1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thắc mắc gửi em!(ko fận sự miễn xía vô)

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi why_dont_you_saying_hiboss, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. why_dont_you_saying_hiboss

    why_dont_you_saying_hiboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    thắc mắc gửi em!(ko fận sự miễn xía vô)

    thì ra em đã có tình cảm với anh ngay từ lúc đó ! vậy mà đến giờ anh vẫn chưa hiểu vì sao em yêu anh???????hôm nay anh hỏi em câu hỏi đó bởi vì em nói với anh rằng em đã có tình cảm với anh ngay từ hai năm về trước anh nghĩ thời gian 2 năm là quá đủ để em có thể nhận ra em yêu anh vì cái gì vậy tại sao em ko trả lời cho anh biết ??? em đã trả lời anh rằng " anh hỏi vì sao em yêu anh??? em cũng ko thể trả lời nổi...cũng như trên trời có muôn vạn vì sao! " liệu em có thực sự yêu anh ko hay đó chỉ là 1 thứ tình cảm bộc phát 1 thứ tình cảm ngây thơ và hồn nhiên của 1 cô bé vô tư chưa từng nếm trải sự đời????ko fải anh là một người tự ti nhưng thật sự anh cảm thấy mình chẳng có điểm nào có thể xứng đáng với em anh là một kẻ bất tài đẹp trai ư???ko ....nói chung anh là một kẻ chẳng ra gì vậy mà sao em lại đến với anh kia chứ???vì cái gì ??vì cái gì kia chứ???
    hãy giúp anh trả lời câu hỏi đó ! hay đừng để đầu óc anh fải nổ tung vì những bí mật của em!!!!!!!

Chia sẻ trang này