1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc của gà.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xLoser, 13/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ cho em hỏi tí. Con trai đi đẽo gái thì mục đích là cho gái đỗ được gọi là thành công. Con gái đong trai thì mục đích là gì??? Mà tại sao lại có nhiều đứa thích đong trai thế. Yêu thì nhận lời yêu cho rồi cho người ta bớt khổ, sao phải kéo dài dai dẳng, rồi sau đấy vui thì yêu, buồn thì từ chối ^:)^. Phải chăng chỉ là giữ hàng đấy để tìm gà khác ngon hơn :-".

    Mà nhỡ yêu gà khác rồi có gà khác ngon hơn nữa thì sao...không lẽ cuộc đời cứ đi tìm gà mãi à.

    Chúc cốc một valentine vui vẻ. [r32)][r2)]@};-
  2. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
  3. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em chưa có mối tình nào vắt vai dù đã 22 cái xuân sang. Lại vừa bị đá phũ. Lý thuyết của các bác Quacker, chuyện tình HBO cũng đã đọc hết rồi. Chỉ là cái qua niệm về tình yêu đẹp, tình đầu yêu là cưới no chưa thông nên vẫn còn thắc mắc. Nay nhờ các cao thủ đã thông kinh mạch giúp để có thể luyện được thế võ thương thừa này.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Muốn biết tình yêu nó là gì thì trước hết phải bó bớt mấy cuốn "Bí kíp" xuống đã, chưa có tí gì là Thật Lòng thì hãy khoan nói đến chuyện yêu đương.
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
  6. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng thôi là chưa đủ. Chuyện vừa xảy ra của em nó như thế. Nếu thật lòng + một chút bí kíp + hiểu biết tâm lý thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em Kensaii nói đúng. Yêu thì làm quái có bí kíp gì. Mình thật lòng, nhưng mà người kia nhất quyết không yêu mình, thì tất cả đều bằng không, kể cả thật lòng, lẫn thật lòng ++
  8. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Cứ yêu đi rồi biết, yêu lần đầu thất bại, rút kinh nghiệm lần 1, suy nghĩ sáng ra một chút, tư duy sâu hơn một chút, con người trưởng thành hơn một chút, tuổi đời cũng lớn lên một chút, cứ như vậy theo thời gian, nhận thức cũng sẽ đổi thay.
    vd: "Nếu thật lòng + một chút bí kíp + hiểu biết tâm lý thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn. ": nhận thức ở tuổi 22 như vậy là khá rồi, khi bạn 25, 30 nhận thức sẽ khác đi. vd: Gái cũng chỉ là gái mà thôi, chỉ là gia vị của cuộc sống, cuộc sống sẽ thi vị hơn khi có gái, nhưng ko có gái cuộc sống vẫn thi vị.... Đơn giản là do nhận thức tại mỗi thời điểm nó ntn (tốt hay xấu...).

    Theo kinh nghiệm bản thân thì quan trọng nhất trong mối quan hệ bất kỳ là ta phải thấy hạnh phúc, vui vẻ ,thoải mái với chính bản thân mình và phải thích nghi với hoàn cảnh của nó nữa.

    "Mà nhỡ yêu gà khác rồi có gà khác ngon hơn nữa thì sao...không lẽ cuộc đời cứ đi tìm gà mãi à."=> Luôn nghi ngờ gái, thiếu niềm tin ở gái, đông nghĩa thiếu tự tin ở bản thân. Cho nên cứ yêu đi, sẽ giúp bạn tự trả lời câu trên.
  9. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    thế thì gái mới chia thành nhiều cấp độ chứ, thỏ non, chồn , cáo, hồ ly :))
  10. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Valentine nhận một lúc 2 tin. Không biết nên vui hay nên buồn. Người mình yêu thì có bạn trai. Lúc chưa có bí kíp :D. mình vi phạm hầu như các lỗi cơ bản của gà... xoắn, quan tâm chăm sóc quá độ, quên cả bản thân, tỏ tình đến 2 lần... trong suốt 4 tháng trời, rút cuộc thua thằng chỉ gặp em có 1 tuần. Mọi chuyện nhanh như một giấc mơ

    Chuyện cũ chưa ngui thì nhận được lời tỏ tình từ một em khác. Nhưng tình cảm là tình cảm, không có là không có. Cô bé nói là yêu mình. Haiz.

    Cuộc đời sao trớ trêu, người mình yêu thì không được, người yêu mình thì mình lại không có cảm giác.

    Theo các bác, các chú giàu kinh nghiệm sống ở đây thì nên làm cái gì cho hợp tình hợp lý...

    Kế hoạch của em là quên hết, từ chối tất, tập trung nâng cấp bản thân, giá trị bản thân như bác Cong có đề cập... rồi sau đấy quay lại tán Cáo mà em yêu, nhưng lại có người bảo không có người con gái nào đáng để một thằng đàn ông thay đổi bản thân cả. Nhưng tình yêu dành cho Cáo vẫn lớn quá. Bỏ thì thương vương thì tội. :D

    Valentien mong một lời khuyên từ các bác.

Chia sẻ trang này