1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc của gà.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xLoser, 13/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Chủ tóp suy nghĩ vậy là rất tốt, có chí tiến thủ.
    "Kế hoạch của em là quên hết, từ chối tất, tập trung nâng cấp bản thân, giá trị bản thân như bác Cong có đề cập... rồi sau đấy quay lại tán Cáo mà em yêu" =>okie, cứ vậy mà làm, trong lúc này ta cứ coi người yêu cũ là mục tiêu phấn đấu, có gì nâng cứ nâng hết đi, nhưng cấm kỵ là nâng ngực !^^!, miễn sao thấy thoải mái ,thấy okie là được. Sau khoảng 2,3 tháng tùy khả năng chủ tóp, sẽ nhận ra được ý nghĩa của việc nâng này là gì (gái bu nhiều quá,cuộc đời đẹp như film,vv..... )

    "nhưng lại có người bảo không có người con gái nào đáng để một thằng đàn ông thay đổi bản thân cả"=> ta ko thay đổi bản thân vì gái nhưng gái giúp ta có động lực để tốt hơn, cải thiện hơn thì tại sao lại ko làm, suy nghĩ đơn giản đi,thế thôi.

    "Cuộc đời sao trớ trêu, người mình yêu thì không được, người yêu mình thì mình lại không có cảm giác." => Bình thường thôi, thích nghi với hoàn cảnh đó đi.
  2. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
  3. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    cqx007 nói cũng đúng. Nhưng nghĩ lại chỉ trách tại sao mình lại dính vào gái ỏng ưa như thế. không thích thì nói là không thích từ đầu, tại sao lại vẫn nhận sự quan tâm lo lắng của mình rồi chẳng nói chẳng rằng nhận lời yêu của thằng khác. Ở đây còn có thêm một chút tức nữa. Mình có cả thời gian có cả địa lý gần bên Cáo. Vậy mà Cáo đi chơi mới có 1 tuần, lại đi yêu thằng nào lạ hoắc. Tình cảm thấy rất là sâu đậm. Ôi, mất lòng tin vào đàn bà. :(.

    Đêm qua em cũng từ chối luôn cả cái em kia. Vừa thương, vừa tức, vừa nhớ, vừa ghét, vừa căm, vừa hận. Haiz.
  4. MichaelNguyenLX

    MichaelNguyenLX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    kiếm em khác đi chủ thread, đời thiếu gì người? tức giận, buồn bã, căm hận chỉ tự hành xác mình thôi...........
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Như bác nào chém đấy, gái xinh chỉ là phần thưởng cho những người đàn ông thành công. Trên răng dưới các tút thì xác định có tán đc cũng k giữ được, chén được rồi vẫn bị giẫy, lúc đó lại ngửa mặt lên trời hỏi sao tình bạc như vôi hay là vì khoai bé. Ấy là vì ta quá ngu không hiểu cái chân lý đơn giản nó nằm sờ sờ ngay trước mắt. Tự nâng cấp bản thân là quan trọng, các hạ có hót hay mà đi hốt rác thì chỉ chăn đc các em bán vé số thôi. :D
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    chà chà lên đây mới biết bác 22t mà chưa có gì.thì e đây còn sớm chán,tha hồ học hỏi,có bac gì HBO cao thủ thế mà lên đây giả gà.phục bác thật
  7. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    22t thì đã có gì... nhưng phải biết mà phấn đấu, để lâu già lúc nào không hay :))
  8. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    dồn hết sức lực vào việc nâng cấp bản thân . Và lấy người cũ làm động lực. Nhưng Đến khi hoàn thiện ....quay trở lại thì ko kịp nữa rồi. E thấy trường hợp này rất nhiếu. Các bác nghĩ sao về điều này...làm cách nao để giảm thiểu rủi ro này
  9. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nói nâng cấp bản thân nhưng khối người "nâng cấp" với mục tiêu là để tán gái. Chính vì thế lúc đầu nhiệt tình nâng cấp, 2-3 tháng sau vẫn chưa thấy kết quả đâu (tán được gái). Thế là lại bỏ cuộc, quay về làm gà[:P][:P]
  10. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Với em thì mục tiêu tán gái chỉ là phụ. Nâng cấp bản thân ở đây là hoàn thiện bản thân mình để khắc phục những nhược điểm còn thiếu, sau này tự tin hơn trong cuộc sống, không phải ngại thằng nào cả. Không lấy được gái này thì gái khác, sóng sau xô sóng trước...sóng sau có khi tốt hơn sóng trước. Nâng cấp 2-3 tháng thì chưa có kết quả là đúng rồi, ngay từ đầu đã xác định là một quá trình dài, 5 năm, 10 năm. Em chỉ muốn sau này gặp lại gái, gái phải nhìn em bằng một con mắt khác. Mà chắc chắn là nó sẽ khác, bởi vì lúc đấy em ít nhiều cũng trưởng thành hơn chưa kể đến các yêu tố khác của một thằng đàn ông như gia đình, sự nghiệp ... còn gái thì theo thời gian mà phai tàn đi :)). (Em ít tuổi nghĩ thế có gì không phải mong các bác bỏ qua).

    Trường hợp của em cũng vậy thôi, ngày em quyết định dừng việc theo đuổi gái lại để nâng cấp bản thân, thì cũng là ngày gái có bạn trai mới. Cứ xem như là một thử thác để vượt qua. Âu thì có duyên mà không có phận. Mình hết lòng với gái, mà gái không nhận thì thôi. Bản thân em thì chỉ cam chịu. Còn cái việc mà đánh đồn có địch blah blah thì quan điểm cá nhân giống như hạ giá trị của mình quá. Nên không đồng tình cái việc ấy. Sau này tụ thấy bản thân tốt hơn mà gái chia tay thằng kia thì quay lại, không thì kiếm em khác. Cứ để gái vào một góc nào đấy, lâu lâu buồn lại lôi ra gặm :))

Chia sẻ trang này