1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẮC MẮC CẦN CÁC BẠN GIÚP VỀ GIA HẠN GIẤY TỜ !

Chủ đề trong 'Italy' bởi huongmark, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    @ Em Hươngmark: chắc giờ vấn đề permesso của em đã đc giải quyết ổn thỏa rồi.
    Chị ko nói là gia hạn permesso theo giấy bảo hiểm. Chị chỉ nói là vali***y của permesso đc tính theo giấy bảo hiểm. Mà permesso gia hạn thì ko liên quan gì đến visa cả em ạ.
    Về vấn đề ko có giấy tờ thì nói chung ko lo lắm đâu em ơi. Nếu mình đi đứng bình thường thì trường hợp bị cảnh sát gọi lại kiểm tra là rất hãn hữu (ít ra là ở Rome, chứ những thành phố khác chị ko biết thật).
    Về vấn đề có giấy đề nghị kết hôn rồi thì thế nào thì chị chịu thôi, chả có ai hỏi cưới chị cả nên chị ko tìm hiểu hihihi.
    Chị ở Rome em ạ. Về việc nằn nì nhờ họ thì ý chị chỉ là mình nằn nì họ chịu làm giấy cư trú tạm thời hay cho mình lăn tay sớm thôi. Chứ còn thẻ cư trú tạm thời điện tử thì chả nằn nì ai đc.
    Cái vụ permesso này chán thật. Chị với bạn chị bảo nhau là mình ko muốn phạm luật mà bọn Ý này buộc mình phải phạm luật.
  2. huongmark

    huongmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    luật nó lằng nhằng lắm chị ạ. permesso có liên quan đến visa , chị ạ, và theo luật của Ý là bắt mình phải về nước xin lại visa. đấy là trường hợp của em bị vướng phải do : cái visa của em là loại C, dành cho sinh viên học 1năm <em bị bọn ở trường ở Napoli lừa , uất ức lắm và cũng gian truân lắm. nhân tiện đây cũng xin nhắc nhở các bạn trước khi quyết định học trường gì, ở đâu phải cân nhắc kỹ trước khi nộp tiền , và cũng xin nói thêm rằng : 99% các trường ở bên này không có khoá học bằng tiếng Anh, chỉ có tiếng Y thôi, trừ 1vài trường rất hiếm hoi , dành cho người nước ngoài, là các trường tư thục của Đức,Pháp, Anh - tôi xin nhấn mạnh là rất hiếm>. nếu quyết định sang Ý học,sống thì bắt buộc phải biết tiếng Y vì ở đây rất ít người biết tiếng Anh.
    ở Ý, kinh tế đang trong thời kỳ khủng hoảng , và k dễ dàng lắm tìm việc làm thêm , để làm giàu thì càng khó.
    chị ở rome, tiếc quá k liên lạc với chị từ trước vì cuối tuần vừa rồi em có tới rome 3ngày ,xem trận rugby Ý - Anh.
    chị đang học hay đi làm vậy ? chị bao nhiêu tuổi ? ở đó có nhiều người vn k? em ở parma hơi xa rome, em 27tuổi.
    rất vui nếu chị đồng ý làm quen với em.
    ah, ở rome ,milan có lẽ dễ dàng hơn cho việc sống k giấy tờ. ở miền Bắc khó hơn vì làm bất cứ việc gì họ cũng hỏi giấy tờ nên k trốn được.
    chúc chị năm mới vui và hạnh phúc.
    thân chào
  3. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Em Huongmark check PM nhé.
    Chị ko bít ở Napoli và Parma thì thế nào, ở Rome và Milan thì vẫn có trường có những khóa học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Còn về tiếng Ý thì sau gần 1 năm đặt chân đến Rome chị vẫn chưa đếm đc từ 1 đến 10 nhưng vẫn nhăn nhở lên ttvnol ti toe đc. Theo bạn polimi nói bên Box Du học thì có vẻ ở Milan cũng thế.
    Tìm việc làm thêm thì đúng là rất khó, ko nên nghĩ đến việc vừa học vừa làm ở Rome, trừ phi thỉnh thoảng đi dẫn khách du lịch VN (tiền công thì hậu hĩnh đấy). Nếu bạn nào có đầu óc kinh doanh thì có thể đi... buôn. Ở Rome nhiều thứ mua về bán đc ở VN phết.
    Về giấy tờ thì chị chưa bị ở đâu hỏi bao giờ trừ sân bay. Nhưng ko có permesso thì ra ngoài Í (trừ về VN) rất lằng nhằng. Rất ghét!
    Here is a link to check the status of your permesso online:
    https://www.portaleimmigrazione.it/ELI2ImmigrazioneWEB/Pagine/StartPage.aspx
    Click it and fill in your user ID and password (available in one of the receipts given by the post office). When filling your password, take the hyphen out.
    Hope it helps.
    And good luck
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 20/02/2008
  4. pyramid124

    pyramid124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    2.487
    Đã được thích:
    0
    (icon cười lăn lộn - ở đây ko có nên phải làm thế này )
  5. huongmark

    huongmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hihi. nếu k có permesso thì về vn dễ nhưng quay lại thì k. em sang Ý được hơn 1năm rồi, vì chiến đấu nhiều nên tiếng Ý khá khẩm hơn, nhưng đá tiếng Anh vẫn là thoải mái nhất.
    đúng là ở các thành phố lớn như milan,rome có thể tìm được khoá tiếng Anh, như em đã nói ở bài trước, nhưng k nhiều và rất đắt nếu k có học bổng. em bị bọn ở napoli lừa cho bây giờ nghèo lắm rồi k dám mơ nữa. thực sự mà nói, hồi ở vn, nghĩ đi du học về bằng cấp có cải thiện hơn nhiều, nhưng e là nhầm. kể cả hội bạn bản xứ đã tốt nghiệp từ ít đến nhiều năm nay đều nói : mày đừng có mơ mộng về điều đó.. vì bản thân chúng nó, học 1đằng mà khi đi làm việc lại làm việc khác chả liên quan đến việc học cả. đi học chỉ là lý thuyết và khi ra trường có cái bằng để đi xin việc thôi, còn xin được việc hay k là tuỳ khả năng và tuỳ quan hệ xã hội của bản thân và gia đình. ở Ý, gia đình đóng góp rất nhiều vào sự thành công của bản thân về điểm này khá giống Vn và thậm chí hơn ở vn vì vn đang mở cửa nên cơ hội nhiều hơn. k biết việc học ở uk, usa,... có cải thiện hơn k, chứ ở Ý này, tớ thấy chẳng còn ý chí để học nữa vì thấy k khác vn mấy, hơn nữa mấy ông thầy giáo dạy mình củ chuối k thể chịu được : vô trách nhiệm và hống hách. minh đơn cử : hôm nghỉ giải lao giữa giờ học , mình chạy theo ông í để hỏi 1số thứ liên quan đến việc học vì mình là sv nước ngoài , tiếng tăm k tốt nhưng rất chí thú học hành, ông ta gất mình : để cho tao 5phút k được à? mình sững sờ chưng hửng vội vàng xin lỗi. rồi các bạn biết không, khi ông ta vào lớp, nói trước cả lớp rằng : sv nước ngoài đến italy học thì phải biết tiếng Ý, nếu k biết, k thạo tiếng, k hiểu bài thì đấy k fải là vấn đề của tôi, từ nay trở đi đừng ai làm phiền tôi về điều này nữa!
    M.k ! xl vì nói bậy vì mình bức xúc quá , ức lắm vì có loại người vô trách nhiệm, vô cảm như vậy . k chỉ có minh tôi bị như vậy đâu, mà cả sv bản xứ cũng bị ông ta thẳng thừng nói vậy . mọi người k ưa lão ta vậy mà k hiểu sao vẫn được đứng trên bục giảng.?.
    vậy là kinh nghiệm của tôi ở cả 2trường đều k đẹp, đặc biệt ở napoli thì tồi tệ vô cùng. có nhiêu điều tôi muốn nói với những bạn đi sau hoặc những ai đang có ý định đi Ý để tránh bị như tôi : mất tiền bạc, thời gian và ảnh hưởng đến kế hoạch, ý chí phấn đấu của các bạn . khi xác định đi Ý, điều tiên quyết là phải có tiền , vì tìm việc làm ở Ý rất khó và lương k cao , vừa học vừa làm rất khó , theo thiển ý của tôi, ở uk dễ tìm việc làm thêm hơn, và điều thứ 2 là phải biết tiếng ít nhất là khá vì tôi rất gian nan cho đến tận bây giờ< cũng may hồi tôi ở napoli, tôi khá liều vì điếc k sợ súng, chứ bây giờ cho tiền tôi cũng chả dám quay lại đấy sống nữa >
    ah chị Rome mến, chị học gì vậy, chị bn tuổi rồi ?
    em đã ra trường 1ngành nhưng lại đam mê 1ngành khác, bây giờ chỉ thích thời trang thôi , nhưng theo học đắt quá nên đành thôi.
    chúc chị vui , và gặp nhiều may mắn nhé.
  6. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    @ Huongmark: Em ơi đêm qua chị có viết PM gửi em. Em check lại Inbox xem. Nếu ko nhận đc chị sẽ gửi lại.
    Về việc học 1 đằng làm 1 nẻo thì chị nghĩ ở đâu cũng thế cả thôi hihi, ko riêng gì ở VN hay ở Í đâu.
    Từng học ở Anh và giờ đang học ở Í, chị hoàn toàn đồng ý là nếu có cơ hội đc lựa chọn giữa Anh và Í thì... Nói chung sự so sánh này là khập khễnh, quá khập khễnh hihi.
    (Anyway ở Anh việc làm thêm chỉ dễ tìm khi ở thành phố lớn và đông dân thôi).
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 06:13 ngày 20/02/2008

Chia sẻ trang này