1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc biết hỏi ai

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 16/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    À này bác gà, em vừa tìm được quả này, không biết bác có thích không thì em vác về cho. Đồ gin nhé.

    .... Ơi giời đất ..đâu ra một quả thế này ... Bác VespaManiac thanks bác nhá ... quả đó đem về ...chắc là dân chơi vespa điếng hồn hihihi
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn từ Paris cũng đam mê xe ..cổ him ngắm nhiều hơn chạy chiếc xe này ... nhờ các chuyên gia ..chiến hữu xem xe này là chiếc gì ...sao giống dòng lambretta quá nhĩ???

    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 18/10/2003
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn từ Paris cũng đam mê xe ..cổ him ngắm nhiều hơn chạy chiếc xe này ... nhờ các chuyên gia ..chiến hữu xem xe này là chiếc gì ...sao giống dòng lambretta quá nhĩ???

    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 18/10/2003
  4. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chịu, các nhà "Bác học" scooter đâu rồi, cho ý kiến đi chứ, bác Thắng, bác Sơn đâu. Em scooter này có cặp thắng sừng trâu nhìn hay phết nhỉ ? còn chủ xe coi bộ chỉ ngồi lên để...giữ xe thôi chứ không chạy. hì hì.
  5. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chịu, các nhà "Bác học" scooter đâu rồi, cho ý kiến đi chứ, bác Thắng, bác Sơn đâu. Em scooter này có cặp thắng sừng trâu nhìn hay phết nhỉ ? còn chủ xe coi bộ chỉ ngồi lên để...giữ xe thôi chứ không chạy. hì hì.
  6. vn49

    vn49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Gui cac ban Vespa HN.
    Tôi ở HN, đã chót mê Vespa từ 10 năm nay, khi bắt đầu kiếm được tiền, việc đầu tiên là đi mua 1 chú PX. Đi Vespa thấy hay hỏng quá ( so với Honda) nhưng không hiểu sao vẫn mê. Tôi thấy ở Hn sửa Vespa tay nghề ngon nhất, thật thà là bác Phong Phủ doãn và bác gì đó ở Giảng võ. Còn bác Lộc ở ngõ Huế đã cho 2 chú PX của tôi vào sọt rác rồi. Bác này sửa xe xong thì chỉ nên đi với tốc độ 20 km/h thôi, đi nhanh hơn là hỏng máy luôn.
  7. vn49

    vn49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Gui cac ban Vespa HN.
    Tôi ở HN, đã chót mê Vespa từ 10 năm nay, khi bắt đầu kiếm được tiền, việc đầu tiên là đi mua 1 chú PX. Đi Vespa thấy hay hỏng quá ( so với Honda) nhưng không hiểu sao vẫn mê. Tôi thấy ở Hn sửa Vespa tay nghề ngon nhất, thật thà là bác Phong Phủ doãn và bác gì đó ở Giảng võ. Còn bác Lộc ở ngõ Huế đã cho 2 chú PX của tôi vào sọt rác rồi. Bác này sửa xe xong thì chỉ nên đi với tốc độ 20 km/h thôi, đi nhanh hơn là hỏng máy luôn.
  8. daicatu

    daicatu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    81
    ha ha ..nếu nói đùa cho vui thì còn được chứ nếu nói là chỗ bác Lộc làm xe như vậy thì chắc bạn có tư thù với bác ý rồi.....bác ấy thuộc lớp NGHỆ NHÂN vespa chứ không fải thợ làm vespa đâu bạn ạ..............
  9. daicatu

    daicatu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    81
    ha ha ..nếu nói đùa cho vui thì còn được chứ nếu nói là chỗ bác Lộc làm xe như vậy thì chắc bạn có tư thù với bác ý rồi.....bác ấy thuộc lớp NGHỆ NHÂN vespa chứ không fải thợ làm vespa đâu bạn ạ..............
  10. vn49

    vn49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    daicatu nói rất đúng: Bác Lộc là nghệ nhân Vespa. Tôi rất nể bác Lộc về sự hiểu biết các đời xe vespa, nên chiếc PX đầu tiên của tôi đem cho bác ấy sửa về không thể đèo vợ được nữa, đi lên dốc Bưởi phải xuống dắt ( vì máy yếu quá), đem sửa lại 2 lần nữa thì lại càng tệ hơn, thế mà tôi vẫn đem chiếc thứ hai đến cho bác Lộc phá tiếp. Thử hỏi daicatu làm sao tôi yêu được bác Lộc đây.
    Trước đây, khii chưa biết forum này, tôi đem xe đến chỗ bác Lộc là để nghe bác ấy nói về xe vespa ( bác nói rất hay), nhưng nay thì tôi thấy các vấn đề các đại ca trao dổi trên forum này nghe còn sướng lỗ tai hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này