1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc chuyện vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hachimo, 21/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hachimo

    hachimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc chuyện vợ chồng

    Mình mới cưới được hơn 1 năm. vừa có em bé được 3 tháng... Thời gian cuối có bầu và hơn 1 tháng đầu mới sinh thì vc phải "kiêng" rồi...Nhưng lạ là bây giờ mình có cảm giác chồng mình có vẻ cũng ko có nhu cầu với ''chuyện đó''...Mặc dù vẫn rất chiều và chăm sóc vợ con, là 1 người khá trách nhiệm, nhưng mà tối thì toàn vào mạng chơi game online (sở thích của anh ấy) rồi ngủ muộn... Hoặc đôi khi 2 vc đang định gần gũi thì con khóc, dỗ con xong quay ra thấy ax đã ...ngủ ngon lành rồi ... Mình thì không thích gợi í trước vì nghĩ là nếu anh ấy có nhu cầu thì đã chủ động...(thực ra cũng có 1,2 lần anh ấy có vẻ muốn nhưng mình lại ko thích vì tự ái nên lờ lớ lơ... ơ nhưng mà tối vẫn gối đầu tay chồng ạ)...Ax bây giờ theo cái kiểu có cũng được mà ko có cũng chả sao... Nếu mình muốn thì cũng đáp ứng ngay, nhưng mà minh ko thích thế (tự ái mà). Bây gìơ phải 2 tuần VC mới xxx 1 lần ...Hixhix,... thế là sao nhỉ... làm thế nào bây giờ...Ai có kinh nghiệm chỉ cho tui với
  2. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    ui zoi oi.đã chơi game online thì thôi rồi.ko cần ,ko quan tâm đến jì bên mình nữa vì em cũng đã từng như thế,lúc nhận ra mình thay đổi nhiều cũng là lúc mất người yêu vì game online.chị ko cho anh ấy chơi game nữa là ukie ngay.
  3. LanNhi2005

    LanNhi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình cũng mê Gameonline nè,nhưng cấm mấy lần rùi đâu lại vào đấy,mà bỏ game thì có khi còn bỏ luôn cả vợ ấy chứ,thế là mình cũng thử xem có gì hay mà anh ý mê thế,rùi mình cũng mê luôn hic thấy cũng hay hay,và mình với anh ý đêm nào cũng bàn tán về chuyện trong game rùi hứng chí quá lại sang chuyện khác...Giờ mình đang có bầu nên ko chơi được nữa,anh ý cũng ít chơi hơn và khi nào chơi lại hỏi ý kiến mình,mình dặn anh ấy là khi nào có bé thì cho anh chơi đêm để thức trông bé luôn cho mình ngủ,anh ý sướng quá vác luôn máy vi tính vào phòng ngủ rùi nè.Nhưng mỗi nhà 1 khác ,tại nhà mình mở hàng Gameonline nên có lẽ mới thế,chứ nhìu nhà khác thì chắc khó chịu thật,nhưng đừng giận anh ấy nếu anh ấy biết chơi ở mức độ vừa phải và bạn cũng dẹp bỏ chút tự ái đi chứ với mấy ông xã tự ái chẳng giải quyết được gì đâu,các ông ý vô tâm lắm ý
  4. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Thế là nó có vợ ảo rồi E ơi
  5. hachimo

    hachimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hix hix...em cũng lo lo...nhưng mà chồng em bắn CSS thôi, mới vớ được thằng chiến hữu cũng mê CSS, càng hăng... Nói đến game online, hix hix, nói thật nhiều lúc em điên lắm, chỉ muốn đập cái máy tính đi,,, nhưng mà cũng ko muốn mang tiếng vợ ko tâm lý...Hôm trước góp ý cũng thấy chồng tự giác 12h là tắt máy tính,... nhưng mà chuyện kia thì...ko cải thiện gì...huhu hay chồng em bị ...làm sao....... có lý do gì khác nữa không nhỉ
  6. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đừng đập máy tính àm gì, thanh lý rẻ cho anh đi.
    Chơi game nhiều ảnh hưởng đến ******** đấy, bán máy cho anh vừa có tiền tiêu vừa được sướng...
  7. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đục nước béo cò đây
    Cái máy tính thì con chấp nhận được chứ cái khác thì... chán cho Ông qua!
  8. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    ANh bảo này em oi, em setup cái password cho cai máy tính ấy. Giao hẹn với chồng yêu của em là mỗi lần chơi game là phải làm cho sướng đã rồi sau đó em sẽ mở máy tính cho choi đến lúc nào chán thì thôi. Anh nghĩ cái này hay nhé
    1. Nó nghiện game bằng nào thì em có lợi bằng đó. Nó oánh game daily thì em được hưởng cảm giác hưng phấn cũng daily luôn
    2. Nếu mà nó thấy là nếu mà phải chiến hàng ngày trước khi chơi game mệt quá nó dek chơi nữa mà trở lại thành con hổ đói thôi.
    Nếu kinh nghiệm của anh mà OK thì cô nhớ vote cho anh nhiều sao vào nhé.
  9. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Em đang có bầu, nhu cầu cũng giảm, chồng em nhịn lâu lâu cũng thành quen, suốt ngày ôm cái máy tính để tu luyện võ lâm truyền kỳ nhưng em mà chủ động thì game ghếc gì thì cũng vứt đấy đã. Em nghĩ rằng đã là vợ chồng với nhau thì chuyện ai chủ động trước ko quan trọng nữa. Trừ phi mình chủ động mà vẫn trơ ra như gỗ đá thì mới là vấn đề.
  10. anthaisonco

    anthaisonco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng bạn hachimo nên tìm một cô Ô sin chân dài xinh xắn về nhà chỉ để chăm sóc cho anh chồng của bạn, mọi chuyện thờ ơ nhạt nhẽo của anh ta sẽ chấm dứt ngay !

Chia sẻ trang này