1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc cần giải đáp về kết quả cuộc thi miss TTVN, rất mong ban giám khảo và các bạn quan tâm và ủ

Chủ đề trong 'Album' bởi Sir_King, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    He he! gần 40 thằng dùng 1 nick ALI33 đây! TTVN hồi mới có, chửi nhau như ở chợ. CHẳng khác gì lên room trong YM nhể
  2. khongsoai

    khongsoai Guest

    Chính xác đó bác, từ thời bác Trương Đình Anh cho ra lò cái TTVN đó, và hàng đêm chúng ta vẫn hì hục quay số router hàng trăm lần với cái modem 14.4K , ngồi nghe tiếng quay số rùi đi ngủ, ngủ một lúc dậy thì mới vào được ... hồi đó tham gia vui vẻ và tình cảm lắm cơ, bây giờ nó bị biến tướng quá nhiều...còn nhớ hôm "ngày tận thế" không biết bao nhiêu người đã khóc vì cái mạng đó ra đi, và mọi người bắt tay vào làm lại cái diễn đàn TTVN này, hồi đó em cũng là một trong những thằng đầu tiên tham gia đấy chứ, nhưng sau vì mâu thuẫn vớ vẩn nên chán -> ra đi nhưng vẫn âm thầm tham gia bằng nhiều nick khác ...à nhắn bác là đến giờ em mới nhỉnh hơn 20 1 tẹo thui hì hì chưa đến mức 30 đâu Thôi cái gì đã qua ...cho qua
  3. darkbaron_uk

    darkbaron_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Khu vực này thành đài tưởng niệm TTVN thời way 100 hỏng 99 đc 1 hay sao thế này, ngẫm cũng già rồi, tình hình ai wậy phá cho ra nốt đi cứ nge thế này mà bùi ngùi wá.
  4. khongsoai

    khongsoai Guest

    Hic có chửi nhau nhưng chỉ là vui thôi , TTVN hồi đó ít người lên nhưng toàn người lịch sự và yêu thích NET thật sự, lên để giao lưu, kết bạn, học hỏi chứ không như bây giờ, đông nhưng đa phần toàn lên để đú, lên để khoe, để buôn dưa, để chứng tỏ là mình cũng biết thế nào là internet, ngày xưa gọi nó là "Trí Tuệ Việt Nam" quả không sai ...còn bây giờ chắc gọi là "Tinh tướng Việt Nam" quá ...
  5. darkbaron_uk

    darkbaron_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    TT giờ có nhiều ý nghĩa lắm, tàm tạm, thảm thương, tầm thường, tinh tướng, thô thiển, tục tĩu, thê thảm nói chung là tệ thật, hix nói xong câu này bị treo cổ vì hoài nhớ thương niệm cũ cũng thấy đáng, một thời oanh liệt nay còn đâu, 500 ông hồi đấy gặp nhau như anh em, giờ mấy nghìn chỉ còn thiếu nước lập băng. Bức xúc có gì cả nhà thông cảm.
  6. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    À, còn chứng tỏ ta đây cũng biết hack nữa phải không. TTVN xem ra hay phết
  7. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    to Vyhuynh
    Tôi thật sự rất phục bạn (em?) haha......nhất là khi em là con gái...rất bản lĩnh....và vì vậy cũng thật đáng cười cho một số thằng con trai....hèn thế....
    Tôi tin rằng có một số đông luôn ủng hộ em...chỉ là vì họ ít lời thôi...cũng phải...người làm nhiều thì thường không nói nhiều...rite? ...
    Mặc dù có một số điểm không thực sự đồng ý với em...nhưng tôi, với tư cách là member TTVNOL (hihi...chắc cũng phải khoe mình là bô lão member??? ) cảm thấy thực sự cám ơn em vì những gì em đã làm...
  8. khongsoai

    khongsoai Guest

    Trời ..cho em xin, đừng đá đểu nhau thế chứ
  9. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Những gì khongsoai viết lên trên này chỉ thể hiện một tính cách cực kì trẻ con , yêu phết . Hồi xưa , khi tớ be bé , tớ cũng hay thế nên tớ hiểu .Nhưng rồi lớn lên , có lúc nào quay đầu nhìn lại , cưng sẽ thấy chuyện này funny đến cỡ nào . Ôi thôi , thời trẻ con nông nổi vài ấu trĩ của tớ ơi , bao giờ mới quay lại được đây
    Tình yêu tháng 11 ơi , tình yêu làm tớ buồn cười chết lên được ý , thật ... hị hị .Cái hồi cách đây 2,3 năm , tớ ham hư danh ,thích bả phù du cũng học đòi đi viết bài , cộng tác viên này nọ nên tớ hiểu rõ bản chất của cái bọn bán chó Việt Nam nó là thế nào . Toàn mấy anh chả bao giờ thấy vác xác đi thực tế.Suốt ngày lê xác lết thây ở mấy quán cóc vỉa hè, buôn chuyện với mấy em đánh giầy , bán báo mà cũng hóng hớt viết bài điều tra mới nị kí sự hị hị hị.Tao ngộ ấy nơi đây , tớ thấy ấy đúng là một đại diện tiêu biểu cho những kẻ như vậy
    Giơ tay thẽ thọt mấy câu cuối :
    Ta không bao giờ cũng đúng
    Chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm

  10. 9boy

    9boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ vào view tý tự nhiên lại thấy ôn nghèo kể khổ cái thời TTVN, chú kosoai hồi đấy cũng mò mẫm rồi cơ à mình chỉ khoái hồi đấy share acc loạn cả lên, bây h nhớ lại ko biết cái nào là chính nữa heh, mà mình làm thành viên ở đây cũng bô lão phết rồi nhỉ
    p.s: có gì qua Public lập cái topic mới đê bà con :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này