1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc của gà.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xLoser, 13/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Quan trọng là gái có đủ kiên nhẫn để đợi chờ chủ topic upgrade không, hay lúc láng mượt như OMO thì gái đã ngoáy đít, xẻ quả mít đi xa vạn dặm rồi không chừng. Chém gió cũng vừa thôi chủ thớt ạ.
  2. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bởi thế mới có câu làm nam nhi trong trời đất mà không giữ được người mình yêu thì cũng vứt. :(
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
  4. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  5. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cái việc đúng hay sai có chăng cũng là tương đối. Bây giờ bác cừ vừa luyện vừa tán em nó cũng được, bác được cả, vừa lên level lại có ngựa chiến chạy. Còn em thì khác, trình em thì chỉ một level 2 là ngựa thôi, chứ không kham cả 2 cùng lúc được. Tài em chỉ có thế mà bác bảo cưỡi Xích Thố 9x thì làm sao mà chạy. Em thì lúc trước đọc bài của bác Công thì thích cái bài ấy. Cũng vì cái bài ấy mà nó thông em tới giờ. Trước mình cũng níu kéo Cáo, cũng hy vọng sẽ có phép màu xảy ra, cũng hy vọng Cáo sẽ thấy tình cảm mình chân tình mà chấp nhận... nhưng em đọc đâu đó lại thấy các bác khuyên tình yêu không phải là cái để ban phát. Nó phải xuất phát từ 2 phía.

    Mà tính em tự trọng (sĩ diện) cao, không chấp nhận phải ngửa tay đi xin tình cảm như thế. Nhục quá thể. Thế nên thôi thà cắt hết, ai muốn nói gì thì nói, mình sống phận mình, sống cho mình... ích kỷ mà được việc. Với lại tớ 21t theo các bác ở đây thì là còn trẻ, giác ngộ sớm hy vọng sớm tu thành chánh quả :)). Chỉ mong sao sau này cũng có ai iu em thật lòng, nhưng mà không biết sau này mình có yêu ai như mối tình đầu yêu cáo không.

    Chiều này xem phim Underworld xong có câu: My heart is not cold. Its broken. ( Tim tôi không băng giá... nó bị vỡ rồi). Iu với chả iu. Khổ thật. iu thì khổ mà không iu thì lỗ.
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Các GÀ nên đọc lại bài học vỡ lòng về : Thế nào là TÁN GÁI mà anh đã viết ở đây từ lâu : http://ttvnol.com/tvty/p-20532453#post20532453

    Thấm nhuần được đường lối trong TUYÊN NGÔN TÁN GÁI ... các GÀ sẽ luôn thấy nhẹ nhõm, thoải mái, vui vẻ ... GÀ sẽ không bao giờ phải chìm đắm trong những cảm xúc như : tiếc nuối, thất vọng, buồn rầu, tự ái, hận gái hững hờ, lơ đơ nước hến ....

    Anh ví dụ, một trường hợp tán gái cực đoan nhưng theo đúng tinh thần của tuyên ngôn :

    GÀ : Hôm nay bỗng dưng nhớ em quá ... em đã ăn gì chưa.??
    CÁO : Anh đừng hỏi mấy câu vớ vấn đó. Nếu có duyên thì sẽ gặp nhau.
    GÀ: Nhưng anh nhớ em , anh thích em thật lòng.
    CÁO : Anh thật là hoang tưởng, chúng ta còn chưa gặp nhau lần nào .. đừng nói chuyện thích này thích nọ.
    GÀ: Hôm nay em nóng tính quá...
    CÁO : Tôi vẫn vậy thôi, thời gian vừa rồi anh làm phiền tôi hơi nhiều rồi đấy ...
    GÀ: Nhưng anh thích em, rất thích em
    CÁO : Anh có hiểu tôi nói gì không ... Tôi ko có tình cảm với anh ...
    GÀ : Anh muốn ******** với em ...
    CÁO : DM thằng điên, hoang tưởng quá
    GÀ: Em có hiểu DM là gì không, em hiểu thế nào là Đ.i.t, em đã Đ.i.t bao giờ chưa mà vô tư thốt ra câu đó
    CÁO : Là một thằng đàn ông, anh nên tập trung vào sự nghiệp ... Cách bày tỏ tình cảm của anh chẳng ai chấp nhận được. Nếu là người hiểu biết, anh sẽ hiểu cái gì không phải là của mình thì có cố cũng ko mang lại kết quả gì...
    GÀ: Đôi khi anh muốn nói ra tất cả những điều mà mình suy nghĩ ... ngay cả cái chuyện tế nhị đó ..thằng đàn ông nào cũng vậy thôi, vấn đề là nó có nói ra trước mặt em hay không ... Hôm nay anh uống hơi nhiều .. Dù sao em cũng đã hoàn thành rất tốt bài trắc nghiệm mà anh đưa ra. Em là 1 cô gái có bản lĩnh nhưng đôi khi nóng tính quá ... Luôn điềm đạm, bình tĩnh trước mọi tình huống oái oăm là điều anh muốn thấy ... Tận đáy lòng anh luôn tôn trọng em như khi đứng trước 1 bông hồng có gai ... Nếu có duyên thì sẽ "đụng độ".
    CÁO : Tôi tin anh sẽ tìm được 1 người phù hợp với mình.
    GÀ: Em đừng an ủi anh như vậy vì có nhiều người quý mến anh nhưng nói thật là anh ko có hứng ... Anh thích vị đắng của cafe, thích vị ngọt của đường ... anh thích những thứ không bình thường như em.
    CÁO : Lại lảm nhảm linh tinh rồi.
    GÀ: Nếu có duyên thì sẽ gặp mặt. ... Thỉnh thoảng anh trêu đùa hơi quá, đừng để bụng nhé.
    CÁO : GB.
  7. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @123456aa
    "Nhưng dạo này trong quá trình tu luyện, vào cốc đọc mấy bài của bác Mr Li .Theo ý bác ý thì anh em mình làm là sai bác ah` ( dạo này em hơi có tí ân hận") =>

    chú nghĩ 1 mà ko nghĩ đến 3. Ta thua trước 1 bàn nhưng ta thắng lại cả trận. Đó là cái ta cần. Nói về việc tán gái thì nhiều lắm, mỗi gái khác nhau ta có cách khác nhau, gọi nôm na là kỹ năng tán gái. Nói cả ngày ko hết. Mỗi một cách, phù hợp với tính cách, trường hợp cụ thể, ko thể áp dụng tình huống của người khác vô tình huống của mình được. Lý thuyết cũng chỉ dừng lại ở lý thuyết, thực hành là cách cho ra lý thuyết mới và cũng là cách để chứng minh lý thuyết cũ đúng hay sai. Đơn giản là như thế.

    Để tán gái nói chung được dễ dàng, ta phải có nền tảng, muốn có nền tảng ta phải có thời gian nghiên cứu kết hợp với rèn luyện, vv...., đại lọai như vậy. Nói ra thì dài, quan trọng ta phải tự nghiên cứu.

    Còn việc nâng cấp, rồi sợ trong khi nâng cấp, ta sẽ mất gái, gái sẽ vào tay thằng khác. Đó là suy nghĩ tiêu cực. Ta phải nghĩ tích cực ntn , đây là thời gian thử thách gái, xem gái thuộc túyp của ta ko ?,vv....., tư tưởng phải như thế thì mới được.

  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284

    đấy bác mr li phải nêu những tình huống cụ thể kem theo lý thuyết bọn e mới hiểu đc

Chia sẻ trang này