1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc biết hỏi ai

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 16/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Số xe đây: 52K6-6996
    Số mobile luôn thể 0909 239 239
  2. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn có cái biển số đẹp nhẩy, sao bác không lấy luôn cái 6969 nhìn nó phê hơn, con 69 nhìn vào cứ như hình thái cực trong bát quái, đó là một trong những số mà em thích, em thích nhất là biển 0159, nhìn nó bình dân
  3. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn có cái biển số đẹp nhẩy, sao bác không lấy luôn cái 6969 nhìn nó phê hơn, con 69 nhìn vào cứ như hình thái cực trong bát quái, đó là một trong những số mà em thích, em thích nhất là biển 0159, nhìn nó bình dân
  4. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu junkie biết số 69 tưọng trưng cho chuyện gì thì chắc cậu còn thích hơn nữa
  5. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu junkie biết số 69 tưọng trưng cho chuyện gì thì chắc cậu còn thích hơn nữa
  6. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vậy còn không biết làm cho tôi thích và nhiều bác khác cũng thích nữa đi, biển số cũng là một phần hồn của chiếc xe cho nên đối với nhiều người nó quan trọng lắm, em ớn nhất cái biển có mấy con số 0376, con nào của em mà dính cái biển này là em khốn nạn theo nó luôn, 1 chiếc vespa, 1 nova, 1NSR, chiếc thì 376, chiếc thì 673, chiếc thì 637, hehe, em thấy các con số này là hết hồn, có thằng bảo đó là 3 chìm 7 nổi 6 lênh đênh, ngẫm lại cũng có lý, ở đây có cách đọc một vài biển số cũng vui tai lắm ví dụ như 0378 thì có thằng đọc là phong ba bão táp, 4508 thì đọc là 4 năm không tắm, 6006 thì đọc là sướng không không sướng, vân vân và vân vân
    Hehe, tự nhiên lại lan man cái chuyện biển số, các bác thông cảm cho em nghe
  7. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vậy còn không biết làm cho tôi thích và nhiều bác khác cũng thích nữa đi, biển số cũng là một phần hồn của chiếc xe cho nên đối với nhiều người nó quan trọng lắm, em ớn nhất cái biển có mấy con số 0376, con nào của em mà dính cái biển này là em khốn nạn theo nó luôn, 1 chiếc vespa, 1 nova, 1NSR, chiếc thì 376, chiếc thì 673, chiếc thì 637, hehe, em thấy các con số này là hết hồn, có thằng bảo đó là 3 chìm 7 nổi 6 lênh đênh, ngẫm lại cũng có lý, ở đây có cách đọc một vài biển số cũng vui tai lắm ví dụ như 0378 thì có thằng đọc là phong ba bão táp, 4508 thì đọc là 4 năm không tắm, 6006 thì đọc là sướng không không sướng, vân vân và vân vân
    Hehe, tự nhiên lại lan man cái chuyện biển số, các bác thông cảm cho em nghe
  8. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Lỡ mồm rồi nên nói tiếp luôn, 69 là con số tưọng trưng cho ....***. No là tư thế...thôi, nói the chắc bác cũng hiểu. Cáh đây mấy năm một thằng bạn chơi ác, tặng tôi cái áo thun số 69. Tôi khoái cái áo đẹp nên mắc đi nghênh ngang khắp truờng. Mấy em đầm cứ nhìn thấy là che miệng khúc khióch cười, có em còn đỏ bừng cả mặt. Lúc đầu tui cứ tuởng bở là do mình ...bô trai quá nên các em khoái,,sau thấy chúng cười nhiều nên đam chột dạ, cứ thỉnh thoảng lại ngó xuống ...quần để đảm bảo là không đãng trí mở chuồng heo. Mãi mối có một thằng nó vỗ vai bảo "Chú ăn chơi quá, tôi cũng thích cái tư thế ấy lắm". Tui thắc mắc hỏi tư thế gì thì nó mới giải thích cho. Đến là xấu hổ. Lập tức vứt ngay cái áo và lùng thằng bạn phản phúc để trị tội. đấy, khác biệt văn hoá nó khổ thế đấy.
  9. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Lỡ mồm rồi nên nói tiếp luôn, 69 là con số tưọng trưng cho ....***. No là tư thế...thôi, nói the chắc bác cũng hiểu. Cáh đây mấy năm một thằng bạn chơi ác, tặng tôi cái áo thun số 69. Tôi khoái cái áo đẹp nên mắc đi nghênh ngang khắp truờng. Mấy em đầm cứ nhìn thấy là che miệng khúc khióch cười, có em còn đỏ bừng cả mặt. Lúc đầu tui cứ tuởng bở là do mình ...bô trai quá nên các em khoái,,sau thấy chúng cười nhiều nên đam chột dạ, cứ thỉnh thoảng lại ngó xuống ...quần để đảm bảo là không đãng trí mở chuồng heo. Mãi mối có một thằng nó vỗ vai bảo "Chú ăn chơi quá, tôi cũng thích cái tư thế ấy lắm". Tui thắc mắc hỏi tư thế gì thì nó mới giải thích cho. Đến là xấu hổ. Lập tức vứt ngay cái áo và lùng thằng bạn phản phúc để trị tội. đấy, khác biệt văn hoá nó khổ thế đấy.
  10. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Trích lời Junkie: "Vậy còn không biết làm cho tôi thích và nhiều bác khác cũng thích nữa đi" khi nghe Taychoicodoc nói về 69. Sau đó tay chơi cô độc trả lời có đoạn "Lúc đầu tui cứ tuởng bở là do mình ...bô trai quá nên các em khoái"
    Junkie nhá, có muốn gì thì kêu mình gã "tay chơi cô độc" thôi nhá, đừng rủ rê "nhiều bác khác" vào chứ. Chết rồi Junkie ơi, taychoicodoc là đàn ông...hi hi hi
    Được VespaManiac30 sửa chữa / chuyển vào 06:17 ngày 09/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này