viên bảo thế), nên ai cũng cố chạm tay vào nước với hy vọng mong manh là sau đó làn da sẽ trở nên trắng hồng, mịn màng mà không cần xài đến mỹ phẩm ....... he........he...........
    [​IMG]
    Trong ảnh này, Vân mít đang cười rất gian manh và khoái trá, vì không ngờ kẻ mà Vân mít cho là "trưởng thành ra phết rồi ấy chứ" Hairy lớn đùng rồi mà vẫn ngây thơ hơn mình
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Ảnh như thế này mà cũng đòi lão Hải cá sáy cảm ơn à? Lộ mẹt roài đới
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    @ Xúy Vân: Em khôn thật, toàn "quên" những chi tiết hết sức nhạy củm !
    À, với TL thì Hải-cà sáy vẫn chỉ là ku thôi, còn em thì chắc khoảng chục năm nữa mới "đủ tầm", nhé ! He...he...
    @ ku Sơn: TL "bàng hoàng" không phải vì cái đạp giường, không phải vì tiếng động, ku ạ! Ngày xưa, khi đang huấn luyện a trưởng nó còn đạp cả vào người ấy chứ ! Bàng hoàng vì cái đạp giường ấy lại xuất phát từ một...em gái thôi ! Thật sự là shock !
    @ Witch: Kế hoạch tạm hoãn vì bận đi ăn rắn bên Lệ Mật !

Chia sẻ trang này