1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc - Hỏi đáp...

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi boysaigon, 03/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chào bác! Cũng từ kâu rồi tôi đã nghe nhiều người bàn tán về điều này trong thư pháp việt chúng ta. Không khuôn mâu và chuẩn mực cái gọi là đẹp... Thế nhưng trong thư pháp chúng ta luận bàn về cái tâm và cái cảm... về nghệ thuật, mà đã là tâm thì ai có tâm sao phóng bút vậy, ví như ca hai chúng ta cầm bút một chữ "sống" theo bác bác sống cần chủan mực cần khuôn phép, thì rõ bác sẽ viết sao cho chữ sống của mình chuẩn mực và khuôn phép và dĩ nhiễn nếu ai đó có tư tưởng giống bác thể hiện ý bác thì bác sẽ cho đẹp, còn với tôi với quan niệm sống phóng khoáng tôi sẽ viết khác theo ý tôi thế là xấu ... với bác.. Không biết dôi lời chân thật của kẻ hậu sinh có làm bác phật lòng không?!?! mong được bác chỉ giáo
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Nói thế này có khác gì ném "phưn" vào "thư pháp" nhỉ. Quả đúng là những kẻ ghét nghệ thuật đang nói về nghệ thuật.
    Chợt nhớ đến Những thằng cha trọc phú ( như Paul Mac Catney) cả đời x biết vẽ đến gần bốn chục tuổi vẽ tranh trừu tượng. Vì sao thế? vì hắn có biết vẽ caí quái gì cho ra hồn đâu chỉ biết tô tô, bôi bôi, trát trát như (con voi vẽ) (sao mà tôi bắt đàu ghét con voi thế)... thế mà khối thằng chạy theo tán dương. Nhớ đến những thằng thi sĩ rởm cả đời x biết vần luật bày đặt làm thơ tự do ( kiểu như thằng cha NQT)
    Còn khối thằng cha khác bày đặt ra những trò như sắp đặt âm thanh, trình diễn thân thể... tởm tởm tởm
    Bây giờ lại thêm một gã bảo cứ tung tăng lên là thành thư pháp. Thư thì đó thế pháp ở đâu hả trời?
    Mẹ cha nó cái nền nghệ thuật đương đại VN. com .
  3. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Theo cách gọi của người Trung Quốc:
    1. Mai, Lan, Cúc, Trúc (.?.?S?竹)sHoa trung tứ quân tử (S中>>>子), chỉ Tứ quý (>>季), tương ứng 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
    2. Tùng, Cúc, Trúc, Mai (松?S?竹?.): Tuế hàn tứ quân tử (岁'>>>子)
    3.Tùng, Trúc, Mai, Lan (松?竹?.?.): Tuế hàn tứ hữu ^岁'>><?, nhiều lúc cũng được gọi là Tuế hàn tứ quân tử
    4?,Tùng, Trúc, Mai (松?竹?.): Tuế hàn tam hữu (岁'?<)
    Xem thêm bài viết của Lê Anh Minh về Tứ Quân Tử tại đây
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn duongphuongbay@ đã góp ý. Tui cũng vui khi biết điều này. Có lẽ những tư liệu tui có được trùng khá nhiều với các bạn, nên đôi khi hơi loãng. Và thời gian cũng có hạn nên nhiều khi đọc bài không kỹ nên post bài trùng lắp.
    Một lần nữa cám ơn các bạn đã góp ý và mong sẽ có sự cộng tác lâu dài. Tui sẽ cố gắng khắc phục và xem bài kỹ hơn. Nếu các bạn gặp trường hợp viết bài giống nhau như trường hợp của boysaigon@, hãy gửi PM hoặc than phiền, nó sẽ được xử lý.
    Mong.
  5. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nê`u như các bác nói ở đây thư pháp sẽ trỡ thành thế nào là đẹp, nếu ta gọi là đẹp thì theo người là không đẹp, nếu người khen đẹp ta lại cho không dẹp, Thư pháp là luyện chữ, là gởi tình ta vào chữ, vậy tại sao ch1ung ta buộc phải đem cái tình ta vào một khuôn mẫu, ở đời ta yêu mỗi người cũng mỗi cách vậy tại sao phải để tình yêu thư pháp yêu viết chữ của mọi người gò vào khuôn phép??!?! thư họi nế`u ta qui định chữ này là đẹp chữ kia là đẹp, thế lúc đó sẽ gọi thư pháp là gì???!!! Các bác thường mang thư pháp tiếng hoa ra so sanh, tôi thấy điều này không đúng lằm, chúng ta khôign thề so sánh thư pháp quốc ngữ với chữ Trung Hoa vì đó là hai loại hình chữ khác nhau. Vì thế khôngt hể nào nói chữ việt phải có khuôn mẫu vá cách thức như chữ hoa mới gọi là thư pháp, vì như vậy khác nào là buộc chú hề phải đi dày cao gót
    Hậu sinh hiểu biết kém cõi, mong ngườii đời thứ lỗi bỏ qua!
  6. hoaruri

    hoaruri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Toi co viec can lien lac voi thanh vien Quan_Di_Ngo,xin ban cho dia chi mail. Dia chi cua toi la: nmle@vasc.com.vn. Help me!
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thưa bạn,
    Mặc dù không thể thường xuyên tham gia với box Nghệ thuật Thư Pháp thường xuyên như trước đây vì một số lí do, tuy nhiên, nếu bạn cần liên lạc vấn đề gì mang tính chất việc công, thì hãy post bài hoặc PM cho tôi. Hình thức khác có thể gửi Mail hoặc gọi điện.
    E-Mail: khongtu_tk21@yahoo.com
    ĐT: 0909251186.
    Thân mến!
  8. ConmanhahoHua

    ConmanhahoHua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin các mod Nghệ Thuật Thư Pháp vui lòng cho hỏi thăm : Tôi rất yêu thích viết thư pháp lắm, nhưng ngặt nỗi là tôi viết chữ viết trông xấu lắm, không có được đẹp. Vậy muốn viết được thư pháp, có bắt buộc là phải có hoa tay hay không ?, nếu chữ viết của mình xấu quá thì liệu mình có thể luyện viết chữ thư pháp được không ?, hay thư pháp chỉ dành cho những ai viết chữ đẹp thì mới viết được thư pháp đẹp ?. Xin chân thành cám ơn !.
  9. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Có một ông mình quên mất tên, lúc còn nhỏ chữ xấu như gà bới. Một hôm không biết gặp việc gì kiên quyết sửa chữ cho đẹp. Bèn đêm ngày luyện viết chữ, buộc tóc lên xà nhà để mỗi khi buồn ngủ, gục đầu xuống bị giật đau lại tỉnh dậy viết chữ tiếp. Lâu ngày lớn lên nổi tiếng chữ đẹp văn hay.
    Có câu mà Rosered rất hay nói: Ma chử thành châm.
    Thế đấy bạn ạ!
  10. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Vị đó là Cao Bá Quát hiệu là Chu Thần, bút tích của ông không còn nhiều vì nhà Nguyễn đã tru di họ Cao, đốt hết sách vở của ông. Hiện còn một đôi câu đối : "Thập tải luân giao cầu cổ kiếm, nhất sinh đê thủ bái mai hoa" khắc gỗ, một bài phú, Cao bá Quát viết tặng một nhà dưới chân núi Thạch Thất, tôi đã được nhìn thấy ở nhà cụ Lỗ Công Nguyễn Văn Bách.

Chia sẻ trang này