1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc con tim !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ngyuendinhha, 19/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc con tim !

    chào các bạn đãlâu lắm rồi tui không viết bài cho ttvn
    và hôm nay tui lại gặp lại các bạn
    mọi người đã từng nghe những bản tình ca bất hủ về tình bạn và đã bao giờ bảo rằng tình bạn minh trong sang nhu vậy chưa nhỉ
    Cái đich cuối cùng là tình yêu mà tình yêu luôn bất ngờ vậy là sao để có nó mà không fải dùng đến bùa yêu nhỉ
    Theo tui thì hãy thể hiện chính mình con người mình nói lên tất cả bạn a
    Và ta chỉ là ta khi đối fươg hiểu và thông cảm với chính mình đó là bùa yêu thật sự
    Không mất công "lờ nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa long nhau"
    và luông nhớ"đánh trăm trân fải thắng cả trăm " hiểu rõ đối fương!
    bye ! chúc thành công
    giáo sư tâm lí tuổi 21


    chubekhocnhe
  2. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Em đánh hai trận, 1 hoà, 1 thua.. chán.. một phát triển từ tình bạn, còn một đang trong tầm ngắm.. nhưng có lẽ là thua rùi, vì em và hắn mà gặp nhau chỉ có cãinhau suốt ngày dù chỉ là qua chat... đến giờ em vẫn còn chán..
    To rongbien@ chết đi.. ông không đọc được những dòng này nên đến tận kiếp sau ông cũng không biết được tôi nghĩ gì.. chán ông lắm.. con trai thì phải nhường nhịn một chút chứ.. ghét.... Ông vớ lấy vài đứa bên đó mà làm quà, khen tụi nó hiền với chả dịu, tôi đến chết cũng không hết gai góc đâu.. nhớ đấy!!
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím
  3. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hic 1 trận thua,1 trận thắng ,hic nhưng mà thắng rùi lại thua em ơi sao em không hiểu rằng yêu em thì phải tin em chứ sao lại giận anh khi mà anh tin em cơ chứ hic hic....


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  4. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì trên chiến trận thắng thua là bình thường mà ta có câu"YÊU NHIỀU THÌ ỐM MÀ ÔM NHIỀU THÌ YẾU "nên theo tui chỉ 1 mà thôi chon nhân vật đích thực cho chính mình
    và tui cũng đang làm như vậy

    chubekhocnhe
  5. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng thắng, chẳng thua, luôn giữ lòng thanh tịnh... hờ ...hờ...
    Trả tang bồng ta thoả chí phong vân
    Thân quân tử chưa vương sầu nhi nữ
  6. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hà đinh à,tớ ko có thì ?/???
    to bachy:chú mày trốn đâu kinh thía,hehhe lâu chẳng gặp lại ngữa chân tay rồi,còn hay bị vợ bắt nạt nữa ko??
    híc hôm lào anh em chiến fát rồi tâm sự cái nhì
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​

Chia sẻ trang này