1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc bà con tí nhé nhất là các bác giai đã lâm vào cảnh này

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi maskhadov, 27/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Thắc mắc bà con tí nhé nhất là các bác giai đã lâm vào cảnh này

    Vào các diên đàn liên quan tới giới tính + tình yêu thì vấn đề "không còn trong trắng nữa" vẫn là cái gì đó mà nhiều đôi gặp phải. Chuyện tan vỡ thông thường xảy ra.
    Việc biết người bạn gái mình mất tân thường có hai trường hợp:
    1. Bạn gái/vợ thú nhận
    2. Sau khi quan hệ
    Trường hợp đầu mình không bàn tới nhưng trường hợp thứ 2 thì xem xét nhé.
    Thông thường người đan ông nào đó chỉ cần vào một lúc thôi là biết ngay vợ/bạn gái còn hay mất vì trong quá trình xxx kiểu gì cũng ngó ngàng tí chút. Một điều mà mình không hiểu lắm là trong câu chuyện các bạn gái kể thì hầu như các bác nhà ta xong việc rồi mới tỏ ra .... tức giận, suy sụp, cảm thấy bị lừa dối vv.vvv chứ không phải là vừa phát hiện ra cái là stop ngay lập tức! Mặc dù tác động tâm lý lớn thế thì phải làm cho tụt hứng ngay nhưng chả hiểu sao cũng kết thúc xong rồi muốn trách gì thì trách!

    Bà con có lý giải được tại sao không ạ?? Hay là đàn ông anh em mình toàn những kẻ hihi cố chén nốt rồi đạp???
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đồ đểu cáng! Đã yêu thì trinh còn hay mất quan trọng cái chết gì?
  3. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư bọn dở người, lúc nào cũng chăm chăm chuyện còn hay mất, cưới thì không chịu cưới nhưng vẫn đòi quan hệ
  4. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    mình chưa quan hệ và cũng k quan trọng chuyện tân hay k của bạn gái
    Được freebird8x sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 27/06/2008
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Miềng thì đã quan hệ 1 số lần nên cũng không quan trọng cái tờ rinh của kon gái...
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy chứ ... Cứ nghĩ đến cảnh em nó đã từng oằn oại bên 1 thằng khác thì cũng fết đấy
  7. MOTHERFAKER

    MOTHERFAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    fải chén đã chứ, ko có lấy sức đâu mà đạp hả !
  8. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác này, nhiều bác thấy nói hay lắm, nhưng đến lúc thật không biết thế nào
  9. hugo_timvo

    hugo_timvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    uh...
  10. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    nói chung là ông nào lúc tán cũng nói :"Anh ko quan trọng gì đâu,còn hay mất với anh ko quan trọng,Miễn là em yêu anh thật lòng. "
    Song rồi mai sau lấy con vợ thể nào cũng phải đòi hỏi còn nguyên tem .
    Không là ko cưới .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này