1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc bà con tí nhé nhất là các bác giai đã lâm vào cảnh này

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi maskhadov, 27/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Đới các pác xem ná! Thế còn đòi con gái người ta còn nguyên tem ?
  2. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Bác nói cũng có lý đấy song việc ngó nghiêng ở đây bên cạnh việc check còn là cách tận hưởng, thử hỏi bác nào chả muốn ngó ngàng cái đó cho sướng mắt.
    Cái mình thắc mắc là tại sao không thể tụt hứng ngay mà cứ xong việc mới... tụt hứng.
    Còn chị em thì sao ạ? Nếu mà nghe anh em thú thật là ... anh đã trót làm mất đời giai vào mối tình trước hoặc một em nào đó liệu chị em có đủ rộng lựơng để tha thứ không hay cũng ấm ức như anh em thôi?
  3. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chắc là lúc đó cảm giác sướng nó mạnh hơn cảm giác tức giận
  4. Baby_Made_Cotton

    Baby_Made_Cotton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lúc yêu thì nằng nặc đòi xxx, lúc cưới thì muốn gái zin => mâu thuẫn
  5. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Đàn ông thì ông nào chẳng thích là người đầu tiên của vợ, nhưng mà ra đường thì lại cứ thích vơ hết cái đầu tiên của người khác nữa cơ. Cho nên đừng thắc mắc là tại sao không phải là người đầu tiên.
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ đã từng nói ở đâu đó rằng:
    Nghĩ là một việc
    Nói là một việc
    Làm là một việc
    Đàn ông thường ảo tưởng rằng mình có thể khiến "3 việc đó chập lại thành hạnh phúc lớn"
  7. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    thế lúc bác oằn oại với vài em khác thì sao hả bác ơi, giải thích hộ cái
  8. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    dạ xin kính thưa là phụ nữ chúng tôi xác định hết cả rồi ạ , chỉ mong các anh zai cũng xác định như chị em chúng tôi thôi
    mà phụ nữ chúng tôi còn hơn ở chỗ là nhiều người bít thừa là chồng mình hay ngưòi yêu mình thỉnh thoảng có đi xyz này nọ ( với cả k vờ ve hoặc không )nhưng vẫn phải cho qua để yên nhà ấm cửa ,nể chưa ,chứ mấy bác zai thì á
  9. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    HIhi thật đấy??? mình xem trong một số mục tâm sự thì chị em dù không thể hiện thái độ ấm ức ra mặt như anh em nhưng trong lòng thì không bao giờ quên được hình ảnh anh em quằn quại với em nào đó đặc biệt là kave
  10. hieuqt902k

    hieuqt902k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    E.....ó biết,cứ sướng đã. Tất nhiên con trai không có cách nào kiểm tra còn xu hay không rồi(bỏ qua),con gái thì kiểu gì cũng cần phải nhìn cái ...... để đánh gía đạo đức một chút (một chút thôi nhé). Nếu mất rồi thì cũng cụt hứng một chút thật,nhưng.......kệ nó......xơi đã rùi chửi sau,hj
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này