Thắc mắc chút Chào các bác Em đang có một vấn đề băn khoăn muốn hỏi các bác. Có một trang web giúp mình biết được người khác đang (bí mật) thích (những) ai bằng cách là nó giúp mình tạo ra một link, link này nội dung như kiểu điền tên họ của mình và người mình thích để nó tính xem mình và hắn có bao nhiêu phần trăm độ phù hợp/cơ hội v.v.. Và ngay khi mình điền tên mình và tên người đó rồi ấn calculate hay gì đấy thì những thông tin mình điền lập tức được gửi cho người đã gửi cái link ý cho mình. Chả là có một cậu gửi cho em một link tương tự, nhưng ko may cho hắn là em tính vốn đa nghi lại hay tưởng tượng (mà lần này lại tưởng tượng đúng). Vừa đọc lướt qua cái trang ấy là em đã nghi ngờ có thể nếu em điền vào đấy hắn sẽ bằng cách nào đó biết được em viết tên ai, thế nên em chả điền gì cả mà lần theo dấu vết từ cái link ấy cuối cùng cũng phát hiện ra trang chủ của nó vốn là để giúp người ta phát hiện xem bạn mình đang thích ai, hoặc liệu người yêu mình có thành thật với mình ko... Tự xét tâm lý bản thân thì em thấy nếu em có định bí mật điều tra kiểu này thì cũng chỉ làm với người em thích, hoặc cùng lắm anh chị em bạn bè thân (đứa nào hay kín miệng làm mình tò mò ấy), chứ chả có nhu cầu động cơ gì mà gửi cho người khác. Mà em thì đã từng nhiều lần kể cho hắn nghe về người em yêu trước đây, hoặc người nào đó em thích, nên chả có lý do gì để hắn phải tò mò kiểu ấy. Em ngờ là có khi hắn đang muốn thăm dò xem tình cảm em thế nào để còn nói ra mấy câu quyết định, vì dạo này tình cảm tụi em cũng hơi tiến triển, em nghi là hắn đang yêu em, dù nhiều khi cũng ko dám chắc lắm (cả em và hắn đều đã có kinh nghiệm "đau thương" trong TY nên đều có những e dè, mất niềm tin, sợ lại bị tổn thương, sợ người ta lại bỏ mình...) Trước đây lâu rồi đã có lần hắn nói "Anh yêu em", lúc đó em nửa nghĩ hắn đùa, nửa không tin (nếu là nghiêm túc), lúc đó tụi em cũng đang nói chuyện vui với nhau. Em im lặng mất vài giây rồi hỏi lại "what?" (hắn không phải người Việt), chắc vì ko ngờ em phản ứng như vậy hắn đánh trống lảng giả vờ hỏi em "it means you''re very nice, right?", thế là em cũng giả vờ đần luôn, bảo hắn là ko phải như thế, rồi còn dạy hắn câu ấy nghĩa là gì blah blah... Theo các bác thì thế nào? Nếu có cái link ấy thì các bác sẽ gửi cho những đối tượng nào? Em cảm ơn trước ạ.
Everyone in my Messenger list. Cái gì hay hay mà chẳng thế. Ai ma phàn nàn toàn gửi thứ linh tinh , sozzi nhe, không thể chỉ vì một vài nguời như vậy mà mình lại phải gửi message cho từng người lựa chọn được. Cứ send instant message to All in Group...... Nhanh gọn.
Thế hả bác? hic... hắn của em thì hay gửi có lựa chọn, thậm chí gửi forwarded email hắn cũng gửi kiểu ấy, cái nào gửi cho các bạn gái, cái nào gửi cho các bạn trai... Mà có phải chỉ gửi cái link ấy qua messenger thôi đâu, lại còn gửi qua email, hẳn 3 email liên tiếp nội dung có mỗi cái link ấy, như thể háo hức nóng ruột muốn biết lắm nên ấn vội ý, hoặc do lỗi yahoo nên phải gửi nhiều lần, gửi đi gửi lại cho chắc chắn đến nơi thì thôi. Mà thôi giờ em cũng kệ hắn, đằng nào tuần sau cũng nói chuyện, chẳng nên lăn tăn chi cho mệt đầu